Tiêu đề của website

Ông Trần Văn Thư: “Bóng chuyền nữ Việt Nam khó bảo vệ ngôi hậu”

Mặc dù ở trận khai mạc giải VTV Sun Group Cup 2011, các cô gái Việt Nam đã dễ dàng vượt qua ĐT Australia với tỷ số 3-0 đầy ấn tượng, nhưng dưới con mắt của chuyên gia Trần Văn Thư, Phó ban chuyên môn LĐ bóng chuyền Việt Nam (VFV), với lực lượng hiện có và phong độ của một số tuyển thủ, ĐT nữ Việt Nam gần như không có cơ hội bảo vệ chức vô địch tại giải năm nay.

Mặc dù ở trận khai mạc giải VTV Sun Group Cup 2011, các cô gái Việt Nam đã dễ dàng vượt qua ĐT Australia với tỷ số 3-0 đầy ấn tượng, nhưng dưới con mắt của chuyên gia Trần Văn Thư, Phó ban chuyên môn LĐ bóng chuyền Việt Nam (VFV), với lực lượng hiện có và phong độ của một số tuyển thủ, ĐT nữ Việt Nam gần như không có cơ hội bảo vệ chức vô địch tại giải năm nay.
“Giỏi lắm là hạng 4” Trước một đối thủ Australia vượt trội về ngoại hình và thể lực, nhưng lại yếu kém về đẳng cấp, đoàn quân của HLV Qiao Yu Chuan (Trung Quốc) không quá khó để đánh bại với tỷ số 3-0 (25-20, 25-18, 25-22). Thế nhưng, màn trình diễn của ĐT nữ Việt Nam vẫn chưa làm HLV Qiao Yu Chuan yên tâm.
Khán giả Đắc Lắk đến theo dõi VTV Cup 2011 rất đông trong ngày khai mạc. Ảnh: Quang Thắng
“Tôi chỉ hài lòng về mặt tỷ số của trận đấu, còn về lối chơi của đội chủ nhà, chúng tôi còn phải khắc phục nhiều. Nếu không điều chỉnh kịp thời ở những nhược điểm chí mạng như thi đấu thiếu gắn kết và không ổn định về mặt tâm lý, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn ở các trận tiếp theo tại bảng A trước 2 đội mạnh hơn là Kazakhstan và CHDCND Triều Tiên”, HLV Qiao Yu Chuan cho biết. Cũng đồng quan điểm với nhà cầm quân người Trung Quốc, ông Trần Văn Thư, Phó ban chuyên môn VFV, thẳng thắn đánh giá: “So với ĐT Australia trong ngày khai mạc, ĐT nữ Việt Nam mạnh hơn đối thủ rất nhiều về mặt kinh nghiệm cũng như chuyên môn. Tuy nhiên, chiến thắng 3-0, theo đánh giá của tôi, chỉ ở mức trung bình. Tâm lý của các tuyển thủ vẫn chưa được thoải mái và và sự chuẩn bị chưa được kỹ lưỡng”. Đánh giá về hành trình tiếp theo của đội chủ nhà, ông Thư cho rằng ĐT nữ Việt Nam có kết quả bốc thăm rất thuận lợi nên có nhiều khả năng sẽ giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những đối thủ ở bảng B, cửa đi tiếp của ĐT nữ Việt Na, gần như là không có. “Theo nhận định của tôi, năm nay chúng ta chỉ có thể kết thúc ở vị trí thứ 4, còn nếu xuất sắc lắm chỉ có thể tăng thêm một bậc. Chắc chắn ĐT nữ Việt Nam sẽ không thể bảo vệ được chức vô địch tại giải”, ông Thư cho biết. Nhộn nhịp vé chợ đen Để tránh tình trạng “khan” vé hoặc vé bị lọt vào tay những “đầu nậu” buôn vé như kỳ VTV Cup 2010 cũng được tổ chức tại nhà thi đấu TDTT Đắk Lắk, BTC đã lên phương án phát hành vé khá chi tiết và cẩn thận. Tuy nhiên, mới chỉ trong 2 ngày phát hành, từ các trận đấu vòng bảng cho tới chung kết, BTC đã bị “cháy hàng”, muốn sở hữu vé vào xem chỉ còn ở chợ đen. Cũng tại giải này năm ngoái, phương án bán vé của BTC là tới vòng nào sẽ phát hành vé lượt trận đó, điều này đã kiến “cơn sốt” vé được đẩy lên tới đỉnh điểm. Để sở hữu một cặp vé vào xem trận chung kết VTV Cup 2010, người dân Đắk Lắk đã phải dậy từ 4-5 giờ sáng xếp hàng. Tại VTV Cup 2011, mặc dù BTC đã điều chỉnh lại phương án bán vé để tránh tình trạng trên, nhưng việc phát hành đồng loạt tất cả các trận đấu từ ngày 7/7 lại khiến dân phe vé hoạt động nhộn nhịp và đẩy giá vé lên gấp 2, 3 lần mệnh giá mà BTC phát hành. Cụ thể, theo ghi nhận của TT&VH trong ngày khai mạc giải vào chiều tối ngày 9/7 tại nhà thi đấu TDTT Đắk Lắk, BTC phát hành 3 loại vé có mệnh giá khác nhau, vòng loại đồng loạt là 80.000đ/vé, bán kết 150.000đ/vé và chung kết là 200.000đ/vé. Thế nhưng, theo BTC, cho tới chiều 9/7, số lượng hơn 2000 vé của trận chung kết đã được bán hết, nhưng lại còn ở thị trường chợ đen với giá chênh lệch lên tới 50.000-100.000đ/vé, trong khi đó những trận đấu vòng bảng khi có ĐT nữ Việt Nam thi đấu, giá vé được dân phé hét tới 300.000đ/vé. Dù có những người không thể sở hữu tấm vé giá gốc, nhưng qua ngày thi đấu đầu tiên của giải, với sức chứa hơn 2.000 chỗ ngồi, nhà thi đấu TDTT Đắk Lắk vẫn không còn chỗ trống. Điều này đã cho thấy sức hút của giải bóng chuyền VTV Cup là rất lớn, cho dù khung giờ thi đấu trong ngày đầu mà ĐT nữ Việt Nam thi đấu với ĐT Australia là 21h30, nhưng người hâm mộ nơi đây vẫn không quản thời gian để cổ vũ cho đội chủ nhà. Thậm chí sức hút của các nữ cầu thủ “chân dài” đã khiến nhà thi đấu TDTT Đắk Lắk như muốn nổ tung trong 2 trận đấu diễn ra trước giờ khai mạc giải.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều