Tiêu đề của website

Nguyễn Thị Ngọc Hoa và cái kết cho một huyền thoại!

Trong hơn một thập kỉ qua, khi nhắc đến nền bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam, người ta không thể không nhắc đến Nguyễn Thị Ngọc Hoa, cô gái mang số 9 của đội tuyển và của đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An.


Trong hơn một thập kỉ qua, khi nhắc đến nền bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam, người ta không thể không nhắc đến Nguyễn Thị Ngọc Hoa, cô gái mang số 9 của đội tuyển và của đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An.

Ngọc Hoa chơi ở vị trí sở trường là phụ công. Thường biết đến với chiều cao tốt 1m83, sải tay rộng và đặc biệt điều làm nên thương hiệu cho cô gái mang áo số 9 chính là khả năng đánh bóng đầy biến hoá với những cú bỏ nhỏ có 1 không 2 ngay giữa lưới là nỗi khiếp sợ cho bất cứ hàng chắn và hàng phòng thủ nào của đối phương. Ngọc Hoa lên tuyển từ năm 2003 và đến nay, trong suốt 12 năm gắn bó cùng đội tuyển phụ công số 9 là VĐV không thể thay thế. Với nụ cười hiền lành phảng phất hình ảnh sông nước miền Tây, cô gái đã đem đến một luồng sinh khí đặc biệt trên sân bóng, lan toả trên khán đài. Khi nào có Ngọc Hoa thi đấu trên sân là đội bóng  sẽ có điểm, chắc chắn sẽ có điểm.

Người ta hay nhắc đến Ngọc Hoa với những mỹ từ đẹp nhất của một VĐV thể thao trong suốt 12 năm gắn bó với đội tuyển quốc gia. Cô từ là một VĐV trẻ tuổi triển vọng với biệt danh “Cô bé hạt tiêu” đến những danh xưng  như đội trưởng tinh thần, trụ cột không thể thiếu, phụ công hay nhất Đông Nam Á. Và cũng trong suốt chiều dài 12 năm thi đấu ấy, trên các mặt báo luôn dành những lời khen tốt nhất cho Ngọc Hoa. Điều này lại càng thể hiện sức hút của Ngọc Hoa trên sân. Và mỗi lần được thưởng thức những pha bóng của Ngọc Hoa thì khán giả không thể không ồ lên trước những pha bóng thể hiện sự tinh quái của đội trưởng đội tuyển nữ Quốc gia.

Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Niềm tự hào của BCVN.

Khán giả hay gọi Ngọc Hoa là “Chị Bông” hay “Chị 9”. C9 có một lượng fan rất lớn vì ở chị luôn toát lên sức hút, chị là niềm phấn khởi cho các VĐV thi đấu trên sân và thắp lên ngọn lửa đam mê với môn bóng chuyền cho rất nhiều thế hệ trẻ. Hay nói cách khác, Ngọc Hoa trong suốt 12 năm qua luôn toả ra thứ hào quang kì diệu. Hào quang của một VĐV nổi bật trên sân thi đấu, hào quang của người đội trưởng mẩu mực và hào quang của một người tạo niềm cảm hứng yêu bóng chuyền cho rất nhiều thế hệ trẻ.

Khi thi đấu trong thành phần tuyển Quốc gia, Ngọc Hoa luôn là nơi mà những chuyền 2 như Đặng Hồng, Hà Hoa, Đào Thị Huyền và mới đây nhất là Linh Chi – Hồng Đào tin tưởng chuyền bóng. Bởi Ngọc Hoa sẽ làm chủ được những pha bóng trên sân đặc biệt là ở những giây phút mà Việt Nam cần đến điểm . Từ khó đến dễ, khó thì đập bóng mạnh, dễ thì ra tay bỏ nhỏ, biết cương biết nhu. Đặc biệt là khả năng quan sát cực nhanh những khoảng trống bên sân đối phương để khai thác. Điều mà không phải VĐV nào cũng làm được và phải rất tinh quái cũng như có một quá trình rèn luyện kỹ càng mới có được. Vị trí sở trường là phụ công đánh nhanh ở vị trí số 3 ngay giữa lưới, nhảy bật đà một chân ngoài biên và ngoài ra Ngọc Hoa cũng đã từng có thời gian chơi ở vị trí đối chuyền và cũng có khả năng xử lý tinh quái ở sau vạch 3m. Dù ở vị trí nào cô cũng hoàn thành tốt và đạt được hiệu suất ghi điểm trung bình mỗi trận đấu cao ấn tượng.

Bức ảnh với hai màu đen và trắng nhằm tôn vinh một huyền thoại của BCVN.

Người hâm mộ bóng chuyền trong nước không còn lạ lẫm với Hoa nữa. Hàng loạt trang fan page và avatar có hình ảnh của Ngọc Hoa xuất hiện rộng khắp để thể hiện tình cảm cho đội trưởng tuyển Việt Nam. Quả thật Ngọc Hoa xứng đáng được nhận tình cảm ấy bởi lẽ chính cô là người đem lại sức hút cho đội tuyển gần một thập niên qua, với những cống hiến không mệt mỏi của mình.

Và giờ đây khi ở tuổi 28, Hoa vừa cùng đồng đội ở Câu lạc bộ VTV – Bình Điền Long An dành chức vô địch giải bóng chuyền trong nước tranh cup Hùng Vương, cùng đội tuyển Việt Nam giành vị trí thứ 5 ở giải bóng chuyền nữ Châu Á (vị trí cao nhất từ trước đến nay), bảo vệ thành công chiếc huy chương Bạc SEA Game 28 tổ chức tại Singapore và thi đấu tại VTV cup lần thứ 12 tại Bạc Liêu đoạt danh hiệu vị trí phụ công xuất sắc. Với mỗi giải đấu, Nguyễn Thị Ngọc Hoa dù không còn giữ được phong độ cao như khoảng 2 – 3 năm trước thế nhưng có thể khẳng định Hoa chính là VĐV thi đấu hiệu quả nhất của tuyển Việt Nam, luôn là cầu thủ ghi số điểm ẩn tượng ở mỗi trận đấu và thủ lĩnh tinh thần không thế thiếu của đội tuyển.

Và để rồi trong buổi họp báo trong khuôn khổ giải bóng chuyền Quốc tế Cup VTV năm nay, ông Trần Đức Phấn (Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam) công bố kỳ VTV cup lần thứ 12 này cũng chính là lần cuối Ngọc Hoa sẽ khoác áo đội tuyển quốc gia làm cho bất cứ người hâm mộ nào theo dõi tuyển Việt Nam đều cảm thấy hụt hẫng. Bởi lẽ, cô gái đến từ Long An vẫn là đội trưởng và là phụ công không thể thay thế. Và bởi chính cái cách mà cô gái Long An đã cống hiến trong suốt 12 năm qua để rồi nhận lại một lời công bố rời tuyển từ Liên đoàn trong buổi họp báo, người hâm mộ cảm thấy đời VĐV Bóng chuyền sao mà bạc bẽo quá. Phải chăng đó là một lời cảm ơn trân trọng từ buổi lễ tổng kết Bóng chuyền và Ngọc Hoa được nhận một lời cảm ơn chân thành cho những gì cô cống hiến trong suốt 12 năm qua thì khác hay cô được xướng tên cho giải cống hiến trong suốt quá trình cô tô điểm cho sự thành công cho đội tuyển bóng chuyền  Việt Nam tại Lễ trao giải VTV cup thì cũng sẽ khác. Đằng này, 12 năm tận tuỵ cống hiến, gặt hái bao nhiêu thành công để rồi chia tay đội tuyển trong 1 lời tuyên bố. Quả thật lời chia tay đó không trọn vẹn.

Có thể nói Nguyễn Thị Ngọc Hoa là một trường hợp đặc biệt, là của quý trong suốt một thập kỷ qua của nền bóng chuyền Việt Nam. Phát triển và thể hiện mình ở một thời kỳ bóng chuyền mà ở đó cô chơi bóng với sự nổ lực không ngừng, hoàn thiện các yếu tố kỹ thuật  trở thành ngôi sao sáng của môn bóng chuyền. Hôm nay Hoa dừng góp sức mình ở đội tuyển hay 5 – 10 năm sau cũng là chuyện sớm muộn. Tuy nhiên, nếu dừng ở thời điểm này chắc hẳn người hâm mộ sẽ luôn nhớ đến Ngọc Hoa với những pha bóng đẹp nhất, một thời kỳ phong độ lừng lẫy nhất. Vì có lẽ quyết định của liên đoàn cũng đã đưa ra, sự công bố rời tuyển và sự công nhận nhạt nhẽo từ cấp trên cũng đã đưa ra. Còn biết làm gì hơn, với những người yêu Hoa trong suốt một thập kỷ qua, chúng ta thầm cảm ơn chị với những cống hiến không mệt mỏi của chị trong tim. Sẽ nhớ mãi dáng người mạnh mẽ của chị trên sân, sẽ nhớ mãi cách phát bóng tinh quái, những pha bóng điêu luyện, đẳng cấp của chị và đặc biệt sẽ nhớ mãi nụ cười đẹp như cái tên của chị. Nguyễn Thị Ngọc Hoa – Số 9 - Đội trưởng tuyển bóng chuyền Việt Nam.

Nguyễn Thị Ngọc Hoa (sinh năm 1987) là một vận động viên bóng chuyền Việt Nam. Cô là thành viên của Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam từ năm 2003 đến nay. Từ năm 2009 cô đã trở thành đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữa Việt Nam. Năm 2013 Ngọc Hoa được CLB Ayutthaya ATTC (THA) mời sang thi đấu cho đội và giúp đội đứng thứ 3 chung cuộc tại giải VĐQG Thái Lan 2014 và giành chức vô địch Siêu Cúp Thái Lan ngay sau đó, đồng thời giành giải phụ công hay nhất. Cũng trong năm 2015 cô được mời sang Thái thi đấu cho CLB Bangkok Glass, giúp đội bóng này trở thành đội vô địch giải VĐQG Thái Lan 2015 và cô cũng là VĐV xuất sắc của giải. Tháng 9/2015 cô tiếp tục được CLB Bangkok Glass mời thi đấu tại cúp bóng chuyền các CLB Châu Á 2015.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều