Tiêu đề của website

Giải Bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2012: Cú hích từ đội tuyển quốc gia

Chỉ với “động tác” điều chỉnh lịch thi đấu dời lùi một tháng so với kế hoạch ban đầu, đã giúp cho Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm nay tươi mới, hấp dẫn hẳn lên. Thống kê cho thấy, nếu “nhặt” người từ các đội tham dự…

Chỉ với “động tác” điều chỉnh lịch thi đấu dời lùi một tháng so với kế hoạch ban đầu, đã giúp cho Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm nay tươi mới, hấp dẫn hẳn lên. Thống kê cho thấy, nếu “nhặt” người từ các đội tham dự giải lần này, cả quân lẫn tướng có thể thành lập hẳn đội tuyển quốc gia nam. Còn ở nội dung nữ, trong tay ông Long, cũng có tới 5 đệ tử ruột, là trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Điều đó cho thấy, tuy lần đầu tiên đăng cai giải, nhưng những nhà tổ chức ở Binh đoàn 15 đã có tầm “nhìn xa, trông rộng”, rất... tinh tế.
Hữu Hà (9) trong màu áo Đức Long Gia Lai
Thuyền trưởng Phùng Công Hưng của đội Thể công - Binh đoàn 15 (TC-BĐ15) và đội tuyển Việt Nam cho biết: “Tại Cúp bóng chuyền Quân đội 2012, có tới 9/12 tuyển thủ quốc gia có mặt ở các CLB. Các cầu thủ này được biên chế vào 6 trong 8 đội nam thi đấu tại Gia Lai. Như vậy sẽ giúp cho chất lượng các trận đấu hấp dẫn hơn rất nhiều”. 9 tuyển thủ nam gồm có: Minh Dũng, Văn Phương, Thái Hưng (TC-BĐ15); Hữu Hà (Đức Long Gia Lai), Quang Khánh (Long An), Vũ Bôn (Sacombank Biên phòng), Long Kiếm (Quân đoàn 4) và Tuấn Anh, Văn Nhật (Quân khu 5). Điều đáng mừng, hiện nay các tuyển thủ này đang ở đỉnh cao phong độ, tràn đầy hưng phấn sau khi họ thi đấu thành công tại 2 giải đấu cấp châu lục trở về. Hay nói cách khác, thành tích mà thầy trò ông Hưng gặt hái được ở đấu trường châu lục trong mấy tháng gần đây, cao hơn hẳn các vị tiền bối làm được trước đó. Riêng đối với Minh Dũng, Văn Phương, Thái Hưng và Hữu Hà, giải đấu năm nay, đối với họ chứa đựng nhiều cảm xúc. Dễ hiểu, bởi kể từ khi Binh đoàn 15 tài trợ, gắn tên với bóng chuyền Thể công, đây là lần đầu tiên họ được thi thố trên sân nhà, với tư cách là đội chủ sân, kiêm chủ giải. Tương tự, sau khi Hữu Hà chia tay đội bóng cố đô Hoa Lư, Tràng An Ninh Bình về với bầu Pháp của Đức Long Gia Lai, tính đến nay đã gần 3 mùa giải, nhưng đây mới là lần đầu tiên Hữu Hà trổ tài tại phố núi. “Năm 2010, Cúp Đức Long Gia Lai được tổ chức tại Pleiku, tôi không được thi đấu, phải ngồi ngoài, vì chuyện đi-ở nhùng nhằng. Sau đó Nhà thi đấu Gia Lai xuống cấp trầm trọng, không còn đăng cai tổ chức các giải bóng chuyền nữa. Là cầu thủ của Đức Long Gia Lai nhưng chúng tôi phải thường xuyên thi đấu tận Thái Nguyên, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Bình... Bây giờ được thi đấu trên sân nhà, tôi mừng lắm. Hy vọng sẽ không làm phụ lòng khán giả”, Hữu Hà tâm sự. Ở nội dung nữ, 5 tuyển thủ có mặt tại giải năm nay đều tập trung vào câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank: Phạm Thị Yến, Bùi Thị Ngà, Tạ Thị Diệu Linh, Đào Thị Huyền và Đỗ Thị Minh.Ngay cả HLV Phạm Văn Long cũng thế. Dưới thời ông Long, đội tuyển nữ Việt Nam đã có bước tiến thần kỳ, gặt hái được thành tích đáng nể, lần đầu tiên lọt vào Top 4 tại Giải vô địch châu Á tổ chức tại Kazakhstan cách đây chưa lâu. Đó là kỳ tích khi các cô gái của chúng ta vượt qua cả đội tuyển Nhật Bản lẫn đương kim hạng tư Olympic London, đội tuyển Hàn Quốc cùng với tỷ số 3-2... Với sự có mặt của hàng loạt hảo thủ đang khoác trên mình “mác” của đội tuyển quốc gia, hy vọng họ sẽ khuấy động Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng năm nay kịch tính, hấp dẫn hơn. Nói cách khác, việc cả hai đội tuyển bóng chuyền quốc gia thi đấu thành công mới đây, đó là cú hích, động lực, đòn bẩy... giúp nâng cấp chất lượng của giải.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều