Tiêu đề của website

Phạm Hải Yến mảnh ghép không thể thiếu của Kingphar Quảng Ninh

Từ nhiều năm qua, khi nhắc đến bóng chuyền nữ Quảng Ninh, người hâm mộ thường nhắc đến những tên tuổi lừng lẫy như Trần Yến, Tô Dung, Lan Anh, Bùi Hương, Trần Hiền, Lê Hiền…, đến năm 2010 cái tên Phạm Hải Yến chính thức nổi lên như 1 phần không thể thiếu của đội bóng đất mỏ.


Phạm Hải Yến sở hữu cẳng tay khéo và khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu.

Năm 13 tuổi, đến với bóng chuyền như một mối lương duyên, cô bé Phạm Hải Yến theo lời giới thiệu của người quen đã đến với đội năng khiếu bóng chuyền than Hà Tu. Thế nhưng, không lâu sau đó đội bóng này đã chính thức giải thể, nhưng cũng đúng lúc này danh thủ lừng lẫy của bóng chuyền Quảng Ninh một thời là cựu chuyền hai Trần Yến đã thuyết phục Hải Yến chuyển qua trường năng khiếu, trước khi được đôn lên đội 1 vào cuối năm 2009.

Sở hữu nước da trắng, gương mặt mũm mĩm đáng yêu với chiều cao 1m75, Phạm Hải Yến được kỳ vọng sẽ là nhân tố xuất sắc khỏa lấp vị trí mà các đàn chị như Trần Hiền đã để lại. Không phải nghiễm nhiên mà người ta đánh giá cao chủ công sinh năm 1993 bởi ngoài khả năng bọc lót, phòng thủ, chuyền một thì Yến còn sở hữu cẳng tay rất khéo. Những pha tấn công với đường bóng thấp bằng cẳng tay khai thác khoảng trống của Hải Yến rất khó chịu. Đến năm 2014, Phạm Hải Yến cũng lần đầu tiên được góp mặt trong màu áo của ĐTQG, tuy nhiên trước những đàn chị kinh nghiệm như Đỗ Thị Minh, Nguyễn Thị Xuân… cô gái người Quảng Ninh đành chấp nhận phải lùi bước.

Có thời điểm bóng chuyền nữ Quảng Ninh tưởng như đã bị xóa sổ ở sân chơi đỉnh cao. Thế nhưng với sự nhiệt tình của lãnh đạo UBND tỉnh, sự chung tay của nhà tài trợ Kingphar cùng với quyết tâm của HLV Lê Hiền bên cạnh các học trò đặc biệt là các trụ cột như Triệu Thanh Huyền hay Phạm Hải Yến, bóng chuyền đất mỏ với tên gọi Kingphar Quảng Ninh đã thực sự hồi sinh.

Trong 3 năm qua, dù không thể lọt vào top 4 đội mạnh nhất, nhưng Kingphar Quảng Ninh vẫn duy trì được thứ hạng 5 và 6, trong đó công đầu thuộc về Phạm Hải Yến với vai trò trụ cột, là chỗ dựa vững chắc cho toàn đội. Năm nay, sau khi bốc thăm, Kingphar Quảng Ninh tại vòng 1 cùng bảng với Thông tin LienVietPostBank, Truyền hình Vĩnh Long, Tiến Nông Thanh Hóa và Đắk Lắk. Khó khăn là rất lớn nhất là khi chuyền hai Minh Nhâm nghỉ sinh con, tuy nhiên cũng mở ra cơ hội lớn bởi ngoài Thông tin thì 3 đội bóng còn lại trong bảng được đánh giá là có trình độ tương đồng nên rất khó đoán.

Nhìn xinh xắn, đáng yêu là vậy nên chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng cô chủ công của Kingphar Quảng Ninh đang có rất nhiều người theo đuổi. Thế nhưng, khi chia sẻ về chuyện tình duyên chủ công Phạm Hải Yến đã làm nhiều người phải bất ngờ: "Hiện tại em vẫn độc thân, hàng ngày chỉ nghĩ đến tập luyện rồi về nhà. Tiêu chuẩn về nửa kia của mình thì đơn giản lắm, cũng không cần chân dài với đại gia hay người đó quá đẹp trai, chỉ đơn giản là cần một chàng trai biết quan tâm và yêu thương em là đủ rồi."


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều