Tiêu đề của website

Tứ kết Cúp bóng chuyền các CLB nữ châu Á năm 2013: Tiếc cho Thông tin Liên Việt Postbank!

Đặt rất nhiều kỳ vọng vào màn so đọ cùng CLB Tong Gang (CHDCND Triều Tiên), HLV Phạm Văn Long tung ra đội hình mạnh nhất, đồng thời tin tưởng các học trò sẽ biến cơ hội lọt vào tốp 4 đội bóng nữ hàng đầu châu lục thành hiện thực.

Đặt rất nhiều kỳ vọng vào màn so đọ cùng CLB Tong Gang (CHDCND Triều Tiên), HLV Phạm Văn Long tung ra đội hình mạnh nhất, đồng thời tin tưởng các học trò sẽ biến cơ hội lọt vào tốp 4 đội bóng nữ hàng đầu châu lục thành hiện thực. Ít nhất, tinh thần chiến đấu đến cùng của các cô gái Thông tin Liên Việt Postbank đã được thể hiện ở ván đấu đầu tiên, khi tất cả các vị trí trên sân đều rất nỗ lực. Thế trận diễn ra cân bằng, mặc dù đội bóng Triều Tiên sở hữu chủ công Jong Jin Sim (3) quá đa năng, có thể tấn công ở mọi vị trí chiến thuật, từ đánh biên tầm cao cho đến đánh nhanh như một phụ công thực thụ. Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Yến, Phạm Thị Thu Trang đã “ăn miếng, trả miếng” đáng kể trước đối thủ. Tuy nhiên, sau sự cố chuyền 2 Linh Chi (10) bất ngờ dính chấn thương phải rời sân tạm nghỉ, tinh thần thi đấu của các cô gái Thông tin có vẻ chùng xuống, để thua 21/25 ở ván đầu tiên.
Quá chủ quan, các cô gái Thông Tin Liên Việt Postbank (áo xậm) đã để thua đáng tiếc. Ảnh: Dũng Phương
Ở ván thứ nhì, sự nóng vội khiến đội chủ nhà đánh mất chính mình, chuyền 1 mắc nhiều sai sót, tổ chức tấn công khá bế tắc và khả năng phòng ngự trên lưới cũng như hàng sau rất lỏng lẻo. Thua nhanh ở điểm số 12/25, HLV Phạm Văn Long đã để lộ sự thất vọng bên ngoài khu kỹ thuật. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, cách tổ chức trận đấu, bài miếng tấn công và kỹ thuật phòng thủ của các VĐV Triều Tiên có phần trội hơn. Siết lại đội hình, các tay đập Thông tin đã có được ván đấu thứ 3 giàu cảm xúc. Đấy là khi đại diện của Việt Nam chứng tỏ được sự linh hoạt và khéo léo trong các pha phối hợp tấn công. Chậm rãi và chắc chắn, Thông tin thắng 26/24, thắp dậy hy vọng lật ngược thế cờ… Khi “bắt chết” mũi tấn công tốt nhất của đội bóng Triều Tiên là Jong Jin Sim, chuyền 2 Đào Thị Huyền mạch lạc hơn trong các tình huống phân phối bóng, Thông tin thắng gọn gàng 25/20 ở ván thứ 4, kéo trận đấu vào ván thứ 5 quyết định. Đây đã là trận đấu thứ 4 liên tiếp, các học trò của HLV Phạm Văn Long “cày ải” đủ cả 5 ván, tổn hao không ít sức lực. Đứng trước cơ hội lật ngược thế cờ rất thuận lợi, đáng tiếc các cô gái Thông tin không cụ thể hóa được điều đó, dễ dàng để vuột ván đấu quan trọng này vào tay đối phương (thua 8/15) và chỉ có thể lý giải điều đó bằng 3 chữ: quá chủ quan! Thua chung cuộc 2-3, Thông tin Liên Việt Postbank rớt xuống vòng tranh các thứ hạng từ 5-8 và sẽ gặp CLB Idea Khonkaen (Thái Lan) ngày hôm nay. Ở các trận tứ kết còn lại, không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, CLB Zhetyssu không tốn quá nhiều sức để giành chiến thắng 3-0 (25/7, 25/14 và 25/9) trước Giti Pasand của Iran chỉ trong chưa đầy 1 giờ thi đấu. CLB Quangdong Evergrand (Trung Quốc) - ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch năm nay - cũng nhanh chóng khuất phục đội Idea Khonkaen (Thái Lan) ở tỷ số 3-0 (25/12 , 25/15 và 25/14). Đội PFU Blue Cats (Nhật Bản) vượt qua tuyển Đài Loan 3-0. 2 cặp đấu bán kết diễn ra trong ngày hôm nay (4-5): -Zhetyssu (Kazakhstan) - PFU Blue Cats (Nhật Bản) -Quangdong Evergrand (Trung Quốc) - Tong Gang (CHDCND Triều Tiên). BÁ NGHỊ - VIỆT HÙNG

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều