ĐT bóng chuyền nữ VN: Nỗi buồn của các cô gái chân dài
29/11/2010
- Hôm qua (18/9), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã về nước, sau chiến tích có một không hai làm được tại giải vô địch châu Á với vị trí thứ 4. Gây tiếng vang lớn và nhận được sự khen ngợi hết lời của báo chí châu Á nhiều ngày…
- Hôm qua (18/9), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã về nước, sau chiến tích có một không hai làm được tại giải vô địch châu Á với vị trí thứ 4. Gây tiếng vang lớn và nhận được sự khen ngợi hết lời của báo chí châu Á nhiều ngày qua, nhưng toàn đội không được sự quan tâm của lãnh đạo thể thao nước nhà. Đón tiếp đội ở sân bay Nội Bài chiều qua, chỉ có một vài thành viên của Liên đoàn, báo chí, người thân và...hết.
Hôm qua (18/9), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã về nước, sau chiến tích có một không hai làm được tại giải vô địch châu Á với vị trí thứ 4. Gây tiếng vang lớn và nhận được sự khen ngợi hết lời của báo chí châu Á nhiều ngày qua, nhưng toàn đội không được sự quan tâm của lãnh đạo thể thao nước nhà. Đón tiếp đội ở sân bay Nội Bài chiều qua, chỉ có một vài thành viên của Liên đoàn, báo chí, người thân và...hết. Phải thừa nhận, trong không khí ngột ngạt của thể thao nước nhà thời gian qua, liên quan đến những hành vi thiếu văn hóa của tuyển thủ Quốc Long, nghi án phê thuốc của Huy Hoàng...thì sự kiện các cô gái Việt Nam thi đấu quật cường suýt vào đến trận chung kết tại giải bóng chuyền châu Á thực sự là một tin vui với người hâm mộ nước nhà. Chỉ đặt mục tiêu học hỏi, nhưng thầy trò Phạm Văn Long đã làm còn tốt hơn như thế. Sau trận thắng Iran và thua Trung Quốc - ứng cử viên cho chức vô địch, ĐTVN đã tạo cú sốc đầu tiên với trận thắng ĐT Nhật Bản. Lọt vào tứ kết với vị trí nhì bảng, các cô gái Việt Nam tiếp tục “đụng” đối thủ cực mạnh là ĐT Hàn Quốc. Trước một ĐT Hàn Quốc ra sân với đội hình vừa tham dự Olympic 2012, ĐTVN lại gây bất ngờ “tập 2” khi giành chiến thắng chung cuộc 3-2.
|
Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM