Tiêu đề của website

Kịch tính đến phút cuối cùng

Hôm qua 19/8, bước sang ngày thi đấu thứ 2, giải bóng chuyền hạng A toàn quốc, vòng bán kết năm 2013 tiếp tục nhận được sự đón xem, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, mặc dù thời gian diễn ra các trận đấu không phải ngày nghỉ. Liên tiếp các pha đập, bỏ bóng kỹ thuật khiến không ít người yêu bóng chuyền chứng kiến phải thán phục.

 

Hôm qua 19/8, bước sang ngày thi đấu thứ 2, giải bóng chuyền hạng A toàn quốc, vòng bán kết năm 2013 tiếp tục nhận được sự đón xem, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, mặc dù thời gian diễn ra các trận đấu không phải ngày nghỉ. Liên tiếp các pha đập, bỏ bóng kỹ thuật khiến không ít người yêu bóng chuyền chứng kiến phải thán phục.

Một pha bỏ bóng kỹ thuật của đội nữ Hưng Yên.
Một pha bỏ bóng kỹ thuật của đội nữ Hưng Yên.

Trận đầu tiên diễn ra hết sức gay cấn giữa nam Công an Quảng Bình gặp Bộ Tư lệnh Biên phòng. Hai bên tỏ ra ngang tài, ngang sức khi liên tiếp rượt đuổi nhau về tỉ số. Các hiệp đấu ngày càng trở nên gay cấn và tạo nhiều hứng khởi cho số đông khán giả trên sân. Nhiều khán giả tỏ ra hài lòng khi không uổng công tới nhà thi đấu đón xem. Ở 2 séc đấu đầu tiên, Bộ Tư lệnh Biên phòng liên tiếp giành chiến thắng với tỉ số không mấy chênh lệch. Công an Quảng Bình khiến khán giả bất ngờ khi lội người dòng, giành chiến thắng ở séc đấu thứ 3. Tuy nhiên, phong độ trên không được duy trì ở séc đấu thứ 4 và để thua sát nút trước Bộ Tư lệnh Biên phòng với tỉ số 24 – 26. Kết quả chung cuộc, Bộ Tư lệnh Biên phòng đã giành chiến thắng chật vật trước Công an Quảng Bình với tỉ số 3 – 1.

Trận đấu thứ 2 diễn ra ngay sau đó giữa 2 đội nữ Hưng Yên và Hậu Giang. Các cầu thủ nữ Hưng Yên tỏ ra mạnh hơn cả về thể lực và chiến thuật khi liên tiếp tung ra những pha đập bóng mạnh, bỏ bóng hết sức khéo léo để ghi điểm. Về phía tuyển nữ Hậu Giang, ngay từ séc đấu đầu tiên có vẻ như chệch choạc về chiến thuật thi đấu, các cầu thủ tỏ ra không hiểu nhau khi liên tiếp bỏ lỡ những pha bóng không đáng có. Tuyển nữ Hưng Yên lần lượt chiến thắng áp đảo ở các hiệp đấu, với tỉ số chênh lệch lớn: 25 – 12, 25 – 8, 25 – 5 và giành chiến thắng chung cuộc 3–0.

Cũng giống như đội tuyển nữ Yên Bái ở trận đấu khai mạc, đội tuyển nữ Hậu Giang rất yếu về chuyên môn và kỹ thuật thi đấu. Với giả hạng A bóng chuyền quốc gia mà chất lượng thấp như 2 đội nữ nói trên phần nào phản ánh công tác chuẩn bị của họ chưa thực sự tốt, ít nhiều làm buồn lòng khán giả hâm mộ môn bóng chuyền tỉnh Điện Biên.

Ở trận đấu thứ 3 trong ngày giữa nữ Phòng không không quân và Nghệ An, với lợi thế về thể hình, Phòng không không quân không mấy khó khăn khi liên tiếp dành chiến thắng áp đảo ở cả 3 séc đấu, với các tỉ số lần lượt: 25 – 12, 25 – 14 và 25 – 15. Là một trong những đội được đánh giá là có kỹ thuật tương đối tốt, cùng sự nỗ lực thi đấu hết mình, liên tục hội ý thay đổi chiến thuật, song đứng trước một đối thủ mạnh cả về ngoại hình và kỹ thuật như Phòng không không quân, tuyển nữ Nghệ An đã thua thuyết phục 3 – 0. Nhưng với tinh thần hết mình vì thể thao, tuyển nữ Nghệ An đã giành được nhiều cảm tình và sự cổ vũ nhiệt tình của người yêu bóng chuyền Điện Biên.

Một pha phối hợp ăn ý của cầu thủ đội Vật liệu xây dựng Bình Dương. Ảnh: G.N
Một pha phối hợp ăn ý của cầu thủ đội Vật liệu xây dựng Bình Dương. Ảnh: G.N

Ngày thi đấu thứ 2 thật sự “bùng nổ” trước trận đấu cuối cùng giữa nam VLXDBD và Quân khu IV. Đây là trận đấu được cả giới chuyên môn cùng người yêu bóng chuyền đánh giá cao về tính kỹ thuật và được cho là hấp dẫn nhất từ đầu vòng bán kết đến nay. Từng séc đấu diễn ra gay cấn đến “nghẹt thở”.

Ở hiệp đấu thứ nhất, các cầu thủ VLXDBD nhập cuộc tốt hơn và liên tục dẫn điểm. Có dàn cầu thủ đồng đều cùng lối chơi đa dạng, VLXDBD đã nhanh chóng giành thắng lợi ở séc đầu với tỉ số 25 – 19. Tương tự, ở séc đấu thứ 2, VLXDBD tiếp tục thi đấu tốt hơn và có những thời điểm dẫn trước đối thủ ở khoảng cách an toàn. Song với lối đánh kiên trì, biết tận dụng cơ hội và phòng thủ tốt, nam Quân Khu IV đã lội ngược dòng và gây bất ngờ cho khán giả khi san bằng điểm số ở gần cuối hiệp đấu. Từ việc bị dẫn 18 – 15, Quân khu IV đã liên tiếp ghi 5 điểm, lật ngược tình thế để vươn lên dẫn 20 – 18 và giành chiến thắng ở séc đấu với tỉ số 25 – 22. Bằng nhiều pha bóng đẹp, các cầu thủ nam Quân khu IV đã gây ấn tượng tốt đẹp và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của phần lớn khán giả trên khắp các khán đài. Bắt đầu từ séc đấu này, cuộc giao tranh giữa 2 tuyển nam VLXDBD và Quân khu IV trở nên kịch tính hơn. Các hiệp đấu thứ 3 và thứ 4 là cuộc rượt đuổi điểm số vô cùng hấp dẫn. Chiến thắng và cơ hội chia đều cho cả 2 đội.

Đình Luân - cầu thủ mang áo số 2 của tuyển Quân khu IV bị chấn thương phải tạm dừng séc đấu. Ảnh: G.N
Đình Luân - cầu thủ mang áo số 2 của tuyển Quân khu IV bị chấn thương phải tạm dừng séc đấu. Ảnh: G.N

Sau nhiều cuộc giao tranh quyết liệt, cầu thủ mang áo số 2 của tuyển Quân khu IV bất ngờ bị chấn thương phải tạm dừng séc đấu. Ngay sau đó, cầu thủ này đã được chăm sóc và trở lại sân ở séc đấu thứ 5 – séc đấu phân định thắng – thua. Đây là séc đấu được đánh giá là sự “bùng nổ” của cả trận đấu khi sự cổ vũ của khán giả trở nên cuồng nhiệt hơn. Tỉ số của séc đấu liên tục được gỡ hòa: 7 – 7, 11 – 11 và 13 đều. Tuy nhiên, tại những giờ phút quyết định, chủ công mang áo số 8 của tuyển Quân khu IV lại liên tiếp phá hỏng nhiều pha đập bóng, khiến huấn luyện viên của đội ngay lập tức phải thay tuyển thủ mang áo số 6 vào sân. Giành giật quyết liệt ở những điểm số cuối cùng và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhưng thiếu chút may mắn nên nam Quân khu IV đã để thua VLXDBD với tỉ số 13 – 15. Như vậy, sau gần 2,5 giờ thi đấu đầy căng thẳng và kịch tính, trải qua 5 séc đấu gay cấn, chung cuộc trận đấu, Quân khu IV đã để thua VLXDBD với tỉ số 3 – 2, để lại sự tiếc nuối cho hàng nghìn khán giả trên sân.

Theo lịch đấu, hôm nay sẽ tiếp tục diễn ra 4 trận đấu: nam Đắc Lăc – Quân khu III; nữ Đắc Lắc – Thái Nguyên; nữ Hà Nội – Hậu Giang và nam Quân khu V – Bộ Tư lệnh Biên phòng.

Giang Nam


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều