Tiêu đề của website

Bóng chuyền TPHCM: Làm lại từ đầu

Đứng đầu quốc gia cả chục năm, từ những năm 1980 - 1990, bóng chuyền TPHCM cung cấp khá nhiều tuyển thủ cho đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, trong những năm gần đây, bóng chuyền tại TPHCM đang đi xuống khó hiểu, nhất là khi bóng chuyền từng xem là “hoàng hậu” (sau môn thể thao “vua” bóng đá) tại thành phố mang tên Bác.

Đứng đầu quốc gia cả chục năm, từ những năm 1980 - 1990, bóng chuyền TPHCM cung cấp khá nhiều tuyển thủ cho đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, trong những năm gần đây, bóng chuyền tại TPHCM đang đi xuống khó hiểu, nhất là khi bóng chuyền từng xem là “hoàng hậu” (sau môn thể thao “vua” bóng đá) tại thành phố mang tên Bác.
“Đưa bóng chuyền TPHCM trở lại đúng vị thế trước đó” từng là mong muốn của ông Phạm Phú Ngọc Trai (chủ tịch Pepsico VN) - chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền TPHCM nhiệm kỳ 5 (2006 - 2010). Nhưng mãi cho đến nay, mong muốn của ông Trai vẫn chưa thành hiện thực. Với bóng chuyền TPHCM, có lẽ bây giờ chỉ mới bắt đầu...
Đội Maseco - Ảnh: DƯƠNG THU
Maseco TPHCM - niềm tự hào của bóng chuyền TPHCM Người hâm mộ bóng chuyền TPHCM hẳn sẽ chưa quên ngày 23/9/2011 - cái ngày mà HLV Lê Hồng Hảo đã thốt lên “đau tim” khi Maseco TPHCM giành quyền thăng hạng sau khi đánh bại Đông Trường Sơn tại bán kết Giải bóng chuyền A1 toàn quốc (Hà Tĩnh). Để rồi đến ngày 15/11/2012, người kế nhiệm - HLV Api Chat Kongsawat và các học trò đã bảo vệ thành công thành quả một năm trước, khi Maseco TPHCM giành chiến thắng 3-1 trước S. Biên Phòng tại vòng 2 Giải VĐQG 2012. Là tân binh của giải bóng chuyền cao nhất Việt Nam, Maseco có khởi đầu không tốt tại vòng 1 (vị trí thứ 5). Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi khi Maseco TPHCM đã có sự chuẩn bị tốt cho vòng 2 với chuyến tập huấn 10 ngày tại Thái Lan cũng như chiêu mộ được chủ công Kittikun. Không những thế, đội bóng đất Sài thành còn giữ chân thành công những trụ cột như Hoàng Thương, Ngọc Dũng, Văn Tuấn. Đặc biệt, họ đã mời được HLV người Thái Lan - Api Chat Kongsawat (HLV Lê Hồng Hảo từ chức tại vòng 1). “Chiến tích” tại vòng 2, làm NHM bóng chuyền TPHCM nhớ lại thời kỳ Seaprodex lẫy lừng. Thế nhưng, Maseco TPHCM và thời kỳ “Seaprodex” là hai câu chuyện khác nhau giữa quá khứ và hiện tại. Maseco TPHCM đang giúp cho bóng chuyền TPHCM trở lại, một sự trở lại không quá “ồn ào”. Chất xúc tác cho bóng chuyền TPHCM… “Đã lâu lắm rồi TPHCM mới đứng ra đăng cai một giải bóng chuyền cấp quốc gia, đây là một sự kiện thể thao có ý nghĩa, thúc đẩy sự phát triển cho phong trào bong chuyền tại TPHCM trong thời gian tới...”, ông Mai Bá Hùng - Phó GĐ Sở VH,TT&DL TPHCM phát biểu khai mạc vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG PV 2012. Đúng như lời ông Hùng, vòng 2 của Giải là một nét mới cho bóng chuyền TPHCM từ việc tổ chức cho đến thành tích. Để giải đấu đến với NHM, BTC địa phương đã phải nỗ lực rất nhiều, đặc biệt là trong công tác truyền thông. Ông Trần Phú Đằng - Trưởng bộ môn bóng chuyền Tổng cục TDTT, đánh giá cao những nỗ lực của BTC địa phương. Ông cho rằng, đây là cơ sở để TPHCM tiếp tục đăng cai những giải lớn khác trong thời gian tới. Ông Đằng đánh giá thêm: “Bóng chuyền TPHCM đang đi đúng hướng và đang dần dần lấy lại niềm tin nơi NHM. Tôi tin rằng, trong thời gian tới bóng chuyền TPHCM sẽ trở lại với vị thế vốn có, trở thành môn thể thao được người dân TPHCM tập luyện nhiều hơn”.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều