Tiêu đề của website

Giải vô địch bóng chuyền các CLB nam châu Á 2014: Trận thua đáng tiếc của Đức Long Gia Lai.

Trước một đối thủ đến từ Turkmenistan vốn không có gì vượt trội cho lắm, đáng tiếc Đức Long Gia Lai (ĐLGL) của bầu Pháp đã không tận dụng được cơ hội trong trận đấu diễn ra vào chiều qua tại Manila, khi để thua đối phương tỉ số 1-3. Thất bại trận này buộc thầy trò HLV Bùi Quang Ngọc  phải xuống tranh hạng 11.


Trước một đối thủ đến từ Turkmenistan vốn không có gì vượt trội cho lắm, đáng tiếc Đức Long Gia Lai (ĐLGL) của bầu Pháp đã không tận dụng được cơ hội trong trận đấu diễn ra vào chiều qua tại Manila, khi để thua đối phương tỉ số 1-3. Thất bại trận này buộc thầy trò HLV Bùi Quang Ngọc  phải xuống tranh hạng 11.

Sét 1, ĐLGL nhập cuộc rất tốt, đặc biệt hai phụ công Xuân Thao và Thanh Lam liên tục làm xé nát rào chắn đối phương để ghi điểm cho đội nhà. Nhờ đó đội bóng bầu Pháp thường xuyên vượt lên dẫn trước đối phương với khoảng cách từ 3-4 điểm.

Tuy nhiên do quá lạm dụng lối chơi tấn công trung lộ nên đã bị hàng chắn đối phương bắt bài chắn bóng thành công để san bằng điểm số 11/11. Kể từ thời điểm này trở đi lối chơi của các cầu thủ ĐLGL tỏ ra lúng túng, để cho đội bạn lật ngược thế cờ và kết thúc sét này với điểm số 25/20.

Bị rơi vào cảnh “đi trước về sau” ở trong sét 1, sang sét 2 thầy trò HLV Bùi Quang Ngọc quyết không để điều đó tái diễn. Bằng chứng các cầu thủ ĐLGL thi đấu đều tay giúp đội nhà bỏ xa Migraslya với khoảng cách khá xa, từ 4-6 điểm. Khi điểm số bắt đầu bước vào giai đoạn quyết định, bản lĩnh trận mạc của đội bóng phố Núi có biểu hiện lung lay, tự đánh mất những điểm số không đáng có, để cho đội bạn san bằng 24/24. Trong thời điểm khó khăn này chủ công Văn Hạnh ghi liền 2 điểm, giúp ĐLGL giành phần thắng sát sao 26/24.

Ở sét 3, kịch bản “đi trước về sau” của ĐLGL bị tái diễn, khi họ là đội bóng khởi đầu thuận lợi, nhưng khi tới điểm số 11/9, cỗ máy ĐLGL bị khựng lại một hồi khá lâu, do khâu chuyền một chuệch choạc, để cho đội bạn vượt lên dẫn trước một lèo tới 24/16 và cán đích 25/19.

Khi mà cơ hội giành phần thắng về mình bị bỏ lỡ, sang sét 4, bên cạnh bản lĩnh thi đấu quốc tế còn thiếu, mặt khác thể lực bị bào mòn thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi ĐLGL để thua luôn sét 4 với điểm số 22/25.

Để thua đội bóng đến Turkmenistan với tỉ số 1-3, ĐLGL đành chấp nhận phải xuống tranh hạng 11 với đội thua trong cặp đấu giữa đội bóng đến từ Oman và UAE.

Trận đấu này diễn ra vào chiều 15-4 tại nhà thi đấu Cuneta Astrodome, thủ đô Manila của Philippines.

MINH VỸ (Từ Manila, Philippines)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều