Tiêu đề của website

Bùi Vũ Thanh Tuyền: Libero số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam

Với 5 chiến thắng vòng 2 và là đội bóng xếp đầu bảng B sau khi cả 2 vòng đấu chính thức khép lại. CLB Ngân hàng Công thương đã phô diễn một sức mạnh hủy diệt khiến rất nhiều đội bóng lớn đang phải dè chừng. Và góp phần quan trọng trong những chiến thắng âm thầm ấy, người thường xuyên bị báo chí và khán giả bỏ quên, không ai khác chính là libero Bùi Vũ Thanh Tuyền.

Vị trí libero được coi là những chiến binh can trường trên sàn đấu, nhưng họ luôn bị bỏ rơi bởi đơn giản họ không phải là nhân vật tấn công. Nhưng để chơi tốt ở vị trí libero, thì một điều dễ nhận thấy ở họ chính là sự dũng cảm, máu lửa, luôn hy sinh và cống hiến hết mình trong mỗi pha bóng.


Với 5 chiến thắng vòng 2 và là đội bóng xếp đầu bảng B sau khi cả 2 vòng đấu chính thức khép lại. CLB Ngân hàng Công thương đã phô diễn một sức mạnh hủy diệt khiến rất nhiều đội bóng lớn đang phải dè chừng. Và góp phần quan trọng trong những chiến thắng âm thầm ấy, người thường xuyên bị báo chí và khán giả bỏ quên, không ai khác chính là libero Bùi Vũ Thanh Tuyền.

Libero số 1 Việt Nam - Bùi Vũ Thanh Tuyền. Ảnh T-rân Trần 

Vị trí libero được coi là những chiến binh can trường trên sàn đấu, nhưng họ luôn bị bỏ rơi bởi đơn giản họ không phải là nhân vật tấn công. Nhưng để chơi tốt ở vị trí libero, thì một điều dễ nhận thấy ở họ chính là sự dũng cảm, máu lửa, luôn hy sinh và cống hiến hết mình trong mỗi pha bóng.

Không có được sự hậu thuẫn lớn từ phía các đồng đội như Phạm Thị Liên của Thông Tin Liên Việt Postbank, cũng giống như Kim Liên của VTV BĐLA, việc Thanh Tuyền phải bao cả nửa phần sân bên dưới cho các đồng đội ở NHCT đã là chuyện thường tình. Ấy vậy mà Thanh Tuyền luôn chơi tốt, đặc biệt hiệu suất thành công từ những đường chuyền một của Tuyền tại vòng 2 này tốt đến mức khó tin.

Trong lượt trận mở màn vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2015 bảng B của nữ tổ chức tại Khánh Hòa, NHCT đã tạo nên bất ngờ khi có cuộc lội ngược dòng thành công để đánh bại VTV Bình Điền Long An 3-2 với tỷ số các set lần lượt là 18-25, 26-28, 25-20, 25-23, 17-15. Và tiếp đó là 4 chiến thắng dễ dàng trước PVD Thái Bình, PKKQ, Tập đoàn Cao su Bình Phước, Hòa Phát Hưng Yên đều với tỉ số 3-0. Đóng góp âm thầm trong thành công chung ấy chính là libero Thanh Tuyền. Thậm chí, trong những thời điểm tưởng như vỡ trận trước VTV BĐLA, thì libero Thanh Tuyền đã rất dũng cảm, một mình nhận bao một nửa phần sân bên dưới, chính những đường bóng ổn định từ bước một, khiến lối chơi NHCT khởi sắc từ đó lật ngược được thế cờ.

Thanh Tuyền luôn thi đấu hết mình và đầy máu lửa. 

Sinh năm 1991, khởi đầu từ lớp năng khiếu bóng chuyền của Tân Bình dưới sự dẫn dắt của HLV Huỳnh Kim Anh Thư, chơi đỉnh cao dưới màu áo Vietsov Petro và giờ đây là Ngân hàng Công thương. Dù trong khoảng vài năm trở lại đây, trình độ chuyên môn của Thanh Tuyền đã có sự tiến bộ rõ rệt, nói không ngoa khi nhiều người cho rằng Tuyền chính là libero số 1 Việt Nam, thế nhưng cô nàng tom boy này vẫn tỏ ra vô duyên trong màu đội tuyển. Bởi lần gần nhất Thanh Tuyền được tập trung cùng ĐTQG là năm 2013 và đó cũng là lần duy nhất với libero Thanh Tuyền.

Tâm sự về kỷ niệm lần đầu tiên góp mặt trong màu áo ĐTQG, Thanh Tuyền cho biết: “Lần đầu tiên được góp mặt trong màu áo ĐTQG khiến mình có một chút áp lực, chính vì lẽ đó mà chưa thể phát huy được hết khả năng vốn có. Tập luyện và thi đấu rất căng thẳng và mệt mỏi nhưng mỗi lần lên facebook lại thấy những lời bình luận của khán giả, lúc đó thực sự mình cảm thấy rất buồn lòng. Nhưng mình biết rằng, khán giả Việt Nam cũng chỉ mong muốn đội tuyển có thể giành được chiến thắng. Nếu có cơ hội, mình vẫn mong muốn ĐTQG sẽ rộng mở với mình.”

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều