Tiêu đề của website

Sau 8 kỳ SEA Games, bóng chuyền nữ chính thức đổi màu huy chương

Suốt 16 năm, bóng chuyền nữ Việt Nam vững chắc ở vị trí thứ 2 của khu vực. Thậm chí nhiều người nói rằng, không cần đánh cũng biết Kim Huệ và các đồng đội chắc chắn ở vị trí thứ 2 bởi Thái Lan quá mạnh trong khi Indonesia, Philippines hay Malaysia không còn được coi là đối thủ. Nhưng một lần nữa, sau thất bại tại VTV Cup 2017, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lại ngậm đắng, nuốt cay trước bóng chuyền nữ Indonesia. Sau 5 set thi đấu, các cô gái của chúng ta để thua với các tỷ số 25-18, 21-25, 27-29, 25-15, 13-15 qua đó chính thức mất đi tấm HCB.


Bóng chuyền nữ Việt Nam đau xót nhìn Indonesia vào chung kết.

Với quyết tâm đòi nợ trước đối thủ, Ngọc Hoa cùng các đồng đội nhập cuộc đầy quyết tâm trong set thi đấu thứ nhất. Trong set đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có khởi đầu ấn tượng khi giành thắng lợi với điểm số 25-18.

Bước vào set thi đấu thứ 2, Indonesia thi đấu tốt hơn và hai đội cạnh tranh nhau từng điểm số. Trong những điểm số cuối, các tay đập Indonesia đã tận dụng tốt những cơ hội của mình để giành thắng lợi 25-21 cân bằng tỷ số 1-1.

Trận bán kết giữa Việt Nam và Indonesia càng diễn ra càng hấp dẫn khi hai đội liên tục cạnh tranh từng điểm số với nhau. Nhưng sự thi đấu thiếu ổn định đã khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua ngược trong set 3. Theo đó, Ngọc Hoa cùng các đồng đội đã tiến rất gần đến chiến thắng khi vươn lên dẫn trước 24-21 nhưng đã bất ngờ để thua ngược 27-29 giúp Indonesia vươn lên dẫn trước 2-1.

Bước vào set 4, lối chơi của Indonesia có phần chệch choạc, điều này giúp nữ Việt Nam dễ dàng kiểm soát thế trận và giành thắng lợi cách biệt 25-15 để cân bằng tỷ số 2-2 và đưa trận đấu vào set thi đấu thứ 5 quyết định tấm vé vào chung kết.

Trong set thi đấu quyết định, dù thi đấu rất nỗ lực nhưng Ngọc Hoa cùng các đồng đội đã không thể giành chiến thắng trước đối thủ khi để thua 13-15, để rồi nhận thất bại chung cuộc 2-3.

Đáng nói trong trận bán kết này, nhiều thời điểm đội tuyển nữ Việt Nam dẫn trước đối thủ 6-7 điểm. Thế nhưng, bước một lỗi hoặc sự phối hợp không tốt đã khiến đội tuyển Việt Nam bị gỡ hòa trước khi để đối thủ vượt lên. Thậm chí, ở điểm số dẫn 24-21 trong sét 3, nếu như BHL tỉnh táo thay Lê Thanh Thúy bằng Kim Huệ thì có lẽ đội tuyển nữ Việt Nam đã không để mất một sét thua đáng tiếc như thế.

Có thể nói SEA Games 29 là sân chơi quốc tế cuối cùng của cả Ngọc Hoa và Kim Huệ, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam cũng rất quyết tâm phục thù. Tuy nhiên, tâm lý bất ổn ở những thời điểm then chốt đã khiến các cô gái của chúng ta một lần nữa ôm hận trước Indonesia.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều