Tiêu đề của website

Vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2010: Kết thúc có hậu

Hai chiếc HCĐ đồng nghĩa với vị trí hạng 3 chung cuộc chia đều cho 2 cựu vương Sacombank Biên phòng (nam) và VTV Bình Điền Long An (nữ) là cái kết có hậu đối với họ ở mùa giải 2010.

Hai chiếc HCĐ đồng nghĩa với vị trí hạng 3 chung cuộc chia đều cho 2 cựu vương Sacombank Biên phòng (nam) và VTV Bình Điền Long An (nữ) là cái kết có hậu đối với họ ở mùa giải 2010.
Không còn gì để mất khi bước vào trận cuối của mùa giải diễn ra hôm qua 18-10 tại Hải Dương, HLV Lương Khương Thượng tung đội hình mạnh nhất ra sân với các tay đập xuất sắc gồm Ngọc Hoa (9), Anaseini (17), Kim Đính (11), Kiều Oanh (16) giúp VTV Bình Điền Long An chơi áp đảo trước PV Oil Thái Bình. Bóng tập trung chủ yếu vào vị trí của Anaseini để cầu thủ này đập bóng ghi điểm, nhưng rõ ràng chủ công người Fiji chỉ khỏe chứ không khéo. Vì thế, Anaseini nhanh chóng bị hàng chắn Thái Bình bắt bài và liên tục đánh bóng hỏng. May cho VTV Bình Điền Long An là họ còn có Ngọc Hoa, dù trở lại sau chấn thương nhưng những pha phối hợp đập chồng của phụ công số 1 Việt Nam đã giúp đội nhà giành HCĐ với chiến thắng chung cuộc 3-1 (25/13, 25/22, 17/25, 26/24). Phía bên kia, PV Oil Thái Bình chưa tìm được ai để phân sức song đấu cùng Bùi Thị Huệ (14) nên một mình chủ công này hay cả phụ công ngoại binh Chaisri (10) không thể vượt được hàng chắn có chuẩn bị của Long An, để rồi ngậm ngùi xếp ở vị trí hạng 4.
Niềm vui của các cầu thủ VTV Bình Điền Long An sau khi giành HCĐ. Ảnh: Minh Hoàng
* Hôm nay 19-10, giải sẽ kết thúc với 2 trận chung kết giữa Tràng An Ninh Bình - Hoàng Long Long An (nam, tại Ninh Bình), Thông tin Liên Việt Bank - Vietsov Petro (nữ, Hải Dương) và 2 trận tranh suất trụ hạng VLXD Bình Dương - Quân khu 7 (nam); Hà Nội BIDV - Cao su Phú Riềng.
Người hâm mộ vẫn đang tự hỏi, tới bao giờ mới thấy lại được Thể Công oai hùng của ngày xưa. Câu hỏi ấy có lẽ còn lâu lắm mới có lời giải sau cách họ thi đấu ở trận tranh HCĐ trước Sacombank Biên phòng tại Ninh Bình tối qua. Hoàng Văn Phương (2) đúng là rất xuất sắc bằng những quả bật nhảy sau vạch 3m, lao biên đập bóng vẫn rất uy lực, nhưng một mình anh vẫn chưa đủ để kéo cả đoàn tàu Thể Công. Sacombank Biên phòng dù không còn mạnh như năm 2009, nhưng họ vẫn chứng tỏ là một thế lực khó đánh bại. Trước hàng chắn Thể Công, Wang Bin (18) cùng Ngọc Kiên (6) không hoa mỹ nhưng lại cực kỳ hiệu quả nhờ các quả đập chính xác sau những đường đặt bóng ăn ý của cây chuyền 2 Lưu Đình Toàn (2). Vượt qua đối thủ chung cuộc 3-0 (29/27, 25/23, 25/19, S.Biên phòng đã đạt chỉ tiêu đề ra trước khi vào giải là nằm trong 3 vị trí đứng đầu của giải nam. Trụ hạng: Vẫn chưa tới hồi kết Ngày thi đấu hôm qua ở Hải Dương và Ninh Bình, mỗi bảng chỉ diễn ra 1 trận “chung kết ngược” của nam và nữ nên vẫn chưa thể xác định các đội xuống, trụ hạng cuối cùng. Tại Hải Dương, Đức Long Quân khu 5 là đội trụ hạng đầu tiên khi giành trận thắng tuyệt đối 3-0 (25/20, 25/22, 25/22) trước CLB TPHCM. Sự xuất sắc của chủ công người Thái Lan Wanchai đã giúp đội bóng của HLV Lê Trí Dũng (QK5) giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp nhằm đảm bảo suất trụ hạng. Trong khi đó, thua trận trước đối thủ nên số phận của CLB TPHCM sẽ được định đoạt sau trận cuối VLXD Bình Dương - Quân khu 7 (diễn ra hôm nay 19-10). Nếu VLXD Bình Dương chiến thắng thì họ cùng CLB TPHCM và Quân khu 7 so điểm số để xét suất trụ hạng, còn nếu Quân khu 7 thắng lợi thì cả Bình Dương và TPHCM rớt hạng. Tại Ninh Bình, do không còn tính quyết định nên trận đấu giữa Phòng không Không quân thắng Tân Bình TPHCM 3-0 chỉ còn tính thủ tục.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều