Tiêu đề của website

HLV Bùi Quang Ngọc: Ông thầy “vái lạy” chưa từng bị xử lý

Cầu thủ Công Vinh rồi mới đây nhất là tay vợt Linh Giang phải trả giá đắt vì vái lạy trọng tài của mình. Thế nhưng, có một ông thầy bóng chuyền – HLV kỳ cựu Bùi Quang Ngọc nhiều lần có hành vi phản cảm tương tự mà không hề hấn gì.


Cầu thủ Công Vinh rồi mới đây nhất là tay vợt Linh Giang phải trả giá đắt vì vái lạy trọng tài của mình. Thế nhưng, có một ông thầy bóng chuyền – HLV kỳ cựu Bùi Quang Ngọc nhiều lần có hành vi phản cảm tương tự mà không hề hấn gì.

“Chuyên gia” chắp tay vái trọng tài

Bùi Quang Ngọc là HLV hiếm hoi của bóng chuyền Việt Nam từng đưa 2 CLB VĐQG, trong đó có kỳ tích 5 lần đăng quang liên tiếp với Thể Công. Nổi tiếng với khả năng truyền lửa đặc biệt cho các học trò, ông Ngọc cũng bị tai tiếng bởi cách hành xử tùy tiện, bất chấp và phản cảm trên sân đấu khi luôn nhắm đến các trọng tài.

Ông thầy “vái lạy” chưa từng bị xử lý.

Chỉ cần một quyết định không chính xác, gây tranh cãi hay chỉ đơn giản là ở thời điểm nhạy cảm, tổ trọng tài sẽ lãnh đủ từ HLV họ Bùi. Không chỉ vung tay, trợn mắt buông ra những lời lẽ khó nghe mà ông còn sẵn sàng lao thẳng đến khu vực của BTC để phản đối, nhiếc mắng theo cách như “ăn tươi nuốt sống”. Có lúc ông còn giơ tay lên mũi chọc quê trọng tài, có lúc lại ngồi bệt xuống sân kéo ống quần lên gãi ngứa.

Và đỉnh điểm chính là những lần ông quay người hướng về phía trọng tài rồi chắp tay vái sống. Hành vi phi thể thao và thiếu văn hóa này được ông Ngọc lặp đi lặp lai qua nhiều giải đấu. Thậm chí, có giải ông còn thực hiện tới vài lần. Rất bi hài vì theo thống kê của chính giới cầm còi, không còn trọng tài nào bắt ở cấp độ QG chưa “được” ông Ngọc chắp tay vái. Trước các trận đấu có đội của vị HLV này, các trọng tài đều phải chuẩn bị kỹ về tâm lý cũng như có phương án để vượt qua áp lực.

Sự bất lực kéo dài

Hình ảnh HLV Bùi Quang Ngọc chắp tay vái trọng tài đã trở nên quen thuộc tại các giải đấu, đến nỗi cả trọng tài, các đối thủ, khán giả đều coi như một phần của bóng chuyền cần phải chấp nhận, cho dù ai cũng bức xúc và thất vọng. Chính ông Ngọc cũng tự nhìn ra cái sai và sự tệ hại trong hành vi của mình, song đâu lại vào đấy.

Ông Ngọc luôn lấy bản tính nóng nảy cùng chất lượng điều hành của các trọng tài để biện hộ cho hành vi phản cảm. Tuy nhiên, chuyện chắp tay vái trọng tài của ông thầy này mang tính hệ thống với sự thản nhiên và thách thức ngày càng tăng.

Rõ ràng vị HLV đang làm việc cho CLB Đức Long Gia Lai có thể phản ứng, hành xử trên sân theo kiểu thích gì làm nấy là vì ông chưa từng hề hấn gì. BTC các giải đấu do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Bộ môn Bóng chuyền của ngành thể thao đảm trách chưa từng có bất cứ hình thức xử lý nào cho những hành vi không thể chấp nhận của ông Ngọc. Chưa nói đến những  biện pháp kỷ luật thích đáng mà ngay cả sự nhắc nhở, cảnh cáo trực tiếp hay bằng văn bản tối thiểu cũng không hề có. Có lẽ vì BTC cũng coi đó là điều bình thường, lại sợ trách nhiệm và sợ chính ông Ngọc nên mặc nhiên cho qua hết lần này tới lần khác. Phần nào có thể nói, hành vi của ông đã được dung túng.

Phía sau ông thầy “vái lạy” chưa từng bị xử lý ấy là một sự bất lực kéo dài của các nhà quản lý, tổ chức bóng chuyền Việt Nam. Chẳng trách lâu nay hễ cứ bức xúc với trọng tài hay BTC, nhiều đội lại tự ý bỏ ra ngoài, dọa nạt hay làm đủ trò phản cảm…

Cầu thủ Công Vinh từng bị cấm thi đấu 6 trận khi lạy trọng tài trên sân Cao Lãnh còn tay vợt Linh Giang gần như chắc chắn mất suất ở ĐTQG Tennis, chưa kể hình ảnh trong mắt NHM bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nhưng, riêng với ông thầy kỳ cựu Bùi Quang Ngọc có thể còn thêm nhiều lần nữa vì dường như chỉ riêng bóng chuyền có cách tiếp cận, xử lý khác khi không coi đó là một hành vi phản cảm, phi thể thao và thiếu văn hóa như các môn thể thao khác (?!).

Tại trận chung kết Cúp Hùng Vương 2013 giữa Đức Long Gia Lai và Tràng An Ninh Bình, hay mới đây tại vòng I VĐQG 2015 là trận đấu giữa Đức Long Gia Lai và Quân Đoàn 4, vì bức xúc với một quyết định sai của trọng tài Lê Trí Trường, cả đội bóng phố Núi của HLV Bùi Quang Ngọc đã tự ý bỏ ra ngoài, rồi thi nhau “bắt tội” trọng tài và các nhà tổ chức. Riêng HLV Ngọc tái diễn “bài tủ”: Chắp tay vái trọng tài. BTC khi đó đã hoàn toàn bấn loạn và bất lực. Phải đến hơn 10 phút sau, Đức Long Gia Lai mới chịu trở lại sân thi đấu sau khi đã được động viên, năn nỉ hết cỡ.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều