Tiêu đề của website

Tình chị em hiếm có ở làng bóng chuyền Việt

Ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có một điều đặc biệt là sự xuất hiện của song Hoa, các đồng đội vẫn thường gọi Hà Thị Hoa là “Hoa Béo” hay “Chị Béo”, còn với Ngọc Hoa, ít tuổi hơn nên các đồng đội gọi cô là “Hoa Bé”. Họ gặp nhau cùng sát cánh và trở nên thân thiết từ VTV Cup năm 2007, chẳng mấy khi nhắc đến nhau kể lể trên mặt báo, cũng ít khi lấy điện thoại ra chụp hình chung. Nhưng cả Hà Thị Hoa và Nguyễn Thị Ngọc Hoa đều cho rằng mối quan hệ chị em không nhất thiết phải nói ra mà chỉ cần người trong cuộc cảm nhận được là đủ.


Ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có một điều đặc biệt là sự xuất hiện của song Hoa, các đồng đội vẫn thường gọi Hà Thị Hoa là “Hoa Béo” hay “Chị Béo”, còn với Ngọc Hoa, ít tuổi hơn nên các đồng đội gọi cô là “Hoa Bé”. Họ gặp nhau cùng sát cánh và trở nên thân thiết từ VTV Cup năm 2007, chẳng mấy khi nhắc đến nhau kể lể trên mặt báo, cũng ít khi lấy điện thoại ra chụp hình chung. Nhưng cả Hà Thị Hoa và Nguyễn Thị Ngọc Hoa đều cho rằng mối quan hệ chị em không nhất thiết phải nói ra mà chỉ cần người trong cuộc cảm nhận được là đủ.

Tình chị em hiếm có của Hà Thị Hoa và Ngọc Hoa.

Với Ngọc Hoa, kỷ niệm mà cô nhớ nhất về hai chị em chính là những ngày tháng ra Bắc tập trung đội tuyển. Xa nhà, xa gia đình, cái gì cũng lạ lẫm, nhưng nhờ có sự quan tâm chăm sóc của chị Béo mà cô cũng được an ủi phần nào. “Nhớ nhất là những chuyến tập huấn hay những chuyến thi đấu xa nhà, chị Béo bao giờ cũng mang rất nhiều đồ ăn theo đặc biệt là món mắm tép chưng thịt. Cứ đến bữa ăn ở nước bạn, nhiều khi khẩu vị không quen là chị Béo lại mang đồ ăn ra gọi Hoa ơi.” Ngọc Hoa tâm sự.

Còn với Hà Thị Hoa, cô em Hoa bé là người trầm tính, ít nói, nhưng sống nội tâm. Ở đội cái gì, ra cái đó nên được các chị em vừa quý, vừa nể. Ở đội tuyển ai cũng phải xa gia đình, có điều gia đình mình đều ở Hà Nội nên thi thoảng vẫn được về thăm chồng, thăm con, chứ thấy mấy em trong Nam ra ngoài này một thân, một mình nhiều khi ốm đau thấy tội nghiệp lắm.

Trong chuyên môn, Hà Thị Hoa cùng với Ngọc Hoa cũng được coi là cặp bài trùng của bóng chuyền nữ Việt Nam. Mỗi khi Hà Hoa gọi là ngay lập tức Ngọc Hoa có câu trả lời, vậy là đội tuyển Việt Nam chắc chắn có thêm một điểm. Với Hà Thị Hoa “chỉ cần một ánh mắt là tôi biết Ngọc Hoa muốn gì.” Còn với Ngọc Hoa thì đàn chị Hà Thị Hoa là một người sâu sắc, hiểu được tâm lý của các thành viên trong đội, chính vì vậy mà ai có sở trường gì là chị biết khác thác sở trường đó bằng những đường chuyền vô cùng thuận lợi.

Tình cảm thân thiết của song Hoa khi kết thúc trận đấu giữa Bangkok Glass và NHCT được khán giả ghi lại.

Tại Giải bóng chuyền tranh cúp Nữ Hoàng đang diễn ra tại Thái Lan, một câu chuyện thật mà tưởng như đùa. Chẳng là trong trận đấu giữa Bangkok Glass với NHCT, Ngọc Hoa vừa sang Thái Lan chưa đầy 1 ngày, cây chuyền hai của đội cũng là mới, không phải Pornpun như thường lệ. Mỗi lần cây chuyền hai của Thái hô “ệt”, “nêu nêu” hay “nải giao” mặt Ngọc Hoa cứ nghệt ra. Vì không biết tiếng Thái thế là Hoa bé lại quay sang hỏi Hà Hoa “nó nói gì thế chị” vậy là Hà Hoa lại phải giải thích “ệt là lao”, “nêu nêu là nhanh”. “nải giao là chó đái”. Vậy thế là cô em Hoa bé nhảy lên tấn công ghi điểm mà hai chị em trong sân cứ nhìn nhau là cười.

Đến thời điểm hiện tại, cả Hà Thị Hoa và Ngọc Hoa đều đã có sự nghiệp và một gia đình viên mãn. Dù ở hai CLB khác nhau, luôn gắng thi đấu hết mình để giành được thành tích cao nhất cho đơn vị chủ quản. Nhưng với họ, thể thao phải cao thượng, trong sân luôn thi đấu hết mình nhưng ở ngoài sân đấu tình chị em vẫn mãi là tình chị em.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều