Tiêu đề của website

Phụ công Phạm Thị Kim Huệ: Khi “chị già” tỏa sáng

“Chị già” biệt danh thân mật mà Kim Huệ vẫn thường gắn cho mình để mỗi lần tâm sự với các đàn em hay đó chỉ là câu cửa miệng quen thuộc mà Kim Huệ vẫn nói về tuổi nghề của mình so với các đàn em ở trong làng bóng chuyền: “Chị già rồi”.


“Chị già” biệt danh thân mật mà Kim Huệ vẫn thường gắn cho mình để mỗi lần tâm sự với các đàn em hay đó chỉ là câu cửa miệng quen thuộc mà Kim Huệ vẫn nói về tuổi nghề của mình so với các đàn em ở trong làng bóng chuyền: “Chị già rồi”.

Kim Huệ tỏa sáng trong trận đấu gặp Iran. Ảnh AD Khánh

Thực ra, nếu phụ công Bùi Thị Ngà không vắng mặt vì chấn thương, nếu không có sự cương quyết của TTK Lê Trí Trường thì có lẽ tại Cúp bóng chuyền Vô địch châu Á lần này Phạm Thị Kim Huệ sẽ không có cơ hội xuất hiện.

2 năm sau SEA Games 27-2013, bây giờ người hâm mộ và giới chuyên môn mới được xem Kim Huệ trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia thi đấu. Chắc chắn, hai sự chú ý nhất đều nằm ở vị trí phụ công là Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Phạm Thị Kim Huệ. Sau một thời gian, Kim Huệ nổi tiếng thuở nào trở lại đội tuyển. Dù ở tuổi 34, nhưng Kim Huệ vẫn rất xinh đẹp, phong độ tốt của chị ở mùa giải 2015 và lượt đi giải vô địch quốc gia 2016 là tấm vé đảm bảo cho phụ công này 1 suất trên đội tuyển. Thực tế, bóng chuyền Thái Lan vẫn còn rất nhiều VĐV được xếp vào hàng “chị già” xấp xỉ tuổi với Kim Huệ như Pleumjit hay Wilavan… nhưng họ vẫn sát cánh cùng các đàn em, vẫn được trọng dụng khi còn thi đấu hiệu quả, chính vì vậy với sự xuất hiện của Kim Huệ hay Ngọc Hoa đã giải tỏa được cơn khát của hàng triệu khán giả hâm mộ bóng chuyền trên cả nước.

Với 18 điểm ghi được, Kim Huệ là VĐV ghi nhiều điểm nhất của trận đấu. Ảnh AD Khánh

Không phải Trần Thị Thanh Thúy, Hà Ngọc Diễm, Đoàn Thị Xuân hay Lê Thanh Thúy… Người ghi nhiều điểm nhất của trận đấu (18 điểm) sau cuộc giằng co 5 sét với Iran lại chính là VĐV “già” nhất của đội tuyển Phạm Thị Kim Huệ. Bằng kinh nghiệm, bản lĩnh cùng sức mạnh khi cần thiết, Kim Huệ luôn biết cách tỏa sáng để cùng với Ngọc Hoa giúp Việt Nam vượt qua nhiều thời điểm khó khăn. Vậy là định hướng xây dựng một đội tuyển quốc gia theo mô hình 3 thế hệ của TTK Lê Trí Trường ít nhất trong trận đấu mở màn đã đúng, để một đội bóng thành công, ngoài sức mạnh sự quyết liệt của tuổi trẻ thì vẫn rất cần kinh nghiệm và bản lĩnh của những đàn chị.

Cũng tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam xuất hiện chỉ với hai HLV là Thái Thanh Tùng và Nguyễn Tuấn Kiệt chính vì vậy công việc là rất nặng nề và áp lực. Ngoài tập luyện trong chuyên môn thì còn đó là vấn đề thủ tục hành chính, sinh hoạt, tâm lý... Để giải quyết vấn đề này, Kim Huệ ngoài giờ giấc tập luyện, thì cô còn hỗ trợ thêm các vấn đề liên quan đến quản lý sinh hoạt của các em, nhắc nhở thêm các em trong chuyên môn cũng như ý thức tự giác trong tập luyện.

***

Trong chiến thắng 3-2 của ĐT Việt Nam trước Iran tối 14/9 ở vòng bảng cúp bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2016, phụ công Phạm Thị Kim Huệ đã tỏa sáng rực rỡ. Dù đã 34 tuổi nhưng hoa khôi bóng chuyền Việt Nam vẫn chơi hay, tinh tế, truyền lửa cho đàn em.

Ở trận đấu này, đội tuyển Iran nhập cuộc tốt hơn và có thời điểm họ dẫn trước với khoảng cách 5 điểm. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam vẫn vùng lên để thắng lại với tỷ số 27-25 đầy kịch tính.

Ở hai set tiếp theo, các cô gái Việt Nam tiếp tục chơi tốt song Iran đã dứt điểm tốt hơn để giành chiến thắng với tỷ số 25-22 và 25-21.

Bị dẫn ngược và buộc phải thắng, HLV Thái Thanh Tùng đã cùng lúc phải tung vào sân cặp phụ công Ngọc Hoa và Kim Huệ, chính điều đó đã giúp các cô gái Việt Nam nhập cuộc set 4 đầy tự tin và dẫn 5-0, rồi duy trì khoảng cách điểm số trước khi kết thúc với tỷ số 25-20, buộc đối thủ bước vào set quyết đấu.

Ở set 5, đội tuyển Việt Nam đấu bình tĩnh và tỏ ra bản lĩnh hơn, để giành chiến thắng 15-12.

Cũng tại giải đấu này, mỗi trận thắng của đội tuyển bóng chuyền nữ được Liên đoàn BCVN thưởng nóng 30 triệu đồng.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều