Tiêu đề của website

Con gái rượu cựu danh thủ Bebeto ôm hận vì... ngực

"Ngực phụ nữ cũng như quả bóng, bơm căng đẫy vào là có ngày...nổ tung", cô người mẫu Stephanie Oliveira-con gái cựu danh thủ Bebeto, đã đau đớn nói vậy sau sự cố "nổ" ngực.

"Ngực phụ nữ cũng như quả bóng, bơm căng đẫy vào là có ngày...nổ tung", cô người mẫu Stephanie Oliveira-con gái cựu danh thủ Bebeto, đã đau đớn nói vậy sau sự cố "nổ" ngực.
Ái nữ của Bebeto năm nay 22 cái "xuân xanh". Sinh ra trong gia đình có bố là cựu danh thủ của bóng đá và mẹ từng là tuyển thủ bóng chuyền Brazil, nhưng Stephanie Oliveira chẳng hề muốn theo đuổi thể thao chuyên nghiệp mà chỉ chơi bóng chuyền cho khỏe người, đẹp dáng.
Ái nữ Stephanie Oliveira của Bebeto
Giấc mơ thực sự của cô là trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Năm 13 tuổi, Stephanie Oliveira đã xuất hiện trên sàn catwalk của Brazil. Nhờ danh tiếng của cha và chiều cao lý tưởng (1m81), con gái Bebeto đã sớm có được chút tên tuổi trên sàn diễn thời trang không chỉ ở Brazil, mà còn ở Mỹ và Trung Quốc.Dẫu vậy, Stephanie Oliveira vẫn chưa hài lòng về thân hình của mình, nhất là bộ ngực mà cô cho rằng có phần...lép. Thế là để hoàn thiện vẻ đẹp bản thân, nàng quyết định bơm ngực vào năm 18 tuổi, bất chấp lời khuyên của bà mẹ.Vốn là một VĐV, mẹ của Stephanie Oliveira biết rằng việc nâng ngực không có lợi cho các hoạt động thể thao. Nhưng can mãi mà Stephanie Oliveira chẳng chịu nghe."Cá không ăn muối cá ươn", nỗi lo của bà mẹ nàng siêu mẫu đã thành sự thật. Trong trận đấu bóng chuyền cuối tuần qua tại bang Sao Paulo (Brazil), Stephanie Oliveira bị ngã xuống sàn đấu. Một cú ngã bình thường nhưng cũng đủ để ngực cô..."bùm"!May mà nàng người mẫu được đưa đi cấp cứu kịp thời nên sự cố nổ ngực này không ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến sức khỏe của cô.Tâm sự với báo chí Brazil hôm qua, kiều nữ nhà Bebeto bàng hoàng nhớ lại: "Tôi bị ngã đập ngực xuống sân bóng chuyền. Dù chỉ là một cú ngã bình thường nhưng tôi thấy ngực mình đau khủng khiếp. Chỉ đến khi tới bệnh viện, tôi mới biết túi silicon của mình bị vỡ và các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật lại cho tôi".Cũng theo Stephanie Oliveira, trước khi bị vỡ túi ngực, cô vẫn thường xuyên bị đau mỗi khi tham gia các hoạt động thể thao. "Tôi ân hận vì đã nâng ngực. Giá như trước kia tôi biết nghe lời mẹ".Nhưng lệnh ái của Bebeto còn may chán so với nàng WAG đình đàm xứ sương mù Danielle Lloyd. Mỹ nhân này từng sở hữu bộ ngực đẹp nhất nhì nước Anh. Nhưng đó là đồ nhân tạo chứ không phải "báu vật của trời". Đáng nói hơn, chân dài từng được mệnh danh là "Hoa hậu sát cầu thủ" này từng suýt chết vì "đồ giả".
Danielle Lloyd
Số là hồi đầu năm ngoái, Danielle Lloyd quyết định đi nâng cấp ngực lần 2 sau khi sinh con cho cầu thủ Jamie O'Hara. Và đến khi "phanh ngực" của cô nàng, các bác sĩ mới phát hiện ra một cục máu đông rất to trong ngực của người đẹp. Nếu không phát hiện kịp thời, cục máu đó đã có thể cướp đi sinh mạng của Danielle Lloyd.
Theo Thể thao 24h

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều