Tiêu đề của website

Đội VTV Bình Điền Long An sau 2 chiến thắng liên tiếp: Phấn chấn tinh thần

Sau 2 ngày thi đấu liên tục, ngày 23-3, các VĐV đội chủ giải VTV Bình Điền Long An đã được nghỉ và chờ trận đấu tiếp theo gặp tuyển Malaysia vào chiều 24- 3. Chiến thắng 3-0 trước Tiến nông Thanh Hóa đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Văn Hải đoạt vé vào vòng bán kết, dù vẫn còn 2 trận chưa đấu.


Sau 2 ngày thi đấu liên tục, ngày 23-3, các VĐV đội chủ giải VTV Bình Điền Long An đã được nghỉ và chờ trận đấu tiếp theo gặp tuyển Malaysia vào chiều 24- 3. Chiến thắng 3-0 trước Tiến nông Thanh Hóa đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Văn Hải đoạt vé vào vòng bán kết, dù vẫn còn 2 trận chưa đấu.

Đối thủ tiếp theo của họ - tuyển Malaysia – không được đánh giá cao, còn non kém kinh nghiệm và cách xử lý trận đấu. Vì thế, Ngọc Hoa và các đồng đội thậm chí không cần bung hết sức vẫn có thể giành được chiến thắng trước Malaysia. Đấy là lý do mà HLV Nguyễn Văn Hải chỉ cho các học trò tập nhẹ trong phòng thể lực vào buổi sáng, sau đó thả lỏng dưới hồ bơi tại nơi lưu trú là khách sạn Mường Thanh. Buổi chiều, toàn đội cũng chỉ tập đấu pháp nhưng với khối lượng không quá nặng.

Chủ công Anasenni tập thể lực.

HLV Nguyễn Văn Hải cho biết: “Trận đầu tiên, toàn đội thi đấu chưa tốt, thiếu lửa và chuyền 1 hỏng quá nhiều bóng. Chúng tôi đã kịp thời điều chỉnh để bước vào trận đấu với Tiến nông Thanh Hóa với diện mạo khác hẳn. Nhưng cũng phải thừa nhận, trận đấu đầu tiên ở những giải đấu quan trọng thế này luôn khiến các VĐV chịu một áp lực nặng nề, đôi khi không đạt được phong độ như mong muốn. Hy vọng, qua từng trận, các VĐV sẽ khắc phục được những điểm yếu để thi đấu tốt hơn”.

Rời phòng tập thể lực, sau khi đã hoàn thành trọn bài chạy bộ, đạp xe, tạ, cơ tay và cơ bụng, chủ công Anasenni Seniloli lập tức chọc ghẹo các đồng đội, trước khi ra hồ bơi thả lỏng. VĐV gốc Fiji cười tếu táo: “Anh có nghĩ chúng tôi là đội bóng mạnh nhất giải không? Chưa à? Vậy cứ chờ đi nhé!”.

Chủ công này là 1 trong 2 gương mặt được tăng cường cho đội VTV Bình Điền Long An trước thời điểm khởi tranh giải khoảng 1 tháng. Hai trận đấu vừa qua, Anasenni đã chơi khá tốt, cùng Ngọc Hoa, Ngọc Diễm, Thanh Thúy, Bích Trâm, Hồng Đào, Kim Liên, Tuyết Hoa… giành chiến thắng tuyệt đối 3-0 trước Đại học Tenri (Nhật Bản) và Thanh Hóa.

Đội VTV Bình Điền Long An tập thả lỏng.

Trước mắt họ chỉ còn 2 trận đấu, mà quan trọng nhất là màn so đọ với CLB 4.25 Triều Tiên – một trong những ứng cử viên cho ngôi vô địch giải lần này. Ông Hải thừa nhận đội bóng đến từ CHDCND Triều Tiên sở hữu những VĐV tấn công toàn diện, phòng thủ trên lưới và hàng sau đều rất tốt. Đội VTV Bình Điền Long An từng có trận đấu tập với CLB 4.25 khi họ còn lưu trú tại Trung tâm HLTTQG TPHCM trước khi lên đường ra Quảng Trị dự giải, nên hiểu rõ đâu là sức mạnh của đội bóng này.

“Cũng chưa nói trước được điều gì khi đôi bên chưa vào trận. Chúng tôi cũng tự tin và nếu thắng tiếp trận thứ 3, tinh thần của các VĐV sẽ hăng hái hơn và cách chuẩn bị tâm lý như thế sẽ giúp ích rất nhiều cho VTV Bình Điền Long An bước vào trận chung kết bảng A với đội bóng Triều Tiên”, ông Hải cho biết.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều