Tiêu đề của website

“Món ăn tinh thần” dịp Giỗ Tổ

QĐND - 4 đội nữ, 4 đội nam xếp hạng nhất, nhì ở hai bảng đấu tại vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2013, góp mặt ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2013, đã biến giải đấu này thành một sân chơi đỉnh cao.

QĐND - 4 đội nữ, 4 đội nam xếp hạng nhất, nhì ở hai bảng đấu tại vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2013, góp mặt ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2013, đã biến giải đấu này thành một sân chơi đỉnh cao.
QĐND - 4 đội nữ, 4 đội nam xếp hạng nhất, nhì ở hai bảng đấu tại vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2013, góp mặt ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2013, đã biến giải đấu này thành một sân chơi đỉnh cao. Trước khi giải khởi tranh, sáng giá nhất để giới chuyên môn nhận định chiếm lợi thế vào chung kết không ngoài Thông tin lienvietpostbank, Ngân hàng Công Thương (nữ) hay Thể Công - Binh đoàn 15, Đức Long Gia Lai và Tràng An Ninh Bình (nam). Có sự chuẩn bị thể lực khá tốt ngay từ giai đoạn 1 của giải VĐQG 2013, nữ Thông tin lienvietpostbank tiếp tục khẳng định vị thế đứng đầu làng bóng chuyền quốc nội. Vật cản của thầy trò HLV Phạm Văn Long tại bán kết chỉ là Vietsovpetro còn thiếu đồng đều (dù có cầu thủ ngoại nhập tịch Vũ Mai Ka). Thông tin lienvietpostbank thắng áp đảo 3-1, qua đó vào chung kết là điều không quá bất ngờ. Bất ngờ chính là trong trận đấu cuối, họ lại thắng quá dễ đối thủ Ngân hàng Công Thương 3-0 (25-19, 25-14, 25-16). Tuy nhiên, chức vô địch cúp Hùng Vương 2013 cùng 5 trận thắng toàn diện có ở vòng 1 giải VĐQG 2013, được xem là bước khởi động hoàn hảo cho Thông tin lienvietpostbank; vì tới đây, HLV Phạm Văn Long cùng các học trò đại diện cho Việt Nam thi đấu cúp các CLB nữ vô địch châu Á tổ chức ở Đắc Lắc. Thông tin lienvietpostbank đã và đang trình làng lứa VĐV trẻ triển vọng Bùi Thị Ngà, Nguyễn Linh Tri, Âu Hồng Nhung, Trần Thị Thảo, Vương Thị Mai kết hợp với nhóm cựu binh Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Diệu Linh, Thu Trang nên đã có nhận định sẽ “độc cô cầu bại” trong nhiều năm tới.
Tràng An Ninh Bình trong niềm vui bảo vệ thành công chức vô địch. Ảnh: QUANG THẮNG.
Năm nay, trận chung kết nam Tràng An Ninh Bình-Đức Long Gia Lai chính là trận đấu “rực lửa” nhất mà từ rất lâu, người hâm mộ tại NTĐ Việt Trì (Phú Thọ) mới được chứng kiến. Tới gần 1 giờ sáng trận đấu mới hạ màn nhưng 5000 khán giả vẫn nán lại chờ xem giây phút cuối. Công bằng mà nói, khi Tràng An Ninh Bình thắng Thể Công - Binh đoàn 15 ở bán kết, rồi Đức Long Gia Lai thắng Maseco TP Hồ Chí Minh ở bán kết chính là cuộc thư hùng định mệnh. Chuyên gia kỳ cựu Trần Văn Thư nhìn nhận: “Đây đang là 2 đội bóng nam có nhân tố ổn định ở Việt Nam, họ rất mạnh nên tạo được sự hấp dẫn, so kè ở từng pha bóng”. Dưới sân, đã có thời điểm những cái đầu nóng của 2 bên khiến trận chung kết phải tạm dừng để giảm nhiệt, nhưng nhìn cách chủ công Bùi Văn Hải (Tràng An Ninh Bình) ghi điểm thành công, là y rằng Đức Long Gia Lai lấy lại ngay thế cân bằng nhờ Nguyễn Hữu Hà hay Nguyễn Văn Hạnh. Chung cuộc, nhờ tỉnh táo và ghi được điểm số ở thời khắc quan trọng, Tràng An Ninh Bình thắng Đức Long Gia Lai 3-2, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch. Không ngẫu nhiên mà Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2013 thường có được sức hút đông đảo với người hâm mộ. Mới cách đó vài ngày, NTĐ Việt Trì còn khá vắng vẻ ở vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG thì ngay khi Cúp bóng chuyền Hùng Vương khởi tranh, ghế trống đã không còn trên khán đài. Thậm chí, dân “phe vé” từ Hà Nội nắm bắt cơ hội cũng lên “làm việc” chớp nhoáng, kiếm bộn tiền, mặt mày tươi cười hớn hở. Chủ công Nguyễn Văn Dũng của đội nam Công an Phú Thọ theo dõi giải chia sẻ với chúng tôi: Là dân trong nghề nên tôi háo hức tới xem, bởi không khí cổ vũ và chuyên môn rất đúng nghĩa “nô nức cùng bóng chuyền”. Còn người hâm mộ bóng chuyền đất Việt Trì đã dần quen dịp Giỗ Tổ các vua Hùng, là phải có “món ăn tinh thần” Cúp bóng chuyền Hùng Vương. PHƯƠNG LINH

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều