Tiêu đề của website

Cúp bóng chuyền Hoa Lư 2014: Vở kịch đã hạ màn.

Mấy năm trở lại đây, dư luận trong làng bóng chuyền Việt Nam thường xôn xao trước những thông tin cho rằng tình trạng các CLB bắt tay nhau, vấn đề trọng tài, đi đêm… chi phối cuộc chơi.

Từ vụ việc treo còi trọng tài Nguyễn Ngọc Long nhận tiền bắt có lợi cho đội Sanest Khánh Hòa, đẩy Tập đoàn Dầu khí quốc gia khỏi cuộc đua ở Cúp Hùng Vương 2011. Và một lần nữa, những sự việc không đáng có làm người hâm mộ phẫn nộ lại diễn ra tại cúp bóng chuyền Hoa Lư.


Mấy năm trở lại đây, dư luận trong làng bóng chuyền Việt Nam thường xôn xao trước những thông tin cho rằng tình trạng các CLB bắt tay nhau, vấn đề trọng tài, đi đêm… chi phối cuộc chơi.

Từ vụ việc treo còi trọng tài Nguyễn Ngọc Long nhận tiền bắt có lợi cho đội Sanest Khánh Hòa, đẩy Tập đoàn Dầu khí quốc gia khỏi cuộc đua ở Cúp Hùng Vương 2011. Và một lần nữa, những sự việc không đáng có làm người hâm mộ phẫn nộ lại diễn ra tại cúp bóng chuyền Hoa Lư.

Ngay đầu giải, việc BTC dùng mọi cách để đuổi Hữu Hà ra khỏi giải đấu đã gây một làn sóng bức xúc. Từ chuyện ông Võ Thanh Hùng bên BTC liên tục nhắn tin cho Đoàn trưởng Đinh Văn Huy của bóng chuyền Biên Phòng: “Có thể cho bất kì ai thi đấu, ngoại trừ tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Hữu Hà”. Không bảo vệ thương hiệu của mình–thương hiệu đang nuôi sống bộ máy cồng kềnh của LĐBCVN, nhiều vị trong liên đoàn còn hùa theo nhằm loại Hữu Hà ra khỏi cuộc chơi. Bản thân Hữu Hà là người sống đàng hoàng, anh đã phải suy nghĩ và chịu áp lực rất nhiều trước khi về đầu quân cho Biên Phòng tham dự cúp Hoa Lư. Nhưng cuối cùng, phép vua thua lệ làng, Hữu Hà vẫn phải rời khỏi cuộc chơi mang theo đó cả một nỗi thất vọng.

Giọt nước đã làm tràn ly khi đêm qua (17/03) Thể Công BĐ 15 gặp Ninh Bình đánh mà như cho điểm. Tất cả đội bóng Thể Công như một dàn diễn viên nghiệp dư. Đúng như dự đoán, mặc dù đã được cảnh báo, màn kịch trên sân ngày hôm qua đã ngang nhiên diễn ra và thách thức dư luận: Thể Công BĐ 15 đã thi đấu tiêu cực và để thua 1-3 trước Tràng An-Ninh Bình để dâng quyền vào chung kết cho chủ nhà, trực tiếp bôi nhọ danh hiệu Thể Công được xây đắp bởi những thế hệ cầu thủ-chiến sỹ vừa có tâm vừa có tài.

Một giải đấu có quá nhiều điều tiếng, một giải đấu mà hiển nhiên như mọi năm Ninh Bình mở giải nhưng đều lấy chức vô địch. Giải đấu gắn du lịch với thể thao nhưng đã thất bại về mọi mặt, đặc biệt thất bại về khía cạnh truyền thông, về mặt khán giả dù giá vé rẻ như cho.

Những góc khuất về công tác trọng tài, về chuyện “lobby” phía hậu trường, chèo kéo và gây áp lực lên VĐV cũ để có lợi cho đội bóng địa phương… từ lâu đã tồn tại trong làng bóng chuyền Việt Nam. VFV có cả đội ngũ giám sát, nhưng đôi khi “kịch” diễn quá khéo, kín kẽ đến mức họ cũng chẳng kết luận được gì, mà chỉ dám nói “cứ ngờ ngợ”. Lâu dần thành nếp, thành bệnh rất khó chữa của bóng chuyền Việt Nam. Nhưng lần này, kịch đã hạ màn quá sớm, tất thảy người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam đã nhìn thấu sự việc. Người hỏi cũng đã tự có câu trả lời, LĐBCVN đã đứng sau, điều hành một giải đấu thất bại về mọi phương diện.

Đêm nay, TANB lại gặp lại đội bóng chuyền nam Biên Phòng trong trận chung kết, cũng giống như người anh em Thể Công đều được gắn mác là anh bộ đội nhân dân. Nhưng họ sẽ khác, sẽ không để chủ nhà dễ dàng lấy giải, sẽ chiến đấu hết mình để xứng danh là anh bộ đội Biên phòng anh dũng, là lực lượng vũ trang nhân dân, ngày đêm canh giữ biên giới Việt Nam.

 

QUANG VINH


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều