Tiêu đề của website

Nguyễn Thị Ngọc Hoa xin tập trung muộn

7 HCB SEA Games, 15 năm liên tiếp góp mặt trong màu áo ĐTQG, VĐV phát bóng tốt nhất, VĐV tấn công tốt nhất, VĐV chắn bóng hay nhất, phụ công xuất sắc nhất châu Á… chỉ là “phần nổi” trong sự nghiệp của nữ VĐV bóng chuyền số 1 Việt Nam. Kể từ năm 2003, khi được triệu tập lên ĐTQG năm 16 tuổi, Ngọc Hoa liên tiếp góp mặt trong các giải đấu lớn nhỏ và được các đời HLV tín nhiệm, sau đó trở thành trụ cột không thể thay thế.


Ở 13 kỳ VTV Cup đã qua, Ngọc Hoa đều khẳng định là một trụ cột của đội và luôn nằm trong số những VĐV thi đấu xuất sắc nhất giải. Kể từ khi được trao chiếc băng đội trưởng năm 2009, Ngọc Hoa đã trở thành một chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội cả về chuyên môn lẫn tinh thần, mang đến cho đội sự khác biệt trong những thời điểm quyết định.

Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Niềm tự hào của bóng chuyền Việt Nam. Ảnh: Quang Thắng

Trong 4 lần đội tuyển nữ Việt Nam giành chức vô địch tại VTV Cup (2007, 2009, 2010 và 2014), Ngọc Hoa đều có đóng góp rất lớn. Sự xuất sắc của phụ công sinh năm 1987 còn được thể hiện ở 15 danh hiệu cá nhân các loại mà cô nhận được qua các giải, trong đó có 3 danh hiệu VĐV xuất sắc nhất giải vào các năm 2009, 2013 và 2014. Riêng năm 2009, Ngọc Hoa tỏa sáng rực rỡ đưa đội nhà bước lên bục cao nhất với 7 trận thắng tuyệt đối trong khi cô đoạt liền ba danh hiệu cá nhân là VĐV xuất sắc, tấn công xuất sắc, chắn bóng xuất sắc.

Kết thúc mùa giải VĐQG 2016, với việc ưu tiên cho trẻ hóa, cùng sức khỏe và các chấn thương liên tiếp, Ngọc Hoa cũng xin rút lui khỏi ĐTQG. Tuy nhiên, với những gì thể hiện tại các giải đấu diễn ra hồi đầu năm, Ngọc Hoa vẫn có tên là nòng cốt của ĐTQG tập trung chuẩn bị cho năm 2017.

Trong ngày hôm nay (11/6), dự kiến những thành viên cuối cùng của đội tuyển Việt Nam sẽ có mặt tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Theo đó, lúc 18:00 chiều nay, HLV Nguyễn Quốc Vũ cùng các VĐV của VTV Bình Điền Long An là Dương Thị Hên, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hồng Đào, Nguyễn Thị Kim Liên sẽ có mặt cùng phụ công Phạm Thị Kim Huệ của Ngân hàng Công thương. Riêng Nguyễn Thị Ngọc Hoa xin báo tập trung muộn vì việc riêng và sẽ có mặt vào ngày 18/6 bên cạnh phụ công Nguyễn Thị Trinh bận thi tốt nghiệp THPT.

Có thể nói, Ngọc Hoa chính là VĐV có lượng fan đông đảo và cuồng nhiệt nhất trong làng bóng chuyền hiện nay. Ở Ngọc Hoa luôn toát lên sức hút, luôn là niềm phấn khởi cho các VĐV thi đấu trên sân và thắp lên ngọn lửa đam mê với môn bóng chuyền cho rất nhiều thế hệ trẻ. Hay nói cách khác, Ngọc Hoa trong suốt 15 năm qua luôn toả ra thứ hào quang kì diệu. Hào quang của một VĐV nổi bật trên sân thi đấu, hào quang của người đội trưởng mẩu mực với tính cách vô cùng giản dị.

“Tôi và Ngọc Hoa lên tuyển nói cho cùng cũng không ăn vàng, ăn bạc gì. Không lên thì dư luận coi là chống đối, mà lên thì nhiều người coi chúng tôi là ham hố cản đường VĐV trẻ. Thiết nghĩ, chúng tôi ăn lương CLB thì sẽ làm tốt vai trò của mình ở CLB, nhưng vì màu cờ sắc áo thì chúng tôi ra sân cống hiến hết mình thôi. Chúng tôi vì đam mê thể thao, vì lòng tự hào dân tộc đã dính không ít chấn thương. Hơn ai hết chị em chúng tôi hiểu thế nào là sự đánh đổi.” Kim Huệ chia sẻ.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều