Tiêu đề của website

Vòng chung kết Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2010: Tràng An Ninh Bình vào chung kết

Trận bán kết còn lại của giải nam diễn ra hôm qua 17-10 tại Ninh Bình giữa Tràng An Ninh Bình và Sacombank Biên phòng đã tái hiện trận chung kết kịch tích của mùa giải 2009. Chỉ có điểm khác, đội chiến thắng không phải S.Biên phòng mà đó là các cầu thủ chủ nhà Ninh Bình.

Trận bán kết còn lại của giải nam diễn ra hôm qua 17-10 tại Ninh Bình giữa Tràng An Ninh Bình và Sacombank Biên phòng đã tái hiện trận chung kết kịch tích của mùa giải 2009. Chỉ có điểm khác, đội chiến thắng không phải S.Biên phòng mà đó là các cầu thủ chủ nhà Ninh Bình.
Tràng An Ninh Bình tiễn S.Biên phòng (trái) trở thành nhà cựu vô địch. Ảnh: Nhật Anh
Hôm nay 18-10 Bảng A ở Hải Dương diễn ra trận tranh vé trụ hạng nam giữa CLB TPHCM - Đức Long Quân khu 5 và trận tranh HCĐ nữ giữa VTV Bình Điền Long An - PV Oil Thái Bình. Bảng B ở Ninh Bình diễn ra trận tranh vé trụ hạng nữ giữa Phòng không Không quân - Tân Bình TPHCM và trận tranh HCĐ nam giữa Thể Công - Sacombank Biên phòng.
Đội chủ nhà ra sân lại đúng vào ngày Chủ nhật nên Nhà thi đấu Ninh Bình gần như không còn chỗ trống. Chính sức ép quá lớn từ khán giả đã khiến những chàng lính Biên phòng như Thanh Hải (8), Ngọc Kiên (6), Lưu Đình Toàn (1), Vũ Bôn (9) và đặc biệt là libero Vũ Anh Tuấn (10) không thể bình tĩnh và hỏng nhiều trong khâu bắt bóng bước 1. Bị cuốn vào lối đánh nhanh của chủ nhà, Sacombank Biên phòng thua dễ 0-3 (18/25, 25/27, 16/25) và đã trở thành nhà cựu vô địch. Tràng An Ninh Bình lần thứ 2 liên tiếp góp mặt ở trận chung kết nam, ngoài sự ủng hộ của khán giả nhà, phải kể tới công sức đáng kể của tay đập Jiyav Akrrakeaw (11). Chủ công người Thái đã trở lại Việt Nam kịp thời sau thời gian phải trở lại quê nhà gấp theo lệnh triệu tập đội tuyển và là tay đập ghi nhiều điểm nhất trong trận Tràng An Ninh Bình thắng S.Biên phòng. Như vậy, trận chung kết nam sẽ là cuộc đọ sức giữa Tràng An Ninh Bình và Hoàng Long Long An. Trước đó, niềm vui chơi ở giải VĐQG chẳng tày gang khi đội nữ Tân Bình TPHCM đã bị rớt hạng sau trận thua 1-3 trước Hà Nội BIDV. Một kết cục dành cho Tân Bình TPHCM đã được dự báo trước bởi lực lượng của họ không hề vượt trội so với các đối thủ. Khi đội bóng của TPHCM nhận nỗi buồn xuống hạng thì các cô gái Phòng không Không quân đã thở phào khi trụ hạng thành công. Chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 trước Cao su Phú Riềng đã giúp HLV Phạm Thị Ngọc Anh (PKKQ) nở nụ cười trên môi. Như vậy, trận Cao su Phú Riềng - Hà Nội sẽ quyết định đội xuống và đội trụ hạng. Thông tin Liên Việt Bank bất bại Có cơ hội trong tay nhưng rốt cuộc các cầu thủ PV Oil Thái Bình lại không lật đổ được Thông tin Liên Việt Bank khi thua ngỡ ngàng trong trận bán kết còn lại của nữ diễn ra hôm qua 17-10 tại Hải Dương. Xét về cục diện trận đấu thì PV Oil Thái Bình đã chơi hết mình và họ xứng đáng giành chiến thắng, nhưng thần may mắn đã không mỉm cười với HLV Thái Thanh Tùng. Những pha lao biên đập bóng mạnh như búa bổ của chủ công Bùi Thị Huệ (14) kết hợp cùng những quả đánh điều chỉnh từ phụ công Chaisri (10) là vũ khí sắc bén giúp PV Oil Thái Bình giành chiến thắng 25/22 trong ván đầu. Nhưng đó là tất cả những gì họ làm được, bởi đối thủ Thông tin Liên Việt Bank sở hữu toàn tuyển thủ quốc gia trong đội hình gồm Kim Huệ (5), Phạm Thị Thu Trang (6), Trần Thu Trang (4) cùng cặp chủ công Đỗ Thị Minh (9), Phạm Thị Yến (7) nên thế trận được đảo chiều là điều dễ hiểu. Xốc lại đội hình sau ván đầu nhập cuộc thiếu tự tin, HLV Phạm Văn Long mau chóng điều chỉnh khoảng cách giữa bộ 3 Kim Huệ, Phạm Thị Thu Trang, Trần Thu Trang trên hàng chắn, qua đó giúp Thông tin Liên Việt Bank vào chung kết bằng chiến thắng chung cuộc 3-1 (22/25, 25/22, 25/9, 25/19). Như vậy, trận chung kết nữ mùa giải 2010 sẽ là cuộc so tài giữa Thông tin Liên Việt Bank với Vietsov Petro. Những tưởng các trận tranh vé trụ hạng trở nên buồn tẻ thì CLB TPHCM lại khiến cuộc đua trở lại hấp dẫn vô cùng sau khi xuất thần giành thắng lợi đầy vất vả trước VLXD Bình Dương. Một chiến thắng quý hơn vàng bởi đây mới là trận thắng đầu tiên của HLV Lê Hồng Hảo kể từ lúc tới Hải Dương tranh tài và nó cũng giúp cơ hội trụ hạng của họ và Quân khu 7, VLXD Bình Dương ngang bằng nhau. Cây chuyền 2 Kim Long (8) tiếp tục mất tín nhiệm khi mắc lỗi nhiều trong ván đầu nên bị thay thế bởi Phước Đạt (7) để giúp đội hình CLB TPHCM ổn định hơn. Công đầu trong chiến thắng của CLB TPHCM tối qua phải kể tới ngoại binh Nelson (16). Tay đập người Australia khi đã quen với cách phối hợp cùng Nhựt Minh (4), Ngọc Dũng (10) và Võ Linh Ngọc (15) đã di chuyển không ngừng nghỉ để bắt bóng bước 1 chuẩn xác rồi chắn phòng thủ hiệu quả, giúp đội nhà vượt qua đối thủ 3-1 (16/25, 27/25, 25/18, 25/22). Ở trận còn lại, “vua sư tử” Wanchai tiếp tục gầm vang và là điểm sáng giúp Đức Long Quân khu 5 thắng Quân khu 7: 3-0 (25/18, 27/25, 25/16).

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều