Tiêu đề của website

Truyền hình Vĩnh Long tạo cơn địa chấn

Bất ngờ đã xảy ra tại trận chung kết Cúp Ariang vào tối qua khi đội nữ đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng là Truyền hình Vĩnh Long đã bất ngờ hạ gục đương kim vô địch Cúp Hùng Vương là Ngân hàng Công thương với tỉ số 3-2. Nhờ dàn cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm nhưng đồng đều gồm Ngọc Diễm, Mỹ Thu, Mỹ Xuyên, Bích Tuyền, Hoài Mi, Nhã Phương và libero kỳ cựu Hồng Thắm, các cô gái THVL đã thi đấu tưng bừng trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giải nhà.


Bất ngờ đã xảy ra tại trận chung kết Cúp Ariang vào tối qua khi đội nữ đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng là Truyền hình Vĩnh Long đã bất ngờ hạ gục đương kim vô địch Cúp Hùng Vương - Ngân hàng Công thương với tỉ số 3-2. Nhờ dàn cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm nhưng đồng đều gồm Ngọc Diễm, Mỹ Thu, Mỹ Xuyên, Bích Tuyền, Hoài Mi, Nhã Phương và libero kỳ cựu Hồng Thắm, các cô gái THVL đã thi đấu tưng bừng trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giải nhà.

Ngân hàng Công thương không đem tới đội hình mạnh nhất, nhưng chỉ với những cái tên sáng giá còn lại như: Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thu Hòa, Hoàng Minh Tâm, Vũ Thị Lập… bấy nhiêu thôi cũng đủ để người ta mường tượng ra chân dung của nhà vô địch khi mà các đối thủ còn lại có trình độ bị đánh giá là thấp hơn hẳn. Với Truyền hình Vĩnh Long, một đội bóng yếu kém về mọi mặt và toàn thua với tỉ số 0-3 sau vòng I giải VĐQG kết thúc, thế nhưng với sự trở lại của ông thầy cũ là HLV Nguyễn Xuân Dung khiến không chỉ người hâm mộ Vĩnh Long mà ngay cả giới chuyên môn cũng phải đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Ít ai biết trước khi đến với giải, trong tay HLV Xuân Dung chỉ toàn là những gương mặt trẻ mà nổi bật nhất có lẽ chỉ là chủ công Ngọc Diễm. Ngay cả chủ công 18 tuổi chơi khá nổi bật tại giải đấu này là Nhã Phương cũng từng bị người đàn chị ở đội tuyển trẻ là Phạm Thùy Linh (PKKQ) cho một cú “đánh” trời giáng với tuyên bố: “Chị nghĩ em không nên theo bóng chuyền Phương ạ, em nên giải nghệ đi vì chị thấy em chẳng có tố chất gì cả.”

Vậy mà, trong trận đấu ngày hôm qua, dù lối chơi khá đơn giản nhưng với những pha tấn công tầm cao uy lực của Ngọc Diễm và Nhã Phương, sự chắc chắn trong chuyền một của libero Hồng Thắm, sự mạnh mẽ uy lực như một nam VĐV của Bích Tuyền bên cạnh đó là sự yểm hộ của Hoài Mi, Mỹ Xuyên, Mỹ Thu đã giúp các cô gái Truyền hình Vĩnh Long có chiến thắng nghẹt thở 3-2 qua đó giành được chức vô địch của giải đấu.

Đúng là, "trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra", trong thể thao, đội bóng được đánh giá cao hơn, có lực lượng mạnh hơn chưa hẳn đã là nhà vô địch. Thầy trò HLV Xuân Dung liên tục nhận được những lời khen ngợi của người hâm mộ bóng chuyền trên cả nước sau chiến tích đạt được. Có nhiều nguyên nhân giúp TH Vĩnh Long gây sốc ở giải đấu tại giải đấu này nhưng theo chủ công Ngọc Diễm, bí quyết giúp đội lên ngôi chính là tinh thần: “Khi dự giải, cả đội xác định mình yếu nên phải cố gắng tích lũy điểm thắng từng trận một. Không ngờ càng đánh càng hưng phấn, chị em đi một mạch đến trận chung kết, rồi đoạt chức vô địch. Thực sự đến giờ phút này toàn đội vẫn cảm thấy thực sự rất hạnh phúc. Đây chắc chắn là động lực để TH Vĩnh Long nỗ lực và tự tin hơn hướng tới vòng II Giải VĐQG 2016 vào cuối năm.”

Ở trận tranh hạng 3 của nữ, VTV Bình Điền Long An với đa số là những gương mặt trẻ đã không gặp nhiều khó khăn khi đánh bại nữ TP.HCM với tỉ số 3-1. Ở nội dung của nam, Maseco TP.HCM trơ thành nhà vô địch của giải sau khi đánh bại XSKT Vĩnh Long với tỉ số 3-2.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều