Tiêu đề của website

Trận chung kết không có Thông Tin Liên Việt Postbank

Đã rất lâu rồi, khiến nhiều người không thể nhớ nổi, hiếm có một trận chung kết bóng chuyền nữ ở giải quốc nội lại không có Thông Tin Liên Việt Postbank. Ấy vậy mà tại chung kết Giải bóng chuyền Cúp PV-Đạm Cà Mau năm nay, dù trước một vòng đấu, nhà đương kim VĐQG Thông Tin LVPB đã chính thức bị loại sau 2 thất bại liên tiếp.


Đã rất lâu rồi, khiến nhiều người không thể nhớ nổi, hiếm có một trận chung kết bóng chuyền nữ ở giải quốc nội lại không có Thông Tin Liên Việt Postbank. Ấy vậy mà tại chung kết Giải bóng chuyền Cúp PV-Đạm Cà Mau năm nay, dù trước một vòng đấu, nhà đương kim VĐQG Thông Tin LVPB đã chính thức bị loại sau 2 thất bại liên tiếp.

Phạm Thị Yến không thể giúp người thầy của mình có mặt tại trận chung kết. Ảnh Internet

Quay lại trận đấu chiều nay giữa Thông Tin LVPB và Ngân hàng Công thương, dù diễn biến rất giằng co, kéo dài tận 5 sét nhưng chất lượng chuyên môn lại không được như người ta kỳ vọng. Lối chơi chậm chạp và có phần mệt mỏi của các tay đập khiến bầu không khí của NTĐ cũng trở nên trầm buồn. Dù cả hai bên đều thi đấu với lực lượng mạnh nhất với một bên là Đỗ Minh, Phạm Yến, Thu Trang, Ly Linh… bên kia là Hà Hoa, Kim Huệ, Nguyễn Xuân, Thanh Tuyền, nhưng với hàng công có phần nổi trội hơn, NHCT đã có được chiến thắng thứ 2 liên tiếp dù đó là chiến thắng không thực sự dễ dàng.

Nhiều khán giả đã có chung một nhận định, vận đen đang đeo bám Thông Tin LVPB, Đỗ Minh, Phạm Yến đã không còn ở đỉnh cao phong độ, Trần Trang, Ly Linh, Trần Thảo, Vương Mai… từ thời điểm này trở về sau chỉ có cùn đi chứ không thể tiến thêm, trong khi đó các tay đập trẻ lại quá non, phần khác chưa đủ tố chất để khẳng định khiến Thông Tin giờ đây không còn là chính mình.

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, có thể nói HLV Phạm Văn Long đã quá son khi được dẫn dắt một đội bóng có truyền thống về đào tạo trẻ. Hết lứa Kim Huệ, Phạm Yến, Bùi Thị Tám… của HLV Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Hiền thì HLV Nguyễn Thúy Oanh, Nguyễn Thu Hương cũng đôn lên ngay một đội hình sử dụng cả chục năm nay với những cái tên như: Phạm Thu Trang, Đào Thị Huyền, Đỗ Thị Minh, Tạ Diệu Linh… rồi sau đó HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Tâm Anh cũng tiếp tục cho ra lò với: Nguyễn Linh Chi, Âu Hồng Nhung, Trần Thị Thảo, Trần Tôn Nữ Ly Linh, Bùi Thị Ngà… Thế nhưng với cách huấn luyện có phần lạc hậu áp dụng nửa vời phương pháp “đại khối lượng” từ Trung Quốc cách đây mấy thấp kỷ về trước khiến nhiều cô gái trong số này đã phải đứt gánh giữa đường. Cũng nói thêm, phương pháp huấn luyện “đại khối lượng” là ép VĐV tập nặng về thể lực với các bài tập về khối lượng (tạ), sức bền… do có nền tảng thể lực sung mãn, VĐV sẽ có sự bứt tốc rất nhanh trong một thời gian ngắn nhưng cũng ngay lập tức sau đó đa số các VĐV này sẽ gặp phải chấn thương do bị lao lực trong suốt một thời gian dài.

Chỉ với 7 tháng đầu năm, Thông Tin Liên Việt Postbank với 3 ca chấn thương nặng, trong đó đáng kể nhất là Bùi Ngà, Thu Hà bị đứt dây chằng, Âu Hồng Nhung tài phát chấn thương sau 2 lần mổ gối, libero Phạm Thị Liên mới đây cũng tái phát bệnh tim do khối lượng tập luyện và áp lực tâm lý trong suốt một thời gian dài. Trong số này chưa kể đến những trường hợp chấn thương nhẹ hơn ở lưng của Trần Thị Thảo, thoát vị đĩa đệm của Nguyễn Thị Thanh Hương…

Với các chuyên gia hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam từng nhiều lần cảnh báo về sự đổ vỡ của Thông Tin từ nhiều mùa giải trước nếu còn bỏ ngỏ trong công tác đào tạo trẻ. Thế nhưng, bỏ ngoài tai tất cả là căn bệnh thành tích, sự ăn thua đã ngấm sâu vào trong con người HLV Phạm Văn Long khiến nhiều tên tuổi đào tạo trẻ của đội bóng áo lính trước đây không ngóc đầu lên nổi để phô diễn tài năng. Nên nhớ rằng, công tác đào tạo VĐV của Thông tin LVPostbank là một quy trình khép kín. Kỹ thuật cơ bản và lối chơi của các VĐV được hình thành và hoàn thiện ngay từ tuyến 3 rồi đôn lên tuyến 2. Ở tuyến 1 các VĐV chủ yếu tăng cường thể lực và các bài tập huấn luyện nâng cao, thi đấu. Tức là sự đóng góp thầm lặng của đội ngũ HLV tuyến dưới mới quyết định đến tương lai và thành tích của Thông tin LVPostbank hiện nay. HLV Phạm Văn Long không tốn quá nhiều tâm sức ở đội 1 và nghiễm nhiên được hưởng trọn thành quả ấy.

Ở Cúp bóng chuyền PV-Đạm Phú Mỹ lần này, theo danh sách dự kiến ban đầu gửi lên Liên đoàn BCVN có tên HLV Bùi Huy Sơn người vừa mang lại thành công cho U19 Việt Nam với hạng 4 châu Á, nhưng phút cuối không hiểu lý do gì đã bị gạch tên một cách đáng tiếc. Nhiều nhà chuyên môn đã từng cảnh báo và có chung một quan điểm, bóng chuyền nữ Thông Tin đã đến lúc thay máu và làm lại. Biết là rất khó khăn và vất vả khi giờ đây lực lượng hầu hết đều chấn thương hoặc không có được phong độ cao. Ở hoàn cảnh hiện tại, người ta cũng hi vọng Huy Sơn, Tâm Anh, Thu Trang, Đào Huyền, Trọng Linh… sẽ là tên tuổi đủ năng lực, trình độ và tư cách đạo đức để tiếp tục gánh vác trọng trách vực dậy xứng đáng với những gì người hâm mộ kỳ vọng “chọn mặt gửi vàng”.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều