Tiêu đề của website

Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2015: Chủ nhà khởi đầu thuận lợi

Hôm qua 14-11, đồng loạt tại 2 địa điểm TPHCM và Khánh Hòa, vòng 2 đã khởi tranh với những trận đấu khá sôi nổi. Mặc dù được chờ đợi, nhưng bất ngờ lớn đã không xảy ra khi các đội bóng được đánh giá trội hơn về lực lượng đã giành được chiến thắng…


Hôm qua 14-11, đồng loạt tại 2 địa điểm TPHCM và Khánh Hòa, vòng 2 đã khởi tranh với những trận đấu khá sôi nổi. Mặc dù được chờ đợi, nhưng bất ngờ lớn đã không xảy ra khi các đội bóng được đánh giá trội hơn về lực lượng đã giành được chiến thắng…

Hàng chắn của đội chủ nhà Maseco TPHCM ngăn chặn pha tấn công của Bến Tre.  Ảnh: Dũng Phương

Tại bảng A nam diễn ra ở TPHCM, dù đã dẫn trước Bến Tre 2-0, thế nhưng Maseco TPHCM lại để đối phương giật lại 1 ván đấu sau đó. Thậm chí, nếu không dựa vào bản lĩnh của cây chuyền 2 Thanh Tùng và những tình huống xử lý bóng tinh tế của phụ công Hoàng Thương, cộng thêm các pha phát bóng phá bước 1 rất hiệu quả của Trần Phi Gíp, đội chủ nhà đã gặp rắc rối trước Bến Tre càng chơi càng hưng phấn.

Tưởng chừng Bến Tre sẽ tái diễn trận lượt đi với thế đeo bám đến cùng và chỉ chịu thúc thủ 2-3. Tuy nhiên, do đội hình có nhiều cầu thủ trẻ chơi non kinh nghiệm, đồng thời ở những thời điểm quyết định họ tỏ ra bối rối, mất phương hướng bám chắn trên lưới và phòng thủ hàng sau, để đại diện của bóng chuyền nam TPHCM vượt lên giành chiến thắng 3-1 (25/18, 25/15, 23/25 và 25/21) chung cuộc.

Ở trận đấu còn lại của bảng nữ, Vĩnh Phúc chơi khá hay khi đối đầu với Giấy Bãi Bằng. Họ thắng liền 2 ván với cùng điểm số 25/22, và ngay cả khi để vuột ván thứ ba về tay của Giấy Bãi Bằng thì sau đó, các cô gái Vĩnh Phúc vẫn kịp chấn chỉnh lối đánh để thắng nốt ván thứ tư, khép lại chiến thắng 3-1, tự tin hơn trong cuộc chạy đua trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Nhà thi đấu Nha Trang gần như được phủ kín khán đài nhờ số đông người hâm mộ tới theo dõi đội bóng con cưng Sanest Khánh Hòa đấu khai màn vòng 2. Trước trận đấu với nam Quân khu 4, mọi dự đoán chiến thắng đầu nghiêng về S.Khánh Hòa. Điều này dễ hiểu vì đội chủ bảng B có ưu thế hơn về lực lượng cũng như có lợi thế tâm lý hưng phấn được khán giả phố biển Nha Trang cổ vũ nhiệt tình.

Đầu tàu của S.Khánh Hòa vẫn là chủ công Ngô Văn Kiều. Trận này Ngô Văn Kiều thi đấu không thật nổi bật nhưng đánh tròn vai. Chia sẻ mũi tấn công ở hàng trên với Ngô Văn Kiều, HLV Triệu Tử Thiên (S.Khánh Hòa) đưa ra sân các tay đập Trường Giang, Phát Đại, Bùi Công Tuấn Anh, Đăng Bình. Với sức mạnh như vậy, đội chủ nhà có nhiều phương án tấn công hữu hiệu khi bóng từ chuyền 2 đưa tới các vị trí của Kiều hay Giang đập bóng ghi điểm. Qua 3 ván đấu, Ngô Văn Kiều và các đồng đội áp đảo đối thủ để giành thắng lợi đầu tay tại vòng 2 với kết quả 3-0 (25/22, 25/20, 25/17).

Cũng phải nói thêm, S.Khánh Hòa dù chiến thắng nhưng đáng khen ngợi các cầu thủ Quân khu 4. Đội bóng này  bị đánh giá yếu thế hơn nhưng có nhiều thời điểm thi đấu ngang ngửa với đội chủ nhà và chỉ thua do tự làm hỏng cơ hội vì bước 1 và khâu phát bóng không tốt. Tại trận đấu của nữ diễn ra sớm trước đó, PVD Thái Bình của HLV từng đoạt HCB SEA Games 28-2015 Thái Thanh Tùng đã thắng Phòng không Không quân 3-0 (25/21, 25/17, 25/19). Hôm nay 15-11, bảng B tiếp tục diễn ra 3 trận và đáng chú ý có 2 cuộc đối đầu NH Công thương với VTV Bình điền Long An (nữ) và Tràng An Ninh Bình gặp Thể Công - BĐ15.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều