Tiêu đề của website

Thể Công vào chung kết, Hà Tĩnh và Truyền hình Vĩnh Long chính thức trụ hạng

Là nhà vô địch Cúp Hùng Vương, á quân Đại hội TDTT toàn quốc, lại có sự tăng cường của Kitsada Somkane (tên tiếng Việt là Nguyễn Văn Đa), nên dễ hiểu Tràng An Ninh Bình được đánh giá chính là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch chung cuộc ở mùa giải năm nay, nhưng đáng tiếc là thày trò HLV Trần Văn Thư lại không thể tái diễn chiến thắng trước Thể Công ở trận bán kết diễn ra chiều tối qua, đành ngậm ngùi nhìn bại tướng ở lượt đi của mình tiến thẳng vào chung kết. Trong khi đó, đại diện khác của bóng chuyền quân đội là Thông tin LVPB cũng có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Ngân hàng Công thương để vào chung kết nội dung nữ. Ở vòng đấu xếp hạng cũng diễn ra rất quyết liệt khi Hà Tĩnh và Truyền hình Vĩnh Long trải qua 5 sét đấu cân não đã chính thức giành quyền trụ hạng.


Ứng cử viên cho ngôi vô địch là Tràng An Ninh Bình bất ngờ bị loại.

Là đội bóng sở hữu rất nhiều VĐV thuộc ĐTQG hiện nay như: Giang Văn Đức, Nguyễn Hoàng Thương, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Thanh Tùng… lại được bổ sung thêm chủ công Kitsada Somkane (tên tiếng Việt là Nguyễn Văn Đa), song trong một ngày thi đấu kém duyên, đồng thời đối thủ Thể Công chơi “như lên đồng”, các học trò của HLV Trần Văn Thư đã bất ngờ trượt ngã, tạo nên cú sốc đầu tiên trong ngày khởi tranh Vòng chung kết giải bóng chuyền VĐQG năm 2018 đang diễn ra tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Thất bại 1-3 (19/25, 27/25, 18/25 và 27/29) khiến Tràng An Ninh Bình vuột cơ hội lọt vào trận chung kết, dù ở lượt đi chính đội bóng đất cố đô đã đánh bại Thể Công ở trận bán kết rồi sau đó đánh bại tiếp Biên Phòng để đoạt Cúp Hùng Vương. Rõ ràng, ở lần tái ngộ này, đội bóng quân đội đã chơi xuất sắc hơn, tấn công sắc sảo và phòng thủ chặt chẽ. Trong khi đó, sự căng thẳng tâm lý khiến các VĐV Tràng An  Ninh Bình không thể hiện được hết sức mạnh của mình, dù trước khi bước vào giải đấu này, họ chứ không phải đội bóng nào khác được xếp vào diện ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Rõ ràng, chưa năm nào cơ hội vô địch của Tràng An Ninh Bình lại dễ dàng như năm nay nhất là khi thiếu vắng ứng cử viên rất mạnh là Sanest Khánh Hòa. Thế nhưng, việc không thể lọt vào được trận chung kết của giải đấu, ông Trần Văn Thư và các học trò chỉ có thể tự trách chính bản thân mình.

Ở vòng đấu xếp hạng, đúng như tính chất sinh tử khi thể thức thi đấu đã có sự thay đổi và tấm vé trụ hạng được quyết định sau đúng một trận đấu. Với sự chuẩn bị tốt hơn lại được tăng cường chủ công Nguyễn Văn Phong, Hà Tĩnh đã thi đấu tập trung, phòng thủ kín kẽ, tấn công trên lưới sắc bén, hiệu quả, qua đó giành chiến thắng trong sét đấu đầu tiên. Thế nhưng, Quân khu 4 cũng không dễ dàng từ bỏ cuộc chơi, khi thi đấu quyết liệt để giành phần thắng ở các sét đấu thứ 2 và thứ 3. Tuy nhiên, với sự xuất sắc của Đức Hạnh, Long Kiếm, Văn Phong đã thắng liền 2 sét cuối, qua đó giành chiến thắng chung cuộc trước Quân khu 4 với tỷ số 3-2 (25-19, 23-25, 19-25, 25-21, 15-10)  để chính thức giành được tấm vé trụ hạng đầu tiên.

Nữ Truyền hình Vĩnh Long trụ hạng thành công sau khi vượt qua Đắk Lắk.

Ở nội dung của nữ, trước một Đắk Lắk hừng hực khí thế, và thi đấu rất bùng nổ với sự tỏa sáng của Kim Đính, H’mia Êban hay Nguyễn Thị Trinh. Thế nhưng, Truyền hình Vĩnh Long cũng không dễ dàng từ bỏ cuộc chơi đặc biệt những màn nãn pháo của Bích Tuyền đã giúp vực dậy tinh thần cho toàn đội. Truyền hình Vĩnh Long có màn lội ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 3-2 để chính thức giành quyền trụ hạng mùa giải VĐQG 2018.


Tác giả:THẾ NAMNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều