Tiêu đề của website

Giải Bóng chuyền nữ quốc tế Cup VTV Bình Điền lần thứ X: Cuộc chơi không khoan nhượng

Thể thao thời hội nhập, các tuyển thủ ngày càng có nhiều cơ hội chọn nơi thi đấu và tìm môi trường phát triển tài năng cho mình. Nhiều tuyển thủ nước ngoài tìm đến Việt Nam để thi đấu, trong khi cũng không ít tuyển thủ nội xuất ngoại thi thố tài năng.


Thể thao thời hội nhập, các tuyển thủ ngày càng có nhiều cơ hội chọn nơi thi đấu và tìm môi trường phát triển tài năng cho mình. Nhiều tuyển thủ nước ngoài tìm đến Việt Nam để thi đấu, trong khi cũng không ít tuyển thủ nội xuất ngoại thi thố tài năng.

Cho nên mới xảy ra câu chuyện có những tuyển thủ giải này thì họ là đồng đội của nhau nhưng ở giải khác lại là đấu thủ ở bên kia chiến tuyến. Và bóng chuyền nữ cũng không ngoại lệ.

Niềm vui chiến thắng của người này nhưng cũng là nỗi buồn của người khác.

Có thể nói tại sân chơi Giải Bóng chuyền nữ quốc tế Cup VTV Bình Điền lần thứ X này, nhiều tuyển thủ là “người quen” của nhau nhưng vì lý do “màu cờ sắc áo” của quốc gia mình hay câu lạc bộ chủ quản của họ mà họ trở thành những đấu thủ.

Ví như Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Trần Thị Thanh Thúy đều phục vụ tại CLB Bangkok Glass, nhưng vào những ngày sắp tới họ sẽ phải đối mặt với nhiều tuyển thủ của câu lạc bộ này nhưng đến Ninh Bình trong vai trò tuyển thủ trẻ Quốc gia Thái Lan.

Hay như Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Yến, Bùi Thị Ngà (Thông tin Liên Việt Postbank) vốn là đồng đội của Ngọc Hoa, Thanh Thúy (VTV Bình Điền Long An) tại đội tuyển quốc gia Việt Nam nhưng nay mai nhiều khả năng họ phải đối mặt với những đồng đội cũ tại trận so tài cao thấp ở phần sau của giải... Vậy một câu hỏi nhiều người đặt ra là có hay không sự “nhân nhượng” lẫn nhau giữa các tuyển thủ vốn là đồng đội?

Để trả lời câu hỏi này cần sự phân tích tổng hợp dưới nhiều góc độ. Thứ nhất tất cả các tuyển thủ đều là dân thể thao chuyên nghiệp vì vậy ý thức về việc tuân thủ trách nhiệm pháp lý với câu lạc bộ mình phục vụ là một nguyên tắc tối thượng.

Cho nên khi thi đấu một giải dưới màu áo câu lạc bộ thì nghĩa vụ của họ với câu lạc bộ ở thời điểm ấy là quan trọng nhất.

Do đó không có lý gì để các tuyển thủ có thể “nương tay” với nhau mà vô hình chung trở thành kẻ “bội bạc” với người trả lương cho mình.

Ngoài ra còn một lý do khác nữa, đó là vấn đề danh dự của cá nhân họ đối với tập thể câu lạc bộ, do vậy nhiệm vụ duy nhất của họ sẽ là thi đấu và cống hiến hết mình.

Vì danh dự một vận động viên, vì “màu cờ sắc áo” mà họ đại diện hay trên hết là vì tình yêu mà hàng vạn khán giả Ninh Bình và cả nước dành cho họ trong Giải Bóng chuyền nữ quốc tế Cup VTV Bình Điền lần thứ X này.

Chúng ta vẫn hay nói nhiều về tính chuyên nghiệp trong thể thao, hơn bao giờ hết diễn biến thực sự trên sân Nhà thi đấu Ninh Bình chính là một minh chứng cho sự trung thực của các tuyển thủ và thử thách tính chuyên nghiệp của họ. Việc của khán giả là hãy đến sân và chờ xem!

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều