Tiêu đề của website

Chủ công Đỗ Thị Minh: Nước mắt trong chiến thắng

Đỗ Thị Minh chưa từng thi đấu phút nào trong hai trận đầu tiên ở VTV Cup 2015 vì bị ốm. Trong trận gặp U23 Thái Lan, Đỗ Thị Minh vừa phải dùng dầu gió vừa thi đấu. Và chính cựu binh sinh năm 1988 này đã có nhiều pha chắn bóng cũng như ghi điểm góp sức cho ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có hai thắng lợi liên tiếp trong ngày thi đấu thứ 3 và thứ 4.


Đỗ Thị Minh chưa từng thi đấu phút nào trong hai trận đầu tiên ở VTV Cup 2015 vì bị ốm. Trong trận gặp U23 Thái Lan, Đỗ Thị Minh vừa phải dùng dầu gió vừa thi đấu. Và chính cựu binh sinh năm 1988 này đã có nhiều pha chắn bóng cũng như ghi điểm góp sức cho ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có hai thắng lợi liên tiếp trong ngày thi đấu thứ 3 và thứ 4.

Đỗ Thị Minh đã bị ốm trong giai đoạn tập luyện ở TP.HCM và tới khi giải đấu diễn ra vẫn chưa khỏi hẳn. Ban huấn luyện cho cô nghỉ 2 trận đầu và trong trận này, Minh cũng chưa khỏe hẳn. Vì thế, phong độ và thể lực cũng chưa thực sự tốt.

Chủ công Đỗ Thị Minh đã nỗ lực hết mình trong trận đấu gặp Liêu Ninh TQ

Ở trận đấu quan trọng gặp đối thủ Liêu Ninh, Trung Quốc. Hà Ngọc Diễm bất ngờ gặp chấn thương trong lúc khởi động, bí chủ công buộc BHL phải tung Đỗ Thị Minh vào sân. Sự có mặt của Đỗ Minh ngoài việc đảm bảo về chuyên môn, còn mang tính chất khích lệ tinh thần cho các VĐV trẻ, tạo được lòng quyết tâm và ý chí quyết đấu. Không thể bước tiếp cùng đội tuyển trong những thời khắc cuối cùng của trận đấu. Những giọt nước mắt của Minh đã rơi, cô khóc một phần vì đã quá mệt, cũng một phần vì không thể tiếp tục thi đấu sát cánh cùng đồng đội.

Sau VTV Cup 2015, Đỗ Thị Minh và Nguyễn Thị Ngọc Hoa – hai đàn chị của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chia tay đội nhường lại vị trí cho các VĐV lớp kế cận. Vì thế, hai cựu binh rất quyết tâm cùng các VĐV trẻ để lại dấu ấn tại kỳ VTV Cup lần này.

Mời các bạn cùng theo dõi đoạn phóng sự sau:

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều