Tiêu đề của website

CLB bóng chuyền nam Công an TP. Hồ Chí Minh: Chiến đấu để trụ hạng

Thắng trọn vẹn cả 2 trận trước Bến Tre và Vĩnh Long, thầy trò HLV Lê Hồng Hảo đã chính thức giành quyền trụ hạng, đồng thời khẳng định sức mạnh tuyệt đối của mình ở vòng “chung kết ngược”. Nói như vậy là có lý do, bởi ở vòng bảng, tân binh Công an TPHCM (CA.TPHCM) bị đánh giá rất thấp dù họ luôn chơi đầy nỗ lực.


CA.TPHCM đã chiến đấu để trụ hạng ở mùa giải 2016. Ảnh: T.L

So với Vĩnh Long và chủ nhà Hà Tĩnh, rõ ràng lực lượng của CA.TPHCM không mạnh bằng, ngoại trừ việc họ đang sở hữu 1 trong những cây chuyền 2 xuất sắc nhất của bóng chuyền nam Việt Nam là Lê Hồng Huy. Nhưng ngay cả như thế đi nữa thì Hồng Huy vào sân thi đấu cũng chỉ mang tính chất tình thế, vì anh đã lớn tuổi. CA.TPHCM gần như được mặc định cho 1 suất trở lại giải hạng A sau 1 năm phiêu lưu ở giải VĐQG. Điều nghiệt ngã là mùa này, do hụt số lượng đội dự tranh, giải chỉ “ưu tiên” cho 1 đội xuống hạng, mà CA.TPHCM là cái tên… sáng giá nhất.

Không chịu nổi nhiệt ở vòng bảng, nhiều người cứ ngỡ CA.TPHCM rốt cuộc sẽ trở về với giải đấu quen thuộc là hạng A, khi thầy trò ông Lê Hồng Hảo điền tên mình vào “vòng chung kết ngược”. Chính ông Hảo cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, vì “lực lượng của Bến Tre và đặc biệt là Vĩnh Long đều nhỉnh hơn chúng tôi. CA.TPHCM thất thế hơn họ nhiều mặt, ngoại trừ phương diện tinh thần của cả đội vẫn ổn”.

Ngay trận đầu tiên gặp Bến Tre, các tay đập Văn Vũ, Hoàng Nol, Tiến Nhất, Trần Đại, Quốc Vũ… được dẫn dắt bởi lão tướng Lê Hồng Huy và sự nhạy bén về thay đổi nhân sự cũng như chiến thuật ở khu kỹ thuật của nhà cầm quân Lê Hồng Hảo, đã giành chiến thắng 3-2 để tự tạo ra cho mình một khoảng cách an toàn, trước khi đụng độ với đối thủ khó chịu như Vĩnh Long.

Ngay cả khi đã giành vé trụ hạng nhờ chiến thắng 3-0 của Vĩnh Long trước Bến Tre ở lượt đấu kế tiếp, thì các học trò của HLV Hồng Hảo vẫn nhập cuộc hưng phấn, biến trận đấu thủ tục cùng Vĩnh Long thành màn so đọ ngoạn mục, quyết liệt và rốt cuộc giành chiến thắng 3-2, khép lại một mùa bóng đầy hồi hộp nhưng cũng không thiếu cảm xúc ngọt ngào.

Song, sau tất cả vẫn là sự trăn trở về một tương lai thiếu thốn, cả về nhân sự lẫn nhà tài trợ chống lưng. Chính vì không được xã hội hóa, đội bóng chỉ biết dựa vào nguồn kinh phí ít ỏi của ngành để tồn tại, không thể bổ sung thêm những tay đập chất lượng nhằm phục vụ cho tham vọng lớn. Cựu vương CA.TPHCM giờ đây ngày càng yếu thế trong cuộc chơi ở đẳng cấp quốc gia…

 


Tác giả:LÊ QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều