Tiêu đề của website

Phạm Thị Kim Huệ - Linh hồn của Đội Bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương

“Xóa bỏ lời nguyền”, Đội Bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương (NHCT) đã có chiến thắng áp đảo trước Thông tin Liên Việt Postbank với tỷ số chung cuộc 3 - 0, trở thành nhà tân vô địch Cúp Hùng Vương 2016. Trong màu cờ, sắc áo và thắng lợi trọn vẹn của Đội NHCT, khán giả cảm nhận rõ sự tỏa sáng và “ngọn lửa đam mê” vẫn cháy rực của tuyển thủ kỳ cựu Phạm Thị Kim Huệ.


“Xóa bỏ lời nguyền”, Đội Bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương (NHCT) đã có chiến thắng áp đảo trước Thông tin Liên Việt Postbank với tỷ số chung cuộc 3 - 0, trở thành nhà tân vô địch Cúp Hùng Vương 2016. Trong màu cờ, sắc áo và thắng lợi trọn vẹn của Đội NHCT, khán giả cảm nhận rõ sự tỏa sáng và “ngọn lửa đam mê” vẫn cháy rực của tuyển thủ kỳ cựu Phạm Thị Kim Huệ.

Một pha tấn công quyết liệt của Kim Huệ trước hàng chắn của Thông Tin LVPB.

“Gừng càng già, càng cay”

Chính thức khoác áo Đội NHCT năm 2012, đến nay Phạm Thị Kim Huệ vẫn là một trong những trụ cột quan trọng trong Đội. Quan sát Kim Huệ thi đấu trong màu áo NHCT mùa giải Cúp Hùng Vương năm nay, có thể thấy dù đã bước qua “thời kỳ hoàng kim” của sự nghiệp nhưng khát vọng thi đấu, cống hiến luôn cháy bỏng trong chị. Mỗi khi phụ công Kim Huệ có mặt trên sân, hình ảnh của chị gắn với những pha xử lý thông minh, những đường bóng chắc chắn ở vị trí số hai dậm nhảy một chân sở trường.

Ở tuổi 34, Kim Huệ thi đấu vì lòng đam mê và một tình yêu cháy bỏng với bóng chuyền. Không giống như nhiều VĐV dặt dẹo theo trái bóng như một cái “nợ”, ở Kim Huệ, chị luôn tự nhủ ngày nào đó còn có sức, còn có thể ra sân thì ngày đó sẽ còn cháy hết mình cống hiến những pha bóng đẹp cho khán giả.

Trong trận chung kết Cúp Hùng Vương 2016 diễn ra tối 16/4, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam một lần nữa có dịp mãn nhãn, khâm phục trước sức chiến đấu bền bỉ của Kim Huệ. Ra sân thi đấu với tinh thần thoải mái nhất, Phạm Thị Kim Huệ cùng các đồng đội của mình đã phát huy rất tốt những lợi thế có được. Nhiều người xem Kim Huệ thi đấu cứ ngỡ rằng hoa khôi bóng chuyền vẫn còn như ở tuổi 20. Kim Huệ đã thể hiện đẳng cấp khi hiệu suất ghi điểm của cô là gần 100%. Từ phát bóng, đánh nhanh ở vị trí số 3, đến chạy chiến thuật một chân sở trường, rồi bám chắn, Kim Huệ đều làm rất tốt.

Nhiều khán giả có mặt tại NTĐ đã liên tục tán thưởng các pha ghi ghi điểm đẹp mắt của Kim Huệ. Với 3 séc đấu tại trận Chung kết, người hâm mộ luôn nhắc tới Phạm Thị Kim Huệ với cụm từ “ Gừng càng già, càng cay”. Kim Huệ là VĐV tỏa sáng nhất khi liên tiếp ghi nhiều điểm số ở thời điểm quan trọng, giúp Ngân hàng Công thương liên tục vươn lên dẫn trước và hạ gục Thông Tin Liên Việt Postbank sau 3 set trắng.

Kỳ vọng vào tuyển trẻ

Kim Huệ được biết đến là VĐV thuộc thế hệ vàng của bóng chuyền Việt Nam, với khuôn mặt khả ái, lối đánh khôn ngoan và tinh thần chiến đấu quyết liệt. Cô gái sinh năm 1982 hiện là một trong những trụ cột của NHCT và là điểm tựa tinh thần của các đồng đội tại nhiều giải đấu chuyên nghiệp.

Kim Huệ trong vòng tay của người hâm mộ tại Cúp Hùng Vương 2016.

Trong sân đấu, Kim Huệ luôn là người tiếp “lửa” cho đồng đội. Bằng bản lĩnh “trận mạc”, sự nhuần nhuyễn trong các pha tấn công, cùng khả năng tổ chức chắn bóng trong phòng ngự, những năm gần đây, dưới sự hỗ trợ của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, Kim Huệ cùng với đồng đội đã làm nên chiến thắng vang đội tại Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền 2016.

Niềm vui nối tiếp niềm vui khi NHCT chính thức đăng quang vô địch tại Cúp Hùng Vương 2016, Kim Huệ đánh giá cao tinh thần đoàn kết, vượt khó của tập thể đội bóng. Với quyết định từ giã sự nghiệp vào cuối năm để chuyển sang công tác huấn luyện, cựu “Hoa khôi bóng chuyền” Việt Nam mong muốn để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người hâm mộ. Đồng thời chị cũng bày tỏ sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ của NHCT đầy bản lĩnh và tự tin, tiếp tục viết tiếp những thành tích mới cho đội bóng Ngân hàng.

Trong phỏng vấn đối với báo chí, Kim Huệ từng chia sẻ: “Ở Ngân hàng Công thương, lãnh đạo có tình và sự yêu thương trân trọng đối với các chị, em trong đội bóng lắm. Tôi mong muốn các em mau trưởng thành để có thể đảm nhiệm vị trí của các chị già như tôi hay Hà Thị Hoa.”

Thời gian gần đây, Đội VietinBank đang trẻ hóa mạnh mẽ. Bản thân Kim Huệ hay những trụ cột khác như: Nguyễn Thị Xuân, Hà Thị Hoa luôn là chỗ dựa về tinh thần cho các bạn trẻ tự tin hơn khi bước vào sân đấu.

Tin tưởng rằng, ngọn lửa đam mê của Phạm Thị Kim Huệ, kinh nghiệm của những thế hệ kỳ cựu, sức chiến đấu và bản lĩnh của tuyển trẻ, Đội Ngân hàng Công thương sẽ tiếp tục tỏa sáng ở mọi mùa giải, đưa thương hiệu VietinBank lan tỏa một cách mạnh mẽ hơn nữa.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều