Tiêu đề của website

Chung kết nữ: Kẻ tám lạng, người nửa cân.

Đúng như dự đoán của phần đông các nhà chuyên môn trước giải đấu, nữ Long An và Quân đội chính là hai cái tên cuối cùng tranh chấp ngôi hậu môn bóng chuyền nữ tại Đại hội Thể dục thể thao 2014.


Đúng như dự đoán của phần đông các nhà chuyên môn trước giải đấu, nữ Long An và Quân đội chính là hai cái tên cuối cùng tranh chấp ngôi hậu môn bóng chuyền nữ tại Đại hội Thể dục thể thao 2014.

Việc hai đội bóng này bước vào trận chung kết với kết quả không có nhiều bất ngờ, bởi cả hai đội bóng đều có những lợi thế riêng. Nếu như tuyển Quân đội đánh bại các cô gái quê lúa với tỉ số 3-0 (25-13, 25-13, 25-14) thì các cô gái Long An cũng hạ gục các cô gái xứ Thanh bằng 3 ván trắng: 25-18, 25-11, 25-16.

Quân đội và Long An được đánh giá ngang tài, ngang sức.

Với tuyển nữ Quân đội, việc sở hữu một đội hình đồng đều, với nhiều tay đập đã và đang nằm trong biên chế của ĐTQG như Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Yến, Bùi Thị Ngà, Phạm Thị Thu Trang hay Âu Hồng Nhung... Tuy nhiên, với nữ Quân đội cũng không phải không có cách đánh bại, bởi lối chơi của đội bóng này dưới tay HLV Phạm Văn Long được đánh giá là có chiều sâu nhưng thiếu đi tính đột biến.

Về phần Long An, các cô gái miền Tây bị đánh giá yếu hơn đối thủ đôi chút trong khâu phòng thủ, chuyền 1. Tuy nhiên, với sự dẫn dắt của thủ lĩnh tinh thần Nguyễn Thị Ngọc Hoa, sự tươi mới của Thanh Thúy, H’mia Eban, Tuyết Hoa, Kim Liên. Trận chung kết nữ tối nay (14/12), được dự đoán sẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ và hấp dẫn.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều