Tiêu đề của website

Nữ lại... búng mũi nam

Bóng chuyền thì hạng tư Châu Á, bóng đá thì vô địch thật ấn tượng, khiến nhiều người mừng rơi nước mắt, các chị nhà ta trong một tuần qua đã đưa thể thao VN đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác.

Bóng chuyền thì hạng tư Châu Á, bóng đá thì vô địch thật ấn tượng, khiến nhiều người mừng rơi nước mắt, các chị nhà ta trong một tuần qua đã đưa thể thao VN đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác.
Anh Nguyễn Lưu - người theo bóng chuyền nữ VN suốt mấy chục năm qua - đã chia sẻ trong niềm vui: “Thắng Nhật Bản, thắng cả Hàn Quốc, các cô gái vàng VN đã cho thấy tiềm năng, sự kế thừa… nhưng trên hết là sức mạnh tinh thần của các cô gái VN. Họ đã làm được những điều không tưởng mà chỉ có khi làm hơn 100% sức mình mới có kết quả tuyệt vời như thế. Tuy nhiên, thật tủi thân khi tưởng thưởng cho chiến công hiển hách ấy, các chị em chỉ có 100 triệu đồng…”. Ở lĩnh vực bóng đá, ngôi vô địch của các cô gái vàng VN trên sân nhà mới ngoạn mục. Không ai tin vào thời điểm “giao ca” một thế hệ cựu trào, chỉ còn lại vài gương mặt cũ, thế mà đội tuyển nữ đã cho người xem một cảm xúc ngây ngất. Họ đã chiến đấu với đôi chân không mỏi và một tinh thần quả cảm trước các cầu thủ Myanmar đầy sức mạnh và cũng rất… nam tính nữa. Cũng có ai ngờ rằng, đấy là một tuyển nữ được đầu tư chẳng thấm vào đâu so các anh đang bóng đá. Họ vẫn băn khoăn với một năm chỉ vài trận đấu và đồng lương chưa đủ nuôi bản thân. Họ ngần ngại với một tuýp kem làm đẹp, chứ đâu có xông xênh xe đời mới, tiền nhiều quá nướng vào những thú vui sa đọa… như nhiều đồng nghiệp nam. Họ cũng có nỗi lo như đàn chị mang về rất nhiều HCV và cúp vàng khu vực, nhưng đến lúc treo giày lại băn khoăn với việc chuyển nghiệp, hay lo lắng khi đến tuổi lấy chồng mà hành trang chỉ là… quần đùi áo số và khi huy chương đã nguội. Xin phép được dùng lại từ của cố nhà báo Tường Vy: “Các chị lại búng mũi nam”.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều