Tiêu đề của website

Vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2016: Sự bất ngờ của trái bóng

Chiến thắng bất ngờ của các chàng trai Long An trước ứng cử viên vô địch Sanest Khánh Hòa hay màn lật đổ của đội chủ nhà Hà Tĩnh trước cựu vương Tràng An Ninh Bình khiến giải đấu nam trở nên hấp dẫn, khác hẳn với sự đìu hiu và màn trình diễn của 4 đội bóng hàng đầu nữ…


ĐKVĐ Maseco TP. Hồ Chí Minh trở lại với phong độ mạnh mẽ. Ảnh Thiên Hoàng

Lẽ ra, nếu chịu khó chắt chiu cơ hội thêm chút nữa, nam Long An đã có thể đánh bại được Thể Công trong trận đấu mà họ luôn là những người vượt lên dẫn trước, tạo được thế trận đầy hưng phấn và các vị trí thể hiện được phẩm chất chuyên môn của mình. Tiếc rằng, Lê Quang Khánh và các đồng đội không duy trì được điều đó suốt 5 ván đấu, đành chấp nhận thua ngược 2-3.

Song, trong chiến thắng 3-2 trước ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vương năm nay là Sanest Khánh Hòa, đội bóng bị xếp vào diện “nghèo nhất làng bóng chuyền” đã phô diễn một sức mạnh tấn công khủng khiếp, đã chơi đầy gắn kết và cứ như thể họ mới là đội bóng nam số 1 Việt Nam. Từng vị trí trên sân, từ chủ công Quang Khánh, Hữu Trường đến phụ công Thái Bình, Hoài Hận và chuyền 2 Phước Tiến… đều chơi tốt, ổn định, thường xuyên đẩy đội bóng phố biển vào thế phải chống đỡ chật vật.

Sự khôn ngoan ở đấu pháp chiến thuật phá chuyền 1 của đối phương, chắn bóng chắc tay trên lưới, hàng sau tập trung khi phòng thủ và các tay đập luôn ý thức được đã bật lên thì phải ghi điểm. Sanest Khánh Hòa bỗng luống cuống, cặp “sát thủ” Ngô Văn Kiều và Từ Thanh Thuận nhiều lúc không tin rằng những cú tấn công tầm cao của họ bị các tay chắn Long An chặn đứng. Thậm chí, ở ván đấu thứ 5 quyết định, dù Sanest Khánh Hòa đã vượt lên dẫn 13/10, sắp sửa kết thúc trận đấu thì Quang Khánh và các đồng đội vùng dậy, ghi một mạch 5 điểm để thắng 15/13, khép lại chiến thắng 3-2 chung cuộc đầy ngoạn mục.

Thiếu thốn kinh phí, tồn tại trong cảnh “chạy ăn từng bữa”, Mạnh thường quân hứa tài trợ tiền tỷ nhưng rốt cuộc vẫn nằm trên giấy, VĐV bị chiêu dụ và luôn tìm cách đào thoát, thế nhưng tất cả những khó khăn đó không làm cho các chàng trai Long An chùn bước. Họ là đội bóng duy nhất mà bất cứ đối thủ nào khi đụng độ cũng đều ngán ngẩm tinh thần chiến đấu, sợ các tay chắn kín kẽ và độ “sát thương” của những cái tên Quang Khánh, Hữu Trường…

Tiếp bước Long An, đội nam Hà Tĩnh cũng vừa gây sốc với chiến thắng 3-1 trước cựu vương Tràng An Ninh Bình trong trận đấu mà ít người nghĩ Đức Hạnh và đồng đội có thể trụ vững đến hiệp thứ tư. Rõ ràng, lối đánh máu lửa, khoáng đạt và sòng phẳng của Hà Tĩnh đã làm đội hình thiện chiến của Ninh Bình choáng ngợp, đến khi trấn tĩnh lại thì không còn kịp nữa, đành ngậm ngùi chấp nhận thua ở tỷ số 1-3. Trận thắng này sẽ trở thành động lực giúp Hà Tĩnh tự tin hơn trong nỗ lực tránh khỏi nguy cơ dự Vòng chung kết ngược (dành cho các đội bóng tranh suất trụ hạng).

Do ngày hôm qua Sanest Khánh Hòa đã tự quyết định được số phận của mình bằng trận thắng nghẹt thở trước Thể Công với tỉ số 3-2 (22-25; 25-14; 17-25; 25-19; 15-6). Bởi vậy tấm vé còn lại của bảng B sẽ được định đoạt sau cuộc đọ sức giữa Thể Công và Becamex Quân Đoàn 4. Cũng tại bảng B ở nội dung của nữ, VTV Bình Điền Long An sẽ cạnh tranh tấm vé còn lại với Quảng Ninh. Tại vòng 1 các cô gái của HLV Nguyễn Quốc Vũ ít nhiều tạo được lợi thế khi vượt qua Quảng Ninh với tỉ số 3-2, tuy nhiên với việc Ngọc Hoa đang quá tải, Bích Trâm, Thanh Thúy, Kim Liên… cùng dính phải những chấn thương chưa bình phục thì đây được sự đoán là một khó khăn cho VTV BĐLA.

Với các đội bóng được đánh giá ở chiếu dưới của nam, ngày hôm qua cũng chưa thể tạo nên được bất ngờ. Bến Tre là đội bóng chính thức tham dự vòng chung kết ngược tại bảng B sau khi để thua Long An với tỉ số 1-3. Với các cầu thủ Hà Tĩnh cũng phải đón nhận một kết quả tương tự khi không thể vượt qua đội bóng ĐKVĐ giải đấu là Maseco TP. Hồ Chí Minh. Ở bảng A nếu như tấm vé đầu tiên tham dự vòng chung kết ngược đã thuộc về Công an TP. Hồ Chí Minh thì tấm vé thứ 2 sẽ phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa XSKT Vĩnh Long và Hà Tĩnh.

Kết quả thi đấu ngày 10/12 như sau:

Bảng A:

Thông tin LVPB - Rudico Hải Dương: 3-0 (25-18; 25-17; 25-23)

Tràng An Ninh Bình - XSKT Vĩnh Long: 3-0 (25-19; 25-18; 25-13)

Hà Tĩnh - Maseco TP. HCM: 1-3 (20-25; 29-27; 13-25; 23-25)

Biên Phòng - Công An TP. HCM (21-25; 25-21; 25-19; 25-15)

Bảng B:

Thể Công - Sanest Khánh Hòa: 2-3 (25-22; 14-25; 25-17; 19-25; 6-15)

VTV Bình Điền Long An - Nữ TP. HCM: 3-0 (25-12; 25-20; 25-11)


Tác giả:LÊ QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều