Tiêu đề của website

Cúp bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2013: Kinh ngạc với đội chủ nhà!

Rớt khỏi vòng tranh chấp danh hiệu sau trận thua đầy tiếc nuối 2-3 trước CLB Tong Gang (CHDCND Triều Tiên), thế nhưng các cô gái Thông tin Liên Việt Postbank đã để lại ấn tượng đáng kể trong lòng giới mộ điệu và kể cả giới chuyên…

Rớt khỏi vòng tranh chấp danh hiệu sau trận thua đầy tiếc nuối 2-3 trước CLB Tong Gang (CHDCND Triều Tiên), thế nhưng các cô gái Thông tin Liên Việt Postbank đã để lại ấn tượng đáng kể trong lòng giới mộ điệu và kể cả giới chuyên môn bóng chuyền châu Á.
Tinh thần thi đấu của đội bóng nữ số 1 Việt Nam thì khỏi chê, rất khát vọng. Nhưng điều mà nhiều người ngạc nhiên chính là thể lực của các cô gái Thông tin quá tốt. Thi đấu 4 trận tại giải (tính đến vòng tứ kết), các học trò của HLV Phạm Văn Long đánh đủ… 20 ván, nghĩa là mỗi trận đấu có 5 ván thì họ “cày” không sót ván nào. Bà Kang Ok Sun - HLV trưởng của đội Tong Gang (CHDCND Triều Tiên) - sau trận tứ kết với Thông tin đã thừa nhận nếu không nhờ vào sự may mắn, chưa chắc các học trò của bà có chịu đựng nổi sự tra tấn của các tay đập chủ nhà hay không.
Thi đấu sung sức, tay đập Phạm Thị Yến (7, áo sẫm) luôn là người truyền lửa cho đồng đội trong từng trận đấu. Ảnh: Nhật Anh
Các đội bóng đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên vốn nổi tiếng với nền tảng thể lực cực tốt, ngoài trình độ chuyên môn, còn phải biểu lộ sự khâm phục đối với các cô gái Thông tin LV Postbank thì đúng là đáng ngạc nhiên thật. Tính trong phạm vi Cúp các CLB nữ châu Á 2013 thì chưa đủ, bởi lẽ chỉ trong vòng 2 tháng, đội Thông tin LV Postbank đã đấu đến 4 giải. Mật độ thi đấu dày như thế dễ khiến các tay đập lớn tuổi như Phạm Thị Yến mau chóng xuống sức. Ấy thế nhưng, Yến vẫn sát cánh cùng các đồng đội liên tiếp “cày ải” đến cùng. Phạm Thị Yến bày tỏ: “Thực ra em cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, sức không còn mạnh như trước. Nhưng nhìn xung quanh, các đồng đội vẫn nỗ lực để duy trì cho đội một tinh thần thi đấu mạnh mẽ và hướng đến chiến thắng, em lại nỗ lực thêm một chút”. Cái “một chút” mà tay đập chủ lực như Phạm Thị Yến thổ lộ lại trở thành tấm gương cho những đàn em của cô, như Âu Hồng Nhung, Phạm Thị Thu Trang, Đỗ Thị Minh, Đào Thị Huyền học tập và siết chặt tay nhau trong mọi trận đấu. HLV Phạm Văn Long bảo rằng các học trò của ông đã cố gắng hết sức để khẳng định danh tiếng của mình trước bạn bè quốc tế, khi được đại diện Việt Nam tranh tài ở sân chơi châu lục. “Tôi chỉ nuối tiếc một chút vì các VĐV đã để vuột chiến thắng trước đội bóng Triều Tiên ở thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, như bạn thấy đấy, họ đã thể hiện một tinh thần thi đấu trên cả mức tuyệt vời rồi”, ông Long nhấn mạnh. * Ở hai trận bán kết diễn ra vào hôm qua, CLB Quangdong Evergrand (Trung Quốc) không mất nhiều thời gian để giành chiến thắng 3-0 trước Tong Gang (Triều Tiên), lọt vào trận chung kết. Trong khi đó, trận đấu giữa Zhetyssu (Kazakhstan) và PFU Blue Cats (Nhật Bản) đã diễn ra khá hấp dẫn. Chung cuộc, đội bóng của Kazakhstan đã thắng 3-2 để giành quyền đi tiếp. Hôm nay, giải sẽ kết thúc và trận chung kết giữa CLB Quangdong Evergrand (Trung Quốc) và Zhetyssu (Kazakhstan) sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ. Bá Nghị - Việt Hùng

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều