Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á năm 2013: Thái Lan vẫn vượt tầm!

Khác với màn trình diễn tự tin trước Kazakhstan, chiều qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi khá căng cứng và không để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn trong trận đấu gặp chủ nhà Thái Lan. Có vẻ như mỗi lần đụng độ đội bóng của ông Kiattipong, các tuyển thủ Việt Nam lại bị “khớp”, mất bình tĩnh nên dẫn đến xử lý bóng trên lưới thiếu cảm giác, chắn và phòng thủ hàng sau đều không tạo dựng được sự vững chắc cần thiết.


Khác với màn trình diễn tự tin trước Kazakhstan, chiều qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi khá căng cứng và không để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn trong trận đấu gặp chủ nhà Thái Lan. Có vẻ như mỗi lần đụng độ đội bóng của ông Kiattipong, các tuyển thủ Việt Nam lại bị “khớp”, mất bình tĩnh nên dẫn đến xử lý bóng trên lưới thiếu cảm giác, chắn và phòng thủ hàng sau đều không tạo dựng được sự vững chắc cần thiết.

Thái Lan đánh chậm rãi, không tốn quá nhiều sức, nhưng các bài tấn công của họ đều thể hiện trình độ hơn hẳn so với các học trò của HLV Phạm Văn Long. Chuyền 1, chuyền 2 vẫn luôn là vấn đề của bóng chuyền nữ Việt Nam, nên mặc dù ông Long có thường xuyên đổi người, dùng Hà Thị Hoa hay Đào Thị Huyền cho vị trí tổ chức tấn công thì vẫn không thay đổi được cục diện đã an bài.

 

                                                  Bóng chuyền Thái Lan luôn là rào cản của Việt Nam.

Khi tinh thần thiếu thoải mái, để đối phương bắt bài trong suốt 3 ván đấu, đúng là rất khó cho Việt Nam vượt qua được rào cản lớn này. Như mọi khi, phụ công-đội trưởng Ngọc Hoa vẫn là tay ghi điểm và chắn bóng tốt nhất của tuyển Việt Nam trước Thái Lan.

Rõ ràng, điều đó là chưa đủ để giúp Việt Nam tìm được 1 ván thắng chứ đừng nói đến một chiến thắng chung cuộc trước người Thái. Cách biệt về trình độ giữa 2 nền bóng chuyền vẫn rất lớn, ngay cả khi Việt Nam cùng Thái Lan vẫn được coi là hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Trận thua ở vòng đấu này đã đẩy tuyển Việt Nam vào nhánh đấu đầy khó khăn trong vòng tứ kết, khi đụng phải một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu năm nay là Trung Quốc (đội xếp nhất bảng F). Nhưng vẫn còn cơ hội để thầy trò HLV Phạm Văn Long cải thiện được thứ hạng của mình, vì nếu để thua Trung Quốc ở tứ kết.

* Một số kết quả khác: Nhật Bản - Kazakhstan 3-1; Philippines - Myanmar 3-0; Đài Loan (TQ) - Iran 3-0; Australia - Indonesia 3-0.

Hôm nay (18-9), giải sẽ tạm nghỉ 1 ngày trước khi bước vào vòng đấu tứ kết và xếp hạng.

LÊ QUANG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều