Tiêu đề của website

Kết thúc giải bóng chuyền nữ VTV cúp 2014: Nơi cảm xúc thăng hoa.

Đúng như sự chờ đợi của hàng nghìn khán giả, trận chung kết đã diễn ra kịch tính và vô cùng hấp dẫn. Hơn 3500 ngàn khán giả nêm kín bốn khán đài để “tiếp lửa” cho các cô gái VN chơi một trận ra trò trước tuyển trẻ Thái Lan.


Đúng như sự chờ đợi của hàng nghìn khán giả, trận chung kết đã diễn ra kịch tính và vô cùng hấp dẫn. Hơn 3500 ngàn khán giả nêm kín bốn khán đài để “tiếp lửa” cho các cô gái VN chơi một trận ra trò trước tuyển trẻ Thái Lan.

Ngay ván đầu tiên, hai đội đã cống hiến cho khán giả cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. Khi tỷ số là 8-8, tuyển trẻ Thái Lan bất ngờ tăng tốc, liên tục dẫn điểm và có lúc vươn lên dẫn 18-13. Nỗ lực của Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh và các đồng đội đã giúp tuyển VN chơi ngang ngửa san bằng tỉ số 19-19 rồi 23-23 trước khi giành chiến thắng 25-23.

Sang ván hai, tuyển VN nhập cuộc đầy hưng phấn để thắng liền 4 điểm đầu tiên trong tiếng hò reo muốn làm nổ tung nhà thi đấu của khán giả. Khi tuyển VN dẫn trước Thái Lan đến tỉ số 18-15 thì  tuyển trẻ Thái Lan đã chứng tỏ được sức mạnh của quốc gia có nền bóng chuyền số một Đông Nam Á, họ vươn lên cân bằng tỉ số 19-19. Hai đội đeo bám nhau quyết liệt đến 27-27, nhưng cuối cùng Thái Lan đã giành được phần thắng 29-27.

Tuyển VN tiếp tục dẫn điểm khi ván thứ ba bắt đầu đến tỉ số 9-7. Nhưng sau đó, các học trò của HLV Nguyễn Mạnh Hùng tỏ ra hụt hơi khi Thái Lan tăng tốc để vượt lên dẫn 19-13 rồi 24-21. Đúng lúc tưởng chừng cầm chắc thất bại, thì Ngọc Hoa đã tỏa sáng, bằng những pha tấn công uy lực, bỏ bóng thông minh tuyển VN lại có cuộc lội ngược dòng khó tin, chắt chiu từng cơ hội để san bằng tỉ số 24-24 trước khi giành phần thắng 27-25.

Sang set thứ tư, dù đang bị dẫn trước nhưng tuyển trẻ Thái Lan vẫn là đội nhập cuộc tốt, các cô gái Thái vươn lên dẫn 10-4. Tuy nhiên, trước sức ép quá lớn từ hàng nghìn cổ động viên có mặt tại NTĐ. Tuyển trẻ Thái Lan đã liên tục mắc lỗi và để Việt Nam vượt lên dẫn 24-22. Tuy nhiên các cô gái Thái đã bình tĩnh dẫn ngược 25-24. Nhưng trong thời khắc quan trọng, một lần nữa ngôi sao sáng nhất của ĐTVN Ngọc Hoa lại góp sức giúp tuyển Việt Nam thắng 27-25 để đăng quang ngôi vô địch.

Phần thưởng cho chức vô địch của tuyển VN là 10.000 USD. Ngoài ra, các cô gái chủ nhà còn nhận được số tiền thưởng nóng lên đến 520 triệu đồng, trong đó có 150 triệu đồng của nhà tài trợ Công ty Phân bóng Bình Điền. Với ngôi á quân, tuyển Thái Lan nhận được 7.000 USD tiền thưởng.

Giải cá nhân VTV cup 2014 như sau:

Phòng thủ xuất sắc nhất: Tikamporn Changkeaw (THA)

Phát bóng xuất sắc nhất: Jong Jin Sim (PRK)

Libero xuất sắc nhất: Kim Liên (VIE)

Chắn bóng xuất sắc nhất: Bùi Thị Ngà (VIE)

Chuyển 2 xuất sắc nhất: Min Ok Ju (PRK)

Tấn công xuất sắc nhất: Ajcharaporn Kongyot (THA)

VĐV Xuất sắc toàn diện: Nguyễn Thị Ngọc Hoa

ANH QUANG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều