Tiêu đề của website

Thí sinh cao hơn 2m: Chiều cao “khủng” không là trở ngại

PN - Bất cứ khi nào xuất hiện, em Hồ Nguyễn Đức Tài (học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Khuyến, Q.10, TP.HCM) luôn trở thành tâm điểm chú ý bởi chiều cao “khủng” 2,04m. Bị nhiều người hiếu kỳ chỉ trỏ nhưng với Tài, chiều cao…

PN - Bất cứ khi nào xuất hiện, em Hồ Nguyễn Đức Tài (học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Khuyến, Q.10, TP.HCM) luôn trở thành tâm điểm chú ý bởi chiều cao “khủng” 2,04m. Bị nhiều người hiếu kỳ chỉ trỏ nhưng với Tài, chiều cao không phải là trở ngại mà còn là thuận lợi cho em trong việc chơi thể thao, học tập...
“Từ nhỏ tới lớn, em luôn cao nhất trong đám bạn bè cùng lứa. Năm lớp 5, em cao 1,55m, lớp 6 là 1,69m và đến năm lớp 9, em đã cao hơn 1,90m. Khi đang còn là học sinh lớp 9 tại Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám, Q.10, em được gọi vào đội tuyển bóng chuyền của TP và được trả lương 2,5 triệu đồng/tháng. Huấn luyện viên thấy em có năng khiếu nên yêu cầu em tham gia thi đấu chuyên nghiệp và muốn như vậy em phải tạm dừng học văn hóa. Em rất thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng chuyền và bơi lội nên đeo bám cả hai thứ, nhưng đến năm lớp 11, em quyết định tập trung chuẩn bị cho con đường dài hơn là thi vào ĐH nên quyết định rời đội tuyển bóng chuyền và tập trung học văn hóa”, Đức Tài bộc bạch. Theo nhận xét của mẹ Đức Tài thì em là người cẩn trọng, chu đáo, biết lo lắng cho mọi người. Mẹ Tài kể: Họ hàng không có nhiều người quá cao, ngoài người cậu cao 1m85. Khi Tài càng ngày càng cao thì gia đình thực sự lo lắng. Gia đình có đưa Tài đi kiểm tra sức khỏe nhưng bác sĩ nói Tài vẫn phát triển bình thường. Còn nhớ lúc nhỏ cháu bị bệnh, được đưa đi khám thì bác sĩ nói sau này cháu sẽ rất cao, nhưng không ngờ cháu lại cao hơn 2m. Nhiều người trở nên “bé hạt tiêu” khi đứng bên cạnh Đức Tài “Chiều cao hiện tại của em là 2,04m, vẫn chỉ mới có những ngón tay cao vượt qua lưới bóng chuyền chứ chưa cao qua hết bàn tay”, Đức Tài nói vui. “Thế còn trong học tập, sinh hoạt hàng ngày?”, chúng tôi hỏi. Tài cười lớn: “Tất nhiên có tí khó khăn chứ, như quần áo, giày dép thường phải nhờ người thân mang ở nước ngoài về hoặc phải đặt may riêng. Em thường “bó tay” với những thứ nhỏ nhỏ như không thể phụ mẹ xỏ chỉ qua kim và một số việc nhỏ tương tự như thế. Nhưng em nghĩ đó không là vấn đề vì em có thể thay mẹ và chị làm những việc lớn hơn”. Trò chuyện với chúng tôi, Đức Tài khá hồn nhiên, dí dỏm. Ước mơ của Tài là trở thành luật sư nên cậu đã đăng ký dự thi vào ngành luật của Trường ĐH Sài Gòn (dự thi khối D1). Để chuẩn bị kỹ hơn cho lần vượt vũ môn quan trọng này, Tài còn đăng ký dự thi khối A1 vào ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM để trải nghiệm không khí phòng thi và rút kinh nghiệm cho lần thi chính. Tiêu Hà

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều