Tiêu đề của website

Tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan thất bại nhưng vẫn được tôn vinh

Dù không giành được vé dự Olympic Rio 2016 ở vòng loại tổ chức tại Nhật Bản, nhưng tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vẫn được chào đón như những người hùng khi trở về nước hôm 23-5.


Dù không giành được vé dự Olympic Rio 2016 ở vòng loại tổ chức tại Nhật Bản, nhưng tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vẫn được chào đón như những người hùng khi trở về nước hôm 23-5.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan được đón tiếp như những người hùng dù thất bại - Ảnh: Bangkok Post

Trước lúc lên đường sang Nhật Bản dự vòng loại bóng chuyền nữ Olympic 2016, các quan chức thể thao Thái Lan chờ đợi đội bóng chuyền nữ nước này sẽ lần đầu tiên trong lịch sử đoạt vé tham dự một kỳ Olympic.

Kỳ vọng đó hoàn toàn có cơ sở bởi trong những năm gần đây, bóng chuyền nữ Thái Lan đã có bước phát triển mạnh mẽ khi vươn lên tốp đầu châu Á với ngôi vô địch năm 2013 và hạng ba năm 2015. Tuy nhiên, tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã mất vé dự Olympic 2016 trong uất ức.

Cụ thể, ở trận đấu quyết định đến chiếc vé dự Olympic 2016 với chủ nhà Nhật Bản, tuyển nữ Thái Lan đã bị trọng tài xử ép khi rút hai thẻ đỏ dành cho HLV trưởng Kiattipong Radchatagriengkai và đội trưởng Pleumjit Thinkaow ở ván 5 khiến đội tuyển Thái Lan phải nhận thất bại 2-3 (25-20, 23-25, 25-23, 23-25, 13-15) dù họ chơi áp đảo đội chủ nhà. Trận thua này khiến Thái Lan xếp thứ năm vòng loại, còn Nhật Bản đoạt vé đến Brazil với vị trí thứ ba.

Ngay sau trận đấu này, lãnh đạo của bóng chuyền Thái Lan đã làm đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) về những quyết định thiếu chuẩn xác của trọng tài làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả trận đấu. Sau đó, FIVB đưa ra kết luận khẳng định trọng tài phạt thẻ đỏ là đúng vì HLV trưởng Kiattipong Radchatagriengkai và đội trưởng Pleumjit Thinkaow có hành vi “thiếu kỷ luật”.

Không đồng ý với kết luận của FIVB, ông Shanrit Wongprasert - ủy viên ban chấp hành FIVB và ủy viên hội đồng World Grand Frix - đã quyết định từ chức tất cả vị trí liên quan đến FIVB. Nhật báo Bangkok Post (Thái Lan) dẫn lại tuyên bố đầy bức xúc của ông Shanrit: “Lòng tự trọng quan trọng hơn tiền bạc mà công việc của tôi ở FIVB mang lại”.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha gặp mặt các thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. BB Thái

Để xoa dịu nỗi đau của các tuyển thủ nữ bóng chuyền, ngành thể thao Thái Lan đã tổ chức đón tiếp họ một cách long trọng như thể họ vừa xuất sắc đoạt vé đến Brazil. Cụ thể, đích thân Bộ trưởng Du lịch và thể thao Thái Lan Kobkarn Wattanavrangkul đã ra tận sân bay Suvarnabhumi tại Bangkok để ôm chặt và tặng hoa cho từng tuyển thủ khi họ vừa đặt chân xuống máy bay từ Tokyo (Nhật). Phát biểu trong lúc đón các tuyển thủ, bà Kobkarn nói: “Olympic không phải là điều duy nhất trong cuộc sống. Những gì các cô gái bóng chuyền nữ Thái Lan đang có còn tuyệt vời hơn khi thi đấu ở Olympic và người hâm mộ luôn luôn bên họ”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ là niềm tự hào của người dân Thái Lan.

Chưa hết, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cũng đã tổ chức một cuộc gặp mặt với các thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan ở tòa nhà chính phủ vào hôm qua (24-5) để động viên họ. Ngoài ra, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan còn nhận được “cơn mưa” tiền thưởng từ các nhà tài trợ. Theo đó, ít nhất 13 triệu baht (khoảng 8 tỉ đồng) từ các nhà tài trợ sẽ được rót vào tài khoản của các nữ tuyển thủ bóng chuyền Thái Lan.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều