Tiêu đề của website

Chung kết sớm giải bóng chuyền trẻ Toàn quốc 2014: Nhiều cảm xúc!

Đúng như sự kỳ vọng của khán giả về một trận chung kết sớm của giải bóng chuyền trẻ Toàn quốc 2014


Đúng như sự kỳ vọng của khán giả về một trận chung kết sớm của giải bóng chuyền trẻ Toàn quốc 2014. Một trận đấu giàu cảm xúc giữa VTV Bình Điền Long An và Thông tin Liên Việt Postbank ở ngay lượt trận đầu tiên. Sự giằng co, đeo bám, những pha “ăn miếng, trả miếng” của các tay đập trẻ triển vọng hàng đầu Việt Nam. Đúng 1 năm trước, cũng 2 đội bóng này từng kéo dài trận chung kết đến hơn 2 tiếng đồng hồ…

Ngay trận đấu đầu tiên, hai đối thủ mạnh nhất, cũng là hai đối thủ đầy duyên nợ trong nhiều năm qua, chắc chắn cả Thông tin LVPostbank và VTV Bình Điền Long đều quyết tâm giành thắng lợi. Nếu như Thông Tin LVPB có phần già dơ hơn khi đa phần là các cầu thủ trẻ đã chinh chiến cách đây vài mùa giải thì VTV BĐLA lại tỏ ra non kém hơn. Rất nhiều cầu thủ trẻ của đội bóng này đã bị tâm lí và ngay trước trận đấu, phụ công Thanh Trúc đã phải nhập viện do tâm lí căng thẳng, nhiều đêm mất ngủ liên tục dẫn đến ngất xỉu.

Thông Tin LVPB chơi hay hơn, đồng đều hơn và luôn duy trì được ưu thế dẫn điểm ở đầu ván 1,  khi mà các tay đập VTV Bình Điền Long An còn khá chệch choạc trong đấu pháp. Bước một, khả năng tổ chức tấn công không tốt, VTV BĐLA thua nhanh trong sét đấu đầu tiên với tỉ số 11-25.

Sang sét đấu thứ 2, HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền quyết định rút Bảo Uyên ra khỏi sân, Kim Thanh được chuyển vào chơi vị trí phụ công, người trám chỗ đối chuyền của Kim Thanh là Kim Chi. Cùng với đó là sự điều chỉnh về tâm lí, VTV BĐLA bắt đầu chơi khởi sắc hơn. Hai đội liên tiếp ăn miếng , trả miếng bám đuổi nhau từng điểm một 1-1 rồi 6-6. VTV BĐLA vượt lên dẫn trước 17-14, nhưng Thông Tin cũng kịp vượt lên san hòa 19 đều, điểm số tiếp tục giằng co đến điểm số 23. Nhưng VTV BĐLA là người bản lĩnh hơn, với một pha tấn công lách chắn của Dương Thị Hên, VTV BĐLA kết thúc set đấu 25-23, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sự giằng co tiếp tục xảy ra ở ván đấu thứ ba, hai đội liên tục bám đuổi tỉ số quyết liệt 4-4, 8-8,12-12 rồi 20-20. Tuy nhiên các cô gái Thông tin có vẻ chùng tay, bằng một pha tấn công uy lực của Thanh Thúy giúp VTV BĐLA vượt lên 24-22. Tuy nhiên lúc này VTV BĐLA lại tổ ra bất cẩn trong những pha bắt bước một, Thông Tin ăn liền 4 điểm thắng ngược 26/24, thiết lập ưu thế dẫn trước của mình.

Sang sét đấu thứ 4, Thông Tin liên tục tổ chức các pha tấn công biến hóa, khiến hàng chắn VTV BĐLA gặp nhiều lúng túng. Cùng với chấn thương của libero Thanh Diệu gặp phải trong set đấu thứ 3, khiến thế trận diễn ra theo hướng một chiều. Kết thúc set đấu, Thông Tin LVPB giành chiến thắng 25-18, ấn định chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-1.

Trong ngày hôm qua cũng diễn ra một số trận đấu khác, Hải Dương thắng Vĩnh Phúc 3-1, Tràng An Ninh Bình thắng Thể Công BĐ15 3-1.

*****

Libero Thanh Diệu: Nữ chiến binh can trường.

Trong set đấu thứ 3, Libero Thanh Diệu bên phía VTV BĐLA gặp phải một chấn thương khá nặng khiến cô bị tái phái chấn thương đầu gối. Hình ảnh bay người cứu bóng của Thanh Diệu làm người ta liên tưởng đến đàn chị Libero Kim Liên, trong một pha cứu bóng dẫn đến bất tỉnh tại bán kết VTV cúp 2013.

Tuy nhiên, ý chí và động lực chiến đấu đã không thể đánh gục được cô gái 17 tuổi. Thanh Diệu sau khi nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ đã tiếp tục đứng lên thi đấu.

Trận đấu kết thúc, Diệu đã gục ngã, nhưng tinh thần của cô gái nhỏ đã thật sự làm lay động với rất nhiều khán giả có mặt tại NTĐ.

Sau trận đấu Thanh Diệu cho biết:"Thật sự e đã rất đau, chân không thể bước đi. Nhưng nghĩ đến đội bóng không có người thay thế, nghĩ đến nỗ lực của cả một tập thể, đó là động lực để em tiếp tục đứng dậy." 

MINH ANH - Ảnh: THIÊN HOÀNG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều