Tiêu đề của website

Suphachai - Đinh Hoàng Trai: "Ma xó" Ninh Bình và tình yêu đất Việt

Giải bóng chuyền VĐQG sắp khởi tranh sẽ là mùa thứ 9 liên tục cựu Đội trưởng ĐTQG Thái Lan Supachai Jitjumroon sang Việt Nam thi đấu, cũng chỉ cho một đội duy nhất. Bốn năm nay, anh đã trở thành một công dân Việt, với cái tên đặc…

Giải bóng chuyền VĐQG sắp khởi tranh sẽ là mùa thứ 9 liên tục cựu Đội trưởng ĐTQG Thái Lan Supachai Jitjumroon sang Việt Nam thi đấu, cũng chỉ cho một đội duy nhất. Bốn năm nay, anh đã trở thành một công dân Việt, với cái tên đặc sệt Ninh Bình - Đinh Hoàng Trai.
Supachai (phải) trong màu áo Tràng An Ninh Bình
NÓI TIẾNG VIÊT GIỎI NHƯ NGƯỜI... NINH BÌNH Đã thành một kế hoạch bất di bất dịch, thậm chí gần giống như một nhịp sống, mỗi năm Supachai đều có 2 đợt - một đợt khoảng 2 tuần sang tập luyện, thi đấu cùng đội bóng nam Ninh Bình. Quen thuộc đến nỗi, BHL chỉ cần thông báo lịch trình trước vài ngày, anh sẽ chủ động thu xếp công việc, thủ tục, tự bay sang Việt Nam rồi di chuyển thẳng về đội. Ai không biết, nếu nhìn cách ăn nói, sinh hoạt của Trai chắc chắn đều tin chắc anh là người Việt 100%, chính xác hơn là dân gốc Ninh Bình. Nó được thể hiện rõ nhất ở khả năng nói tiếng Việt cực siêu, đủ khiến phụ công người Thái tự tin khẳng định hơn tất cả VĐV ngoại từng sang đầu quân tại Việt Nam. Trai nói tiếng Việt bằng giọng Bắc hẳn hoi, mà lại đúng phương ngữ Ninh Bình. Vượt xa mức giao tiếp bình thường hay chuyên môn bóng chuyền, cựu binh này còn biết đến và sử dụng thuần thục cả mảng... tiếng lóng. Gọi yêu Trai là "ma xó", HLV Mạnh Hùng - người từng nhiều năm dẫn dắt cậu học trò còn cho rằng, anh rất chịu khó tìm hiểu và thậm chí còn hiểu biết về văn hóa, phong tục Việt cũng như Ninh Bình còn hơn nhiều cầu thủ bản địa. Riêng về tiếng Việt, anh thừa sức để có thể "cưa" con gái Việt Nam. KHOÁI NHẤT MÓN PHỞ, CHỈ KIÊNG... THỊT CHÓ Các đồng đội ở Ninh Bình đều kinh ngạc trước sự học hỏi và thích nghi nhanh của Supachai. Không phải đến bây giờ, mà ngay năm thứ hai sang chơi bóng, Trai đã đạt tới tầm mức hòa nhập gần như người bản địa. Anh có thể ăn ngon như bình thường hầu hết các món ăn Việt của cả 3 miền, trong đó khoái nhất là món phở. Từ lâu, bữa ăn sáng quen thuộc của Trai mỗi khi ở Việt Nam là một tô phở. Mỗi dịp mới sang vì lâu lâu không được ăn phở nên có khi vài ngày đầu anh chỉ diễn độc món phở các loại, có bữa còn "làm" tới 2 tô. Trai chỉ kiêng và sợ món thịt chó, mà mỗi lần đội rủ nhau đi ăn anh đều phải trốn mất hút. Là người rất nhẹ nhàng và uyển chuyển trong ứng xử nhưng anh chàng người Thái rất đặc thù đã từng nổi "khùng" khi bị một số đồng đội tinh nghịch cố tình "đánh tráo" món ăn khiến Trai suýt xơi phải cầy tơ. Nhiều mùa giải qua, Supachai còn luôn đóng vai phiên dịch và hướng dẫn viên tự nguyện của đội Ninh Bình. Sẵn có Trai siêu tiếng Việt nên khi BHL thuê thêm ngoại binh luôn nhắm tới cầu thủ Thái, bởi khỏi phải thuê phiên dịch. Anh cũng giống như một trợ lý, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các ngoại binh trẻ trong việc tập luyện, thi đấu, sinh hoạt. Rất chủ động, anh còn kéo họ đi thăm thú các danh lam thắng cảnh, thưởng thức các món ăn của đất Cố đô Hoa Lư. THÀNH ÔNG KỸ SƯ ĐIÊN GIÀU SỤ VẪN MÊ ĐẮM ĐẤT VIÊT Công việc chính của Supachai - Đinh Hoàng Trai ở quê nhà là một nhân viên thuộc Sở Điện lực Bangkok - đúng chuyên ngành mà anh theo học thời Đại học. Thu nhập rất ổn từ đó, cộng thêm tiền thưởng khi thi đấu cho ĐTQG Thái Lan và đội Sinh viên Đại học Bangkok trước kia, chưa kể vợ là một giáo viên tiếng Anh giỏi, đã quá đủ để gia đình mua nhà lầu, sắm ô tô, nuôi 2 con nhỏ.
Vì tình yêu với Việt Nam nên Supachai (17) đã quyết định nhập quốc tịch Việt
Thế mà, năm nào, anh cũng đều đặn sang Việt Nam 2 đợt để tập luyện thi đấu cho Ninh Bình, bất chấp bị lãnh đạo Sở Điện lực và vợ phản đối ra mặt. Trai tâm sự mình đã quá mê đắm và gắn bó sâu nặng với đất nước và bóng chuyền Việt Nam, cụ thể là Ninh Bình - nơi anh có được những tình cảm thầy trò, đồng nghiệp, anh em đặc biệt. Năm nay đã 35 tuổi song Trai vẫn chưa muốn dừng lại, dù đã hứa rồi lại thất hứa với lãnh đạo rồi vợ theo kiểu hết năm nay rồi nghỉ, hết lần này đến lần khác. Supachai bảo, ít nhất anh cũng phải cố gắng giữ đúng vị trí, nhiệm vụ của cầu thủ Việt Đinh Hoàng Trai thêm 2 mùa giải nữa. Là một ngoại binh gần thập kỷ ăn cơm Việt, song rất bất ngờ khi chính Supachai lại ủng hộ quyết định "nói không" với ngoại binh kể từ mùa giải 2013. Đơn giản vì những năm qua cách thức thuê, sử dụng đã khiến cho mức phí tăng theo kiểu phi mã, và quan trọng hơn làm tê liệt mảng phát hiện đào tạo cầu thủ trẻ tại chỗ. Theo anh cũng không nên khuyến khích việc nhập tịch cho các ngoại binh, vì đúng như điều cầu thủ họ Đinh này tự hào "không phải ai cũng thực sự đam mê, gắn bó và muốn có đóng góp lâu dài, bài bản như tôi đâu". Ngoại binh nhập tịch đầu tiên Sinh năm 1979, Supachai là cầu thủ trưởng thành lên từ hệ thống bóng chuyền trong trường học, rõ nhất với trường Đại học Điện lực Bangkok. Chơi ở vị trí phụ công, Supachai từng cùng ĐTQG Thái Lan vô địch SEA Games 7 lần, trong đó có 3 lần anh đóng vai đội trưởng. Bắt đầu sang đấu thuê cho Ninh Bình từ mùa 2005, Supachai lập kỷ lục là ngoại binh có thâm niên cao và liên tục nhất của bóng chuyền Việt Nam. Tháng 9/2009, anh chính thức trở thành ngoại binh bóng chuyền đầu tiên được nhập tịch, với cái tên đặc sệt Ninh Bình- Đinh Hoàng Trai. Lương "một cục" 5.000 USD/năm Do chỉ đầu quân cho duy nhất một đội, lại có những tình cảm sự gắn bó đặc biệt nên Supachai chưa bao giờ đặt ra vấn đề thu nhập. Mấy năm đầu mới có mặt ở Việt Nam, lương thực nhận của anh xê dịch khoảng 1.000 USD. Sau đó cũng cao lên đáng kể song không phải là anh "đòi hỏi" mà Ninh Bình đã chủ động tăng cho anh. Rất thú vị vì kể từ khi nhập tịch, Đinh Hoàng Trai nhận lương "một cục" với tổng cộng 5.000 USD cho khoảng 4 tuần khoác áo Tràng An Ninh Bình theo 2 đợt. Mức này thấp hơn hẳn mức của nhiều ngoại binh khác, không dưới 8.000 USD cho chừng ấy thời gian, song bản thân Trai không lăn tăn gì cả. Biệt danh Chai "ròm" Supachai có biệt danh là Chai "ròm", để phân biệt với một đồng đội của anh ở đội tuyển Thái Lan và CLB Tràng An Ninh Bình trước đây là Supachai Sriphum, người thường được gọi là Chai "béo". Có Chai "ròm" và không lâu sau là Chai "béo", cộng thêm dàn nội binh đồng đều về trình độ, Tràng An Ninh Bình đã luôn là một thế lực hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam, với ngôi Quán quân giành được ngay mùa giải 2012. Từ Supachai đến Đinh Hoàng Trai, riêng Chai "ròm" đã sở hữu 3 ngôi VĐQG cùng hàng loạt thành tích khác cùng CLB kể từ khi sang đâu quân từ 2005.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều