Tiêu đề của website

U23 Việt Nam nỗ lực hết mình trước Thái Lan tại bán kết

Ở trận đấu vừa kết thúc cách đây vài giờ, đội tuyển bóng chuyền nữ U23 Việt Nam đã không thể tiếp tục gây bất ngờ ở giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2017 khi thua U23 Thái Lan 21-25, 15-25 và 20-25 ở bán kết.


Thanh Thúy nỗ lực hết mình tại bán kết trước Thái Lan. Ảnh: Suriya Chang

Những chiến thắng thuyết phục trước U23 Iran, U23 Malaysia và U23 Kazakhstan giúp đội tuyển bóng chuyền nữ U23 Việt Nam giành vé vào chơi bán kết giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2017. Tuy nhiên, ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất, thầy trò Hidehiro Irisawa đã gặp phải “núi cao” thực sự, đó là chủ nhà U23 Thái Lan.

Bước vào trận bán kết 1 giải bóng chuyền Vô địch U23 châu Á năm nay, U23 Việt Nam gặp bất lợi lớn khi phải thi đấu trước sức ép của đông đảo khán giả đội chủ nhà U23 Thái Lan tại Nakhon Natchasima. Tuy vậy, các cô gái trẻ của chúng ta đã nhập cuộc khá tự tin và tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn và căng thẳng với đối thủ trong phần lớn set 1. Tuy nhiên, lỗi trong khâu chuyền một ở những thời điểm quyết định đã đẩy cây chuyền hai Thu Hoài vào thế khó. Dù hết sức nỗ lực và cố gắng xoay sở nhưng U23 Việt Nam đã thất thủ với tỉ số 20-25.

U23 Thái Lan tỏ ra quá mạnh với một lối chơi gắn kết. Ảnh: Suriya Chang

Ở set 2, U23 Thái Lan trên đà hưng phấn tiếp tục triển khai những miếng tấn công nhanh và vô cùng biến hóa. Các mũi tấn công biên như Ajcharaporn, Chatchu-On hay Pimpichaya liên tục mang về những điểm số liên tiếp giúp đội chủ nhà dẫn trước các cô gái trẻ Việt Nam với cách biệt lớn. Đội bóng xứ sở chùa Vàng thắng dễ 25-15 trong set 2.

Sau khi để thua 0-2, tưởng rằng các cô gái Việt Nam sẽ buông xuôi trong sét đấu cuối cùng. Thế nhưng, Thanh Thúy và các đồng đội vẫn chơi sòng phẳng trong nửa sét đấu đầu tiên. Tuy nhiên, với một đội hình đồng đều và có chiều sâu tốt hơn, U23 Thái Lan tiếp tục có được chiến thắng với tỉ số 25-20 dù các cô gái Việt Nam vẫn tỏ ra nỗ lực đến những điểm số cuối cùng.

Kết quả thua 0-3, của U23 Việt Nam đã được nhiều người dự đoán từ trước bởi trong khi Thái Lan là đội bóng chủ nhà, với lực lượng đồng đều và vô cùng mạnh mẽ. Thì U23 Việt Nam lại không có được sự chuẩn bị tốt nhất cả về mặt thời gian và con người. Tuy nhiên, những gì đã thể hiện của Thanh Thúy và các đồng đội là rất đáng khích lệ. Với trận thua trước Thái Lan ở bán kết, U23 Việt Nam đành ngậm ngùi bước vào trận tranh 3-4 diễn ra vào lúc 14h chiều mai (21.5). Đối thủ của chúng ta sẽ là các cô gái U23 Đài Loan (Trung Quốc).


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều