Tiêu đề của website

VĐV Đinh Thị Trà Giang: Cô gái mê bóng chuyền

Là con duy nhất trong gia đình không có truyền thống về thể thao, nhưng Trà Giang lại được thừa hưởng chiều cao từ bố. Một lần tình cờ về Hà Nội dự đám cưới, Giang được anh họ làm ở NTĐ Gia Lâm gợi ý và chẳng bao lâu sau, cô gái…


Là con duy nhất trong gia đình không có truyền thống về thể thao, nhưng Trà Giang lại được thừa hưởng chiều cao từ bố. Một lần tình cờ về Hà Nội dự đám cưới, Giang được anh họ làm ở NTĐ Gia Lâm gợi ý và chẳng bao lâu sau, cô gái này đã bén duyên với bóng chuyền.

 
Mấy ngày nay, người mộ điệu bóng chuyền cả nước đang có dịp theo dõi giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup BÌnh Điền 2013, tổ chức tại đang diễn ra ở Nhà thi đấu thể thao Binh đoàn 15 (Gia Lai). Trong khi chủ giải, nữ VTV Bình Điền sớm dừng chân ở cuộc đua giành danh hiệu thì các cô gái Vietso Petrov với lối chơi giàu sức mạnh lại gây ấn tượng tốt với người xem và giới chuyên môn khi họ giành quyền vào thi đấu vòng bán kết, gặp Thông tin Liên Việt Post Bank. Ngoại trừ sự xuất sắc của tay đập nhập quốc tịch Việt Nam là Katya (tên mới của cô là Vũ Maika), phụ công Đinh Thị Trà Giang với phong độ ổn định đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của đội ở các trận đấu vòng bảng. Cô gái có gương mặt duyên dáng và rất hay cười này năm nay mới 21 tuổi nhưng đang sở hữu chiều cao cực tốt (1m78) và thi đấu rất linh hoạt. Lối đánh của Trà Giang rất đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại luôn khiến đối thủ bất ngờ bởi những pha bật nhảy khéo léo và những cú xoay cổ tay đầy biến hóa. Ngoài ra, khả năng di chuyển và phòng thủ trên lưới của Trà Giang rất đa dạng, nhịp nhàng bởi vậy, cô luôn được xem là một VĐV triển vọng trong đội hình Vietsov Petro và cả những khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Trà Giang quê ở Lạng Sơn, là con duy nhất trong gia đình có bố làm giáo viên, mẹ làm nội trợ và Trà Giang đã được thừa hưởng chiều cao của bố (bố Giang cao 1m83). Khi mới học đến lớp 7, Giang đã cao 1m69. Chiều cao "khủng" này từng khiến Giang có thời gian cảm thấy ái ngại mỗi khi bạn bè gọi là "hươu cao cổ". Một ngày Giang về Hà Nội dự đám cưới một người họ hàng, người anh họ làm ở NTĐ Gia Lâm gợi ý theo bóng chuyền vì khi đó, Sở TDTT Hà Nội đang tuyển VĐV cho đội bóng chuyền trẻ, dù chưa biết gì về môn thể thao này, nhưng thấy thuận tai, Giang liền về xin phép gia đình cho tập thử. Chỉ vài tháng sau, Giang chính thức chuyển học, xuống Hà Nội tập bóng chuyền. Sau hơn 2 năm tập luyện, từ 1m69, Giang tăng vọt lên 1m78. Chiều cao tương đối tốt đối với 1 VĐV bóng chuyền. Năm 2007, đội bóng chuyền VietsovPetro được thành lập, quy tụ nhiều ngôi sao bóng chuyền Việt. Nhận thấy đây là mỗi trường có thể phát triển tài năng hơn nữa, mọi chế độ đãi ngộ đều tốt, Giang đã xin khoác áo cho VietsovPetro. Trong màu áo VietsovPetro, Trà Giang đã từng bộc lộ triển vọng ở giải VĐQG nhưng cô chỉ tiến bộ vượt bậc khi được chọn vào đội tuyển QG từ năm 2009 để rồi trở thành một trong những gương mặt quen thuộc ở đội tuyển QG trong suốt hơn 4 năm qua. Năm 2009, Trà Giang từng được nhận giải chắn bóng xuất sắc trong màu áo CLB ở Cúp truyền hình Đắk Lắk. Năm 2011 Giang lại vinh dự nhận danh hiệu giải trẻ triển vọng Cúp Lienvietpostbank. Ở VTV Cúp 2012, trước khi giải diễn ra, Giang thậm chí còn được nhiều fan hâm mộ cho vào danh sách các ứng viên sáng giá cho vị trí hoa khôi của giải, nhưng sau đó danh hiệu này đã thuộc về 1 VĐV đến từ Nhật Bản. Tại Cúp bóng chuyền Mùa xuân Liên việt Bank 2011, Trà Giang đã được BTC trao giải VĐV triển vọng nhất. Năm 2012, trong màu áo của tuyển quốc gia, nhiều lần Trà Giang đã được BHL tin tưởng xếp vào đội hình chính của tuyển Việt Nam. ở giải VTV cup 2012, không ít lần Giang đã ghi điểm cho tuyển Việt Nam bằng những pha chắn bóng hiệu quả, giúp Việt Nam thắng giòn giã 3-0 trong trận gặp Australia, Ba trận sau đó, Trà Giang cũng đều được BHL cho vào thử sức, ở vị trí của đàn chị Kim Huệ... Có mỗi cô con gái "cưng" lại vào nam lập nghiệp, bố mẹ Giang ban đầu cũng phản ứng quyết liệt, sau cũng chiều theo ý con và luôn cổ vũ Giang những khi cô thi đấu. Các giải có con gái tham gia dù tổ chức ở Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, nếu sắp xếp được thời gian, cả nhà lại lên ô tô thẳng tiến đi cổ vũ con gái. Tự nhận hiện tại vẫn là "lính phòng không", nhưng Trà Giang đang rất hạnh phúc khi mình đã chọn và gắn bó lâu dài với nghiệp bóng chuyền. Thanh Như (thethaovietnam.vn)

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều