Tiêu đề của website

Người hâm mộ đặc biệt Đỗ Hà Cừ gửi tâm thư tới BTC giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền lần thứ 10 năm 2016: MỘT TÌNH YÊU MÃNH LIỆT

10 năm 2016, BTC giải bất ngờ nhận được bức tâm thư của anh Đỗ Hà Cừ - một người khuyết tật ở tỉnh Thái Bình nhưng rất đam mê môn bóng chuyền. Mong ước của anh, như ghi trong bức tâm thư khiến những nhà tổ chức rất xúc động, viết rằng “Tôi có một mơ ước trong đời là được vào nhà thi đấu xem 1 trận của Câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An tại giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền 2016. Để rồi sau đó, tôi sẽ dành cả quãng đời còn lại để hồi tưởng là cũng đủ đối với tôi rồi…”.


10 năm 2016, BTC giải bất ngờ nhận được bức tâm thư của anh Đỗ Hà Cừ - một người khuyết tật ở tỉnh Thái Bình nhưng rất đam mê môn bóng chuyền. Mong ước của anh, như ghi trong bức tâm thư khiến những nhà tổ chức rất xúc động, viết rằng “Tôi có một mơ ước trong đời là được vào nhà thi đấu xem 1 trận của Câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An tại giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền 2016. Để rồi sau đó, tôi sẽ dành cả quãng đời còn lại để hồi tưởng là cũng đủ đối với tôi rồi…”.

Anh Hà Cừ bị liệt từ nhỏ nhưng rất yêu thích bóng chuyền, chưa bao giờ được vào nhà thi đấu xem bất cứ trận đấu nào, một phần vì sức khỏe và cũng vì gia đình không có điều kiện giúp anh đi. Bố của anh, ông Đỗ Ngọc Châu từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị từ năm 1972 đến năm 1973 và bị ảnh hưởng của chất độc da cam. Anh Cừ sinh ra đã bị di chứng nặng, thường xuyên ngồi xe lăn. Đáng lẽ, ở tuổi 33, anh có thể đi làm, chăm sóc bố mẹ, lấy vợ và có con. Nhưng tiếc thay, hơn 30 năm qua, Cừ chỉ nằm một chỗ. Ai đặt đâu, Cừ ở đấy. Cừ không đi, không ngồi, không di chuyển chân tay trừ 1 ngón tay có thể hoạt động…

Nhận được bức tâm thư và hình dung ra tấm chân tình của người hâm mộ đặc biệt này, ông Vương Hoài Ân - Phó trưởng Ban tổ chức giải lần thứ 10 - đã hội ý rất nhanh với các đồng nghiệp trước khi đưa ra quyết định sẽ cử người và xe hơi về tận phường Trần Lãm của thành phố Thái Bình để đón anh Hà Cừ tới Ninh Bình dự khán các trận có đội VTV Bình Điền Long An tham gia tranh tài, coi như một món quà đầy ý nghĩa mà BTC giải dành cho anh. “Chúng tôi và đặc biệt là đội bóng VTV Bình Điền Long An không thể không lay động trước tình cảm đáng trân trọng của người hâm mộ dành cho mình. Cuộc sống chỉ cần những sự động viên như thế để chúng tôi tiếp tục hành động vì cộng đồng, vì xã hội”, ông Hoài Ân bày tỏ.

Xin được đăng tải bức tâm thư của CĐV đặc biệt Đỗ Hà Cừ:

“Tôi là một người rất yêu thích các môn thể thao, đặc biệt là môn bóng chuyền. Nhưng tôi bị liệt toàn thân từ hồi còn nhỏ, nên không bao giờ được vào nhà thi đấu xem bất kỳ một trận thi đấu bóng chuyền nào. Gia đình tôi cũng không có đủ điều kiện để cho tôi đi. Tôi có một mơ ước trong đời là được vào nhà thi đấu xem một trận của Câu lạc bộ Bóng chuyền Bình Điền Long An tại Giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền lần thứ 10- 2016. Để rồi sau đó tôi sẽ dành cả quãng đời còn lại để hồi tưởng là cũng đủ đối với tôi rồi. Vậy kính mong quý công ty giúp đỡ tôi để biến ước mơ này trở thành hiện thực. Cuối thư, tôi xin chân thành cảm ơn quý công ty và xin chúc quý công ty ngày càng phát triển”.

Đỗ Hà Cừ (Địa chỉ: số nhà 02/CL2, tổ 35 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều