Tiêu đề của website

VTV Cup 2014: Lửa thử vàng

Trước mắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chỉ còn đúng một chướng ngại nữa, đó là tuyển trẻ Thái Lan.


Trước mắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chỉ còn đúng một chướng ngại nữa, đó là tuyển trẻ Thái Lan.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, bóng chuyền nữ Việt Nam mới lại trình làng một dàn cầu thủ với tuổi đời còn rất trẻ và đầy tiềm năng. Không được đánh giá cao trước thềm VTV Cup khi chỉ còn giữ lại 2 cựu binh Ngọc Hoa và Đỗ Thị Minh. Song các cô gái chủ nhà đã gây bất ngờ khi kết thúc vòng loại bằng 4 trận thắng và vươn lên dẫn đầu trong danh sách 6 đội bóng tham dự giải năm nay.

Hôm qua, thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục làm nức lòng người hâm mộ nước nhà với chiến thắng 3-0 (25-17, 25-20, 25-14) trước Kazakhstan tại trận bán kết 2 và thẳng tiến vào chung kết. Đó là trận đấu mà các gương mặt trẻ như Lê Thanh Thúy hay Trần Thanh Thúy đã có dịp vào sân chia lửa với đàn chị và ít nhiều để lại những dấu ấn trên hàng công. Hạ Kazakhstan khá dễ dàng, có thể nhận thấy là tâm lý của Việt Nam đang vô cùng thoải mái trước cuộc chạm trán với đối thủ nhiều duyên nợ: tuyển trẻ Thái Lan.

Tuyển nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội vô địch VTV Cup 2014. Ảnh: Ngô Huyền

Với tuổi đời còn rất trẻ, đa phần là những cô gái đôi mươi. Thái Lan thật sự là một điểm nhấn thú vị tại giải đấu năm nay. Không có được kết quả thuận lợi sau vòng bảng khi chỉ xếp thứ 3, song dưới bàn tay nhào nặn cùng chiến lược hợp lý của HLV Kiatipong, trẻ Thái đã xuất sắc hạ Triều Tiên trong một trận đấu 3 set. Chiến thắng trên ghi đậm dấu ấn của những Thatdao (1994), Pornpun (1993) hay Ajcharaporn (1995), những cầu thủ được xem là thế hệ kế cận cho bộ 6 huyền thoại của bóng chuyền xứ chùa vàng.

Tại vòng bảng, Thái Lan từng hạ Việt Nam 3-0. Dù vậy, công bằng mà nói thì đó chỉ mới là trận đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam. Sự hòa hợp trong lối chơi của những cựu binh và tân binh chưa thật sự mạch lạc. Hàng sau lẫn hàng chắn bộc lộ nhiều sai sót vô cùng căn bản.

Còn hiện tại, tuyển VN với lối chơi gắn kết hơn hẳn được dự báo sẽ không dễ dàng để thế trận tuột vào tay người Thái như ngày khai mạc. Tuy nhiên, có một số điểm mà thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Hùng cần phải đặc biệt hết sức lưu ý nếu có tham vọng giành ngôi hậu. Dễ nhận thấy nhất ở những trận đấu vừa qua chính là tâm lý thi đấu không ổn định của các cầu thủ. Còn nhớ trận gặp Kazakhstan, những sai lầm trong khâu bước 1 đã khiến Việt Nam để thua 1 set tại vòng bảng và có lúc để đối thủ ăn liền một mạch 5-6 điểm tại trận bán kết. Ngọc Hoa chắc chắn vẫn sẽ là mắt xích quan trọng để vực dậy tinh thần của lớp trẻ, hay chí ít là đưa tuyển nhà vượt khó ở mỗi thời điểm bị dẫn trước. Thắng thua tại trận chung kết còn phụ thuộc rất nhiều ở chuyền 2 Linh Chi, nếu bước 1 ổn định và khả năng phân phối bóng của cô gái sinh năm 1990 này tạo được sự đột biến, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội trả nợ sòng phẳng trước người Thái.

 

TTVN


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều