Tiêu đề của website

Sổ tay bóng chuyền: TOP 7 PHỤ CÔNG BÓNG CHUYỀN NAM VIỆT NAM

Tôi đã cố gắng lục tìm quá khứ và phải mất khá nhiều thời gian khi xem xét và đánh giá các phụ công (PC) một thời của BCVN ở phái mày râu. Thật sự vất vả và nhận ra rằng, trong khi có thể kể hàng tá nữ PC thì bên phái mày râu, nhân tài thực lại vô cùng hiếm, vì thế mà sau khi suy xét, thậm chí tôi còn kết hợp cả ý kiến của HLV Nguyễn Mạnh Hùng – người từng cùng học trò lấy tấm HCĐ đầu tiên tại SEA Games 23 (2005) và mới đây lại tiếp tục lấy HCB trên đất Singapore, để thấy rằng phái mày râu chỉ có thể lựa chọn ra Top 7 các phụ công giỏi và tôi sẽ kể đôi nét về họ theo trình tự thời gian.


Tôi đã cố gắng lục tìm quá khứ và phải mất khá nhiều thời gian khi xem xét và đánh giá các phụ công (PC) một thời của BCVN ở phái mày râu. Thật sự vất vả và nhận ra rằng, trong khi có thể kể hàng tá nữ PC thì bên phái mày râu, nhân tài thực lại vô cùng hiếm, vì thế mà sau khi suy xét, thậm chí tôi còn kết hợp cả ý kiến của HLV Nguyễn Mạnh Hùng – người từng cùng học trò lấy tấm HCĐ đầu tiên tại SEA Games 23 (2005) và mới đây lại tiếp tục lấy HCB trên đất Singapore, để thấy rằng phái mày râu chỉ có thể lựa chọn ra Top 7 các phụ công giỏi và tôi sẽ kể đôi nét về họ theo trình tự thời gian.

1. Nguyễn Sỹ Hòa (5-BĐHN)

Hồi ây, nghĩa là những năm đầu của thập kỉ 90 TK 20, sau Seaprodex là nam BĐHN, họ chơi rất hay, khá đồng đều và vững vàng theo sơ đồ 1-5. Dưới “chiếc đũa” của C2 Tuấn Kiệt, các mũi đánh của BĐHN khi đó khá điệu nghệ, trong đó cặp phụ công cùng tên Hòa được nhiều người lưu ý, nhất là Sỹ Hòa (5). Dáng khỏe chăc, da trắng và lông mày rậm, Sỹ Hòa có bước đà khá dích dắc ở số 3 khiến nhiều tay chắn phải bị lố và bất ngờ. Lên tuyển hay ở CLB, Sỹ Hòa vẫn hoàn thành nhiệm vụ và được khán giả yêu mến.

2. Phạm Văn Thành (5- Thể Công)

Phạm Văn Thành ngoài cùng bên phải

Phạm Văn Thành quê ở Phong Châu, nhập Thể Công cùng lứa cầu thủ tài danh như Thái Anh Văn, Phạm Minh Dũng…và đã nhanh chóng được phát hiện là PC bẩm sinh, khá là bản năng và những năm qua anh đã lập nhiều công trạng trong sắc áo TC và ĐTQG. Phạm Văn Thành không có chiều cao như các PC khác, bù lại, anh là tay khôn ngoan, biết cứng mềm tùy lúc. Ưu điểm nữa của Thành là có thể đánh nhanh và giả chồng ở xa lưới nên đối phương khó chắn. Giờ đã lớn nhưng máy vẫn chạy tốt.

3. Ngô Duy Quang (9- Thể Công)

Đánh cặp cùng Phạm Văn Thành, Ngô Duy Quang (9) biệt danh Quang “nhớt” để phân biệt với Quang “sẹo” là CC, con trai HLV Hùng “sếu”, họ là cặp PC một thời oanh liệt của Thể Công, yểm hộ cho nhau rất hiệu quả. Trong những PC của BCVN, tôi cho rằng Quang “nhớt” chạy đà nhanh gọn nhất, ít ai bằng. Quang cũng là một PC có chất quái, nhiều khi đến độ láu cá rất dễ thương (!) và làm đối phương bị bất ngờ.

4. Huỳnh Văn Tuấn (12-Long An)

Huỳnh Văn Tuấn (số 16) trong màu áo Maseco TP.HCM

Huỳnh Văn Tuấn (12-LA) rất dễ nhận ra dáng hơi khòng khòng, một con ong cần cù trên sân trong vai trò phụ công cao giá của BCVN. Khi kết thúc SEA Games 23 tại Philippines, HLV Đào Hữu Uyển từ Manila trở về và khi tâm sự cùng tôi đã nhận định rằng Tuấn là PC ghi nhiều điểm nhất BCVN năm ấy. Đến tận bây giờ, khi đã lớn tuổi và chơi cho Maseco, anh vẫn là trụ cột, chắn bóng và đánh nhanh rất hiệu quả. Trong trận BK giải VĐQG 2015 mới đây, một mình anh đã thành công trong 8 quả chắn trước mũi chủ công số 1 là Từ Thanh Thuận của Vĩnh Long và trước khi viết những dòng này, tôi và HLV Hùng “sếu” vẫn thống nhất cao với nhau rằng Huỳnh Văn Tuấn là PC hay nhất Việt Nam.

5. Phạm Thái Hưng (9-Thể công)

Phạm Thái Hưng cao 1m96, nghĩa là chỉ xếp sau Nguyễn Hoàng Thương trong số các PC. Nom lòng khòng và có vẻ thư sinh song Thái Hưng có thể lực tốt, khi cần vẫn có thể ra đòn mạnh mẽ. Là PC của TC và ĐTQG, Phạm Thái Hưng thường được trao nhiệm vụ chắn bóng ở khu vực giữa lưới và đánh những quả nhanh, giả chồng tại đây. Tiếc cho Hưng vì đầu năm rồi anh đã thành gia thất và gặp phải chấn thương trước đó nên thành tích có chững lại và không có tên trong danh sách lên đội tuyển, hy vọng rằng Hưng sớm ổn định việc nhà để chăm lo vào chuyên môn, kẻo phí vô cùng!

6. Đặng Vũ Bôn (Biên phòng)

Đặng Vũ Bôn cao to và có sức mạnh hơn so với cặp Thành-Quang của Thể Công, anh và chủ công Ngọc Kiên (6-BP) là 2 mũi đánh chủ yếu của S. BP khi đội bóng này đăng quang giải quốc gia. Chưa khéo bằng cặp PC kia, lại không có PC đối cầu xuất sắc, bù lại, mỗi khi lên lưới, anh khá quyết đoán và ra đòn mạnh mẽ, có uy lực và với tầm bóng cao nên đối phương khó chắn. Anh ít kén bóng, đánh ở số 2 rất hiệu quả và nếu khai thác tốt điểm mạnh này, CLB của anh sẽ còn có thể đạt những đích đến tốt hơn nữa.

7. Nguyễn Hoàng Thương (9-Maseco)

Nguyễn Hoàng Thương là “khủng long” của BCVN ở thời điểm này. Với chiều cao 1m99, lại có tầm bóng cao, anh dễ dàng bay lượn trên lưới để uy hiếp mọi hàng thủ. Đến với BC hơi muộn song Nguyễn Hoàng Thương đã kịp định hình một phong cách chơi bóng phóng khoáng, phát bóng tốt, chắn bóng có uy lực và đánh bóng lợi hại, vì thế danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG năm rồi là xứng đáng với anh chàng. Hoàng Thương có một gia đình nhỏ ấm áp và hạnh phúc, chỗ dựa vững chắc cho anh mỗi khi lên tuyển.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều