Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền Cúp PV-Đạm Cà Mau: Đổ vỡ trong ngày thi đấu thứ hai.

Trong ngày thi đấu hôm qua các đội bóng được đánh giá mạnh hơn đều giành được phần thắng. Ở trận thi đấu đầu tiên, dù Thanh Hóa có sự bổ xung của các tay đập từ Vietsov Petro như Trà Giang, Đào Thị Bảy nhưng với lực lượng nổi trội hơn, VTV BĐLA đã dễ dàng đánh bại đội bóng xứ Thanh với tỉ số 3-0 (25-18, 25-13, 25-20). Trong trận đấu thứ hai, trước đội bóng cũ nhiều duyên nợ Thể Công BĐ15, HLV Bùi Quang Ngọc cùng các học trò đã nhập cuộc đầy tự tin, khi đánh bại Thể Công BĐ15: 3-0 (25-17, 25-19, 25-21).


Trong ngày thi đấu hôm qua các đội bóng được đánh giá mạnh hơn đều giành được phần thắng. Ở trận thi đấu đầu tiên, dù Thanh Hóa có sự bổ xung của các tay đập từ Vietsov Petro như Trà Giang, Đào Thị Bảy nhưng với lực lượng nổi trội hơn, VTV BĐLA đã dễ dàng đánh bại đội bóng xứ Thanh với tỉ số 3-0 (25-18, 25-13, 25-20). Trong trận đấu thứ hai, trước đội bóng cũ nhiều duyên nợ Thể Công BĐ15, HLV Bùi Quang Ngọc cùng các học trò đã nhập cuộc đầy tự tin, khi đánh bại Thể Công BĐ15: 3-0 (25-17, 25-19, 25-21).

VTV BĐLA có chiến thắng dễ trước các cô gái Thanh Hóa - Ảnh: Thiên Hoàng

Thông Tin LVPB vẫn như thường lệ đã thắng dễ Ngân Hàng Công Thương: 3-0 (25-17, 25-11, 25-17). Tuy nhiên đây có thể là một ngày thi đấu trọn vẹn nếu không có sự cố trong trận đấu giữa Maseco TP.HCM gặp Tràng An Ninh Bình. Đây là trận đấu quan trọng với cả hai đội bóng, bởi nếu TANB thắng họ vẫn có quyền mơ về một trận chung kết và Maseco TP.HCM thua việc được chơi trận chung kết hay không chỉ được xác định trong lượt trận cuối cùng. Trong hai set đấu đầu tiên, hai đội bóng liên tục bám đuổi quyết liệt và Tràng An Ninh Bình chỉ vượt lên bằng những điểm số cuối 28-26 và 25-23. Hai set đấu sau, Maseco TP.HCM đã lấy lại được thế chủ động khi thắng lại với tỉ số 25-22 và 25-11. Set đấu thứ 5 quyết định, Maseco đang tạm dẫn 8-6, từ một pha tấn công sau vạch 3m của chủ công Từ Thanh Thuận đã gây rất nhiều tranh cãi. Phía trọng tài chính Nguyễn Thanh Tùng đã cho rằng tình huống đó bóng chạm tay cho điểm phía Maseco, trong khi phía TANB cho rằng bóng không chạm tay mà bay ra ngoài, một số khán giả có mặt tại NTĐ cũng lên tiếng không đồng tình với quyết định của trọng tài. Cùng với tâm lí bị ức chế do một số tình huống cho rằng không chính xác trước đó, Bùi Trung Thảo cùng các đồng đội đã phản ứng quyết liệt bỏ ra ngoài và từ chối tiếp tục thi đấu nhằm tạo áp lực muốn trọng tài thay đổi quyết định. Tuy nhiên, trọng tài Thanh Tùng vẫn kiên quyết giữ nguyên quyết định và xử thắng luôn cho Maseco TP.HCM.

Trận đấu đổ vỡ giữa Maseco TP. HCM (áo xanh) và Tràng An Ninh Bình (áo đỏ) diễn ra vào đêm 31/3. Ảnh: C.K – báo Bạc Liêu

Một trận đấu đổ vỡ chưa từng có trong tiền lệ đối với BCVN, nhưng đến nay trưởng ban tổ chức giải vẫn chưa có câu trả lời chính thức về vấn đề này, không ai biết LĐBCVN sẽ xử lý vụ việc này thế nào nhằm tránh tái diễn những hình ảnh xấu xí, tiêu cực hay lại ậm ờ cho qua chuyện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc các VĐV phản ứng cũng có nguyên nhân của nó, bởi lâu nay giới trọng tài bóng chuyền đã xảy ra quá nhiều tiêu cực. Bởi vậy, trước khi xử lý một VĐV, một CLB nào đó, thì VFV hãy xử lí nghiêm và nên thanh lọc lại giới trọng tài.

Hôm nay, 1/4/, Giải bóng chuyền Cúp PV - Đạm Cà Mau năm 2014 bước vào ngày thi đấu thứ 3 với các trận đấu: VTV Bình Điền Long An gặp Thông tin Lienvietpostbank (lúc 14 giờ); Đức Long Gia Lai gặp Maseco TP. HCM (lúc 15 giờ 30); Tiến Nông Thanh Hóa gặp NH Công Thương (lúc 19 giờ) và Thể công binh đoàn 15 gặp Tràng An Ninh Bình (lúc 20 giờ 30). Đây cũng là lượt trận cuối ở các bảng để chọn ra 2 đội đứng nhất, nhì ở mỗi bảng vào thi đấu vòng chung kết xếp hạng.

 

QUANG VINH


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều