Tiêu đề của website

Các cô gái Thái Lan: Sự kết hợp vui tươi với tinh thần chiến đấu

Đó chính là tiêu đề bài viết được đăng trên trang thông tin của FIVB về những diễn biến tại giải nữ World Grand Champions Cup tại Nhật Bản.

 


Các cô gái Thailand không bao giờ ngưng cười và ngưng chiến đấu

 

Đó chính là tiêu đề bài viết được đăng trên trang thông tin của FIVB về những diễn biến tại giải nữ World Grand Champions Cup tại Nhật Bản.

 

Đã lâu rồi kể từ khi tôi dịch một bài viết nói về những đóng góp của HLV Kiattipong cho nền bóng chuyền nữ Thailand, hôm nay theo dõi các cô gái Thái nhỏ bé và xinh xắn trên EuroSport TV đánh bại cường quốc bóng chuyền Nga cộng thêm việc xem được bài phỏng vấn với HLV Kiattipong về bóng chuyền nữ Thailand thôi thúc tôi phải có một bài viết nữa về họ.

 

Tokyo, Nhật Bản, ngày 16 tháng 11 năm 2013-đội tuyểnThái Lan vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của họ ở giải nữ FIVB World Grand Champions Cup sau khi để thua 0-3 trước Dominican Republic và 0-3 trước Brazil ở 2 ngày đầu tiên và việc phải thi đấu với 2 cường quốc bóng chuyền là Mỹ và Nga trong hai ngày cuối cùng của cuộc tranh tài thật không hề dễ dàng đối với họ để có thể ngăn chặn loạt trận thua trước đó. Tuy chưa  thành công, nhưng điều đó đã không xóa đi những khuôn mặt vui tươi của các cô gái Thái. Họ đã kết hợp niềm vui chơi bóng với tinh thần chiến đấu, theo lời của huấn luyện viên Kiattipong Radchatagrienkai.

Radchatagriengkai đã có những nhận xét rất riêng và cụ thể về các cô gái của ông cũng như nền bóng chuyền nữ Thailand nói chung trong một cuộc trò chuyện với cựu cầu thủ huyền thoại Ý Andrea Zorzi (người đang phụ trách thu thập các sự kiện ở Nagoya vàTokyo cho kênh FIVB YouTube, cung cấp các thông tin thú vị bên lề giải đấu và ý kiến của người trong cuộc).

 

 

"Các cô gái của chúng tôi luôn mỉm cười khi chơi bóng nhưng họ luôn chiến đấu và không bao giờ đầu hàng," Radchatagriengkai cho biết. Huấn luyện viên đội Thái Lan cho biết rằng 90% công dân Thailand là tín đồ của đạo Phật và họ là những người ôn hòa và tôn trọng các giá trị truyền thống gia đình. "Tổ tiên chúng tôi, cha mẹ chúng tôi dạy chúng tôi phải biết mỉm cười và hài lòng, hạnh phúc với tất cả những gì mà chúng tôi làm" ông nói. "Đất nước của chúng tôi là đất nước của những nụ cười, nếu bạn đi đếnThái Lan tất cả mọi người đều cười chứ không chỉ riêng có đội bóng chuyền của tôi đâu nhé." Nụ cười trên khuôn mặt của các cầu thủ sau khi mất một điểm không phải là tín hiệu của sự yếu đuối mà đó là sự vị tha cho bất kỳ sai lầm nào của các đồng đội mình, ông giải thích.

 

"Tạo ra sự thoải mái vui vẻ trên sân đấu để giúp các cầu thủ thi đấu một cách nhiệt tình nhất, hết khả năng của mình ,tôi nghĩ rằng điều đó tốt cho các cô gái của tôi " ông tiếp tục . "Tôi nghĩ đó là tính cách của các cầu thủ và đội bóng của chúng tôi . Chúng tôi thích đối đầu với các đội mạnh như Brazil, Mỹ , Nhật Bản hay bất kì một đội mạnh nào và chúng tôi luôn mỉm cười vị tha cho những sai lầm của các đồng đội của mình trên sân bóng . "

Môn bóng chuyền đến Thái Lan hơn 50 năm trước và mục tiêu đầu tiên của họ là đứng hàng đầu ở Đông Nam Á."Năm 2001 chúng tôi đứng thứ ba ở châu Á và lần đầu tiên đánh bại Nhật Bản ", ông nhớ lại. "Sau đó ở những cuộc tranh tài  tiếp theo mục tiêu của chúng tôi luôn là một trong bốn đội bóng hàng đầu ở châu Á".
Sự thành công của bóng chuyền nữ Thailand của những năm gần đây đã làm gia tăng sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ.


" Các phương tiện truyền thông dành sự quan tâm lớn và chiếu các trận đấu của chúng tôi trên TV. Người hâm mộ đi theo chúng tôi khắp mọi nơi để cổ vũ và họ thích thú theo dõi bởi tuy chúng tôi nhỏ con, chúng tôi còn trẻ, khá xinh xắn nhưng chúng tôi luôn chiến đấu tới cùng, " ông nói. "Mọi người đều thích thú khi theo dõi chúng tôi thi đấu dù thắng hay thua . "Radchatagriengkai nói bóng chuyền nữ bây giờ là môn thể thao đồng đội được hâm mộ thứ hai ở Thailand, chỉ đứng sau bóng đá .Các fan hâm mộ cũng giống như một gia đình lớn của chúng tôi, họ yêu thích khi xem chúng tôi thi đấu và rất tự hào về đội bóng của mình. "

 

Lời kết

Nếu người hâm mộ môn bóng chuyền có dịp đọc bài viết trước đó về HLV Kiattipong thì qua giải World Grand Champions Cup này chúng ta có thể thấy được những gì ông nói và làm cho BC Thailand. Thật đáng ngưỡng mộ và khâm phục.

Ở 2 ngày thi đấu cuối cùng, đội tuyển Thailand đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn mới. Các cô gái Thái để thua đáng tiếc trong hiệp thi đấu thứ 5 (13-15) trước đội tuyển Mỹ. Và ngày hôm nay họ đã làm chấn động làng BC thế giới khi đánh bại Nga với tỉ số 3-1(điều mà họ đã không làm được ở 10 lần trước đó). Và đáng để tự hào hơn nữa khi họ có đến 2 gương mặt được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu là chủ công số 6 Onuma Sittirak và phụ công số 5 Pleumjit Thinkaow.

Xem các cô gái Thái thi đấu với Mỹ và Nga, Brazil va Dominican Republic giống như xem David đối đầu với Goliath. Trừ vị trí libero, các vị trí khác đều thấp hơn ít nhất 10 cm so với đối thủ nhưng chính sự nhiệt tình, tinh thần đồng đội, lối chơi lăn xả và điểm dựa vững chắc bên đường biên là HLV Kattipong luôn tin tưởng động viên các học trò của mình đã làm nên một giải đấu thành công và buộc các đội bóng khác phải có một cái nhìn ngưỡng mộ và tôn trọng các cô gái xinh xắn, nhỏ bé và hay cười này.

                                     

                                                Phú Quốc từ Đan Mạch


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều