Tiêu đề của website

Cựu danh thủ Trung Quốc Feng Kun: Đội nữ Trung Quốc sẽ vô địch ASIAD 2014.

Tôi gặp Feng Kun tại Thâm Quyến. Người phụ nữ danh giá số 2 của làng bóng chuyền Trung Quốc, chỉ đứng sau bà HLV Lang Ping quá nổi tiếng, và bà đã chào tôi bằng thứ tiếng Bắc Kinh rất chuẩn.


Tôi gặp Feng Kun tại Thâm Quyến. Người phụ nữ danh giá số 2 của làng bóng chuyền Trung Quốc, chỉ đứng sau bà HLV Lang Ping quá nổi tiếng, và bà đã chào tôi bằng thứ tiếng Bắc Kinh rất chuẩn. Bà sinh năm 1978 tại Bắc Kinh và nhanh chóng trở thành cầu thủ bóng chuyền và thành tích cao nhất chính là chiếc cup vô địch thế giới năm 2004, tại đây, Feng Kun được xem là tay chuyền hai hay nhất thế giới chiều cao 1m83, bật đà 3m19 và bật chắn 3m10 với những đường chuyền chuẩn xác và thông minh. Trong thập kỉ vừa qua, các chuyên gia bóng chuyền thế giới đã xếp bà ngang với tay chuyền hai vĩ đại Takeshita của Nhật Bản, cô bạn ấy chỉ cao 1m59 song là linh hồn của tuyển nữ Nhật Bản và có tuổi thọ thể thao rất cao. Hiện tại, Feng Kun là thành viên Ban kỹ thuật của Liên đoàn bóng chuyền Trung Quốc, tại cúp châu Á vừa qua, sau khi đội nữ Trung Quốc đã chắc suất vào vòng sau, HLV trưởng Lang Ping phải trở về với đội tuyển quốc gia Trung Quốc để ráo riết tập ít ngày cuối trước khi qua Inchoen tham dự ASIAD 2014, để lại Ban huấn luyện và cố vấn Feng Kun. Tại khách sạn dành cho 8 đội bóng tham dự giải, bà Feng Kun đã vui vẻ trả lời tay phóng viên già người Việt Nam.

Hình ảnh chuyền hai Feng Kun thời phong độ đỉnh cao.

-Bà nghĩ sao khi người ta xem bà và Takeshita là hai ngôi sao sáng nhất ở vị trí chuyền hai, nghĩa là xếp trên cả Coriolan của Braxin?

-Chuyện không có gì lớn đâu…-bà nói khẽ.

-Đang là vô địch mà tại sao đến Olympic trên sân nhà năm 2008 đội nữ Trung Quốc của bà đã thua trận để phải xếp dưới cả Braxin và Mỹ?

-Chúng tôi sẽ không bao giờ quên trận thua ấy, kể cả sự ra đi của HLV Trần Hồng Hà sau thất bại ấy thực ra là có phần oan uổng.

-Vì sao vậy?

-Chúng tôi đã thua về tốc độ đưa bóng vào cuộc nên không cản được các tay đánh của đối phương, chính điều này tôi có trách nhiệm dù HLV họ Trần đã nhiều lần nhắc nhở.

-Hiện nay, trình độ bóng chuyển nữ Trung Quốc ra sao?

-Thực tế là không còn được như hồi 2004, nhân tài đâu phải lúc nào cũng có nhiều. Tuy thế, chúng tôi cố gắng nằm trong Top 5 thế giới.

-Khả năng đội Trung Quốc tại ASIAD 2014 sẽ ra sao?

-Chúng tôi sẽ vô địch và ông thấy đấy, đối thủ chủ yếu nhất là Hàn Quốc, đội tuyển này (ý nói chưa là đội tuyển chính thức) cũng thắng họ 3-0 trong cả hai trận đấu vừa rồi. Tôi rất tin vào bà Lang và các học trò.

Hình ảnh chuyền hai Feng Kun ở thời điểm hiện tại.

-Bà suy nghĩ ra sao về vai trò chuyền hai ở các đội nữ?

-Họ càng cao càng tốt, xu thế này là tất yếu. Tuy thế hiện nay còn ít chuyền hai cao lớn như các mũi tấn công và điều này cần được các HLV tìm kiếm rồi định hướng cho các em nhỏ có chiều cao và nhanh nhẹn để hướng tới vai trò khó khăn đó.

-Bà thấy ĐTVN lần này ra sao?

-Các bạn có tố chất tạm được, tuy nhiên còn trẻ nên còn ít kinh nghiệm, cần được thi đấu nhiều hơn nữa.

-Cám ơn bà !

NGUYỄN LƯU

Cây chuyền hai Feng Kun sinh ngày 28/12/1978 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Với chiều cao 1m83, bật đà 3m19, bật chắn 3m10, Feng Kun từng nắm giữ vai trò đội trưởng của tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc trong nhiều năm liền. Trong những năm tháng đồng hành cùng đội tuyển nữ Trung Quốc, cây chuyền hai huyền thoại từng giải rất nhiều giải thưởng cá nhân ở các giải đấu lớn như: Olympic 2004, World Grand Prix, FIVB World Cup…Cùng với đó cô cùng đồng đội giành rất nhiều giải thưởng danh giá như chức: vô địch thế giới 2003, vô địch Olympic 2004, World Grand Prix...

Sau khi kết thúc mùa bóng 2010/2011 cùng với CLB Quảng Đông Evergrande VC, đến tháng 8/2011, Feng Kun chính thức tuyên bố giải nghệ.

HƯNG HÀ

 

Mời các bạn theo dõi lại một số hình ảnh về cây chuyền hai huyền thoại của bóng chuyền nữ Trung Quốc


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều