Tiêu đề của website

Những câu chuyện ở VTV Sungroup Cup

“Cháy vé” ngay từ những ngày khai mạc, những CĐV “lạ” mà rất đặc biệt của VTV Bình Điền Long An, tình cảm của các CĐV dành cho các đội tuyển, đặc biệt là đội tuyển Việt Nam… Đó là những câu chuyện bên lề ở VTV Sungroup Cup năm nay.

“Cháy vé” ngay từ những ngày khai mạc, những CĐV “lạ” mà rất đặc biệt của VTV Bình Điền Long An, tình cảm của các CĐV dành cho các đội tuyển, đặc biệt là đội tuyển Việt Nam… Đó là những câu chuyện bên lề ở VTV Sungroup Cup năm nay.
Đã có dấu hiệu… “cháy vé” Cũng như mọi năm, Sở văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Lăk luôn có những phương án bán vé tối ưu nhất, để giúp cho khán giả có thể sở hữu được tấm vé vào sân xem các trận đấu của Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV hàng năm. Vé được bán rộng rãi ngay cửa Nhà thi đấu đa năng, nơi tổ chức các trận đấu, theo từng trận cũng như bán suốt cả giải, với mức giá từ 80.000 cho đến 120.000 đồng. Ngay trong ngày khai mạc, lượng vé của các trận bán kết và chung kết cũng đã được bán rộng rãi. Theo ghi nhận của chúng tôi, vé của các trận đấu tiếp theo ở Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Sungroup Cup đã bắt đầu có dấu hiệu… “cháy” vé. Có rất nhiều khán giả đến xem trong ngày khai mạc đã không ngần ngại bỏ tiền mua vé cho các trận đấu tiếp theo của giải. Lực lượng phe vé cũng đã có cơ hội hoạt động khá mạnh với giá bán cho 01 vé ở ngày khai mạc lên đến 250.000đồng/vé. Tuy nhiên, khi giải đã diễn ra với những trận cầu hấp dẫn và kịch tính… cách phe vé cũng đã phải… thất nghiệp bởi những khán giả đã sở hữu vé của các trận tiếp theo, đều không muốn bán.
Các CĐV đặc biệt của VTV Bình Điền Long An và VTV Cup
  CĐV đặc biệt của VTV Bình Điền Long An Trong ngày thi đấu đầu tiên ở giải năm nay, bên cạnh sự cổ vũ của khán giả Đăk Lăk, các cô gái VTV Bình Điền Long An còn nhận được sự cổ vũ hết sức đặc biệt của những CĐV trong trang phục dân tộc truyền thống. Tiếng trống, chiêng… tiếng reo hò, cổ vũ không ngớt vang lên trong suốt trận đấu như tiếp thêm động lực cho các cô gái VTV Bình Điền Long An thi đấu. Và rõ ràng, sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV ở Nhà thi đấu Đăk Lăk nói chung và của bà con dân tộc nói riêng, đã giúp cho các cô gái VTV Bình Điền Long An có một động lực đáng kể để giành được lợi thế cũng như 1 set thắng trước các cô gái Bắc Kinh, Trung Quốc, những người được đánh giá là ƯCV của chức vô địch năm nay. Đội mưa đi xem bóng chuyền Có lẽ, việc đội mưa đi xem bóng chuyền ở Giải bóng chuyền nữ quốc tế hàng năm đã không còn là những hình ảnh xa lạ với những người dân Đăk Lăk. Đã 3 năm qua, họ trở nên rất quen thuộc với những trận đấu diễn ra vào thời gian này. Người sắp xếp được thời gian thì quyết “bám trụ” từ trận đấu đầu tiên trong ngày (diễn ra vào lúc 14h30), những người không có may mắn ấy, thì ngay khi kết thúc công việc, địa điểm họ chọn là Nhà thi đấu Đăk Lăk chứ không phải một nơi nào khác. Và dù, trong thời gian này, Đăk Lăk đang bước vào mùa mưa, mưa thường xảy ra vào lúc 6-7h tối, nhưng điều đó chẳng thể ngăn nổi họ đến với các trận đấu bóng chuyền. Thậm chí có cả gia đình còn thuê ô tô, mặc cho mưa to, đi một quãng đường khá dài để đến với Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Sungroup Cup. Bởi theo quan điểm của khán giả Đăk Lăk, Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup hàng năm là không thể bỏ qua. Nếu không có điều kiện đi xem các trận đấu thì ít nhất cũng phải xem được một trận đấu, nếu có vé xem trận có đội tuyển bóng chuyền Việt Nam thì đã là một điều may mắn đối với họ.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều