Tiêu đề của website

Phụ Công Nguyễn Hoàng Thương chia tay Maseco TP. Hồ Chí Minh đến Sanest Khánh Hòa ?

7 năm gắn bó với bóng chuyền nam TP. Hồ Chí Minh, chàng trai cao 1m98 Nguyễn Hoàng Thương đã nếm trải đủ thứ gia vị, ngọt ngào có mà đắng cay cũng không ít. Hôm nay (9/1), hợp đồng giữa Nguyễn Hoàng Thương và Maseco TP. Hồ Chí Minh đã kết thúc, do cả hai không thống nhất được các nội dung trong bản hợp đồng mới nên hai bên đã chính thức thanh lý.


Cuộc chia tay của Hoàng Thương và Maseco TP. Hồ Chí Minh gây ra nhiều tiếc nuối. Ảnh Tấn Phúc

So với nhiều cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp khác, Nguyễn Hoàng Thương đến với môn thể thao này khá muộn. Thậm chí anh chưa hề qua bất kỳ một lớp đào tạo cơ bản nào. Đam mê bóng chuyền từ khi còn nhỏ và có chiều cao vượt trội so với các bạn cùng trang lứa, và Hoàng Thương đã xin vào một số trường để tập chơi, nhưng tất cả đều từ chối. Thậm chí khi tốt nghiệp phổ thông trung học, chàng trai người Vĩnh Long còn làm nghề phu hồ. Nhưng tình cờ huấn luyện viên Tống Tất Đạt của XSKT VĨnh Long đã phát hiện ra Nguyễn Hoàng Thương và anh đã đến với bóng chuyền như một sự sắp đặt của số phận.

18 tuổi mới làm quen với trái bóng, vì vậy Hoàng Thương gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên ngay khi bước vào tập luyện, phụ công cao 1m98 này đã xác định anh cần phải nỗ lực hơn gấp đôi so với các cầu thủ khác. Và bằng ý chí kiên định, cộng thêm năng khiếu và chiều cao lý tưởng của mình, đặc biệt là niềm đam mê vô tận với bóng chuyền, Hoàng Thương dần trưởng thành. Và bước ngoặt trong sự nghiệp đỉnh cao của phụ công này chính là việc chuyển đến thi đấu cho Maseco TP HCM vào năm 2009, đội bóng lúc đó đang ấp ủ rất nhiều tham vọng.

Hai năm đóng vai trò dự bị tại Maseaco TP HCM, Hoàng Thương hiểu rằng, sân chơi chuyên nghiệp luôn rất khắc nghiệt. Nhưng điều đó càng tạo thêm cho anh nhiều động lực. Chính môi trường chuyên nghiệp ấy đã giúp Nguyễn Hoàng Thương trưởng thành vượt bậc. Và kể từ năm 2011, anh luôn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi cũng như thành công của đội bóng. Rồi cũng từ đó cái tên Nguyễn Hoàng Thương đã khẳng định được tên tuổi của mình và anh thực sự trở thành nối khiếp sợ của các hàng chắn đối phương.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Hoàng Thương đã mang lại cho anh những thành công. Đặc biệt là năm 2015, một năm thành công trọn vẹn với phụ công này. Đầu tiên là chiếc cúp Hùng Vương vào tháng 4-2015 khi anh cùng với đồng đội đánh bại XSKT Vĩnh Long trong trận chung kết để đăng quang. Hai tháng sau đó trên đất Singapore, Hoàng Thương là một trong những cầu thủ ghi điểm nhiều nhất cho đội tuyển việt nam qua đó giúp chúng ta có lần thứ 2 giành được tấm huy chương bạc tại đấu trường khu vực, và đó cũng là tấm huy chương đầu tiên của Hoàng Thương ở sân chơi quốc tế cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên thành công nhất của phụ công này chính là chức vô địch quốc gia năm 2015. Trong trận chung kết nghẹt thở với Sanest Khánh Hòa và bị dẫn trước đến 2-0, nhưng Hoàng Thương và các đồng đội đã thi đấu kiên cường để trở thành nhà vô địch một cách đầy thuyết phục. Chức vô địch đó in đậm dấu ấn của Nguyễn Hoàng Thương.

Gần 10 chơi bóng chuyền chuyên nghiệp, Nguyễn Hoàng Thương đã trải qua bao khó khăn gian khổ, nhưng bù lại anh đã gặt hái được khá nhiều danh hiệu trong màu áo của Mesaseco TP HCM cũng như đội tuyển việt nam. Vượt lên tất cả, với chàng trai sinh năm 1986 này, bóng chuyền luôn là tình yêu lớn nhất. Và chính môn thể thao này đã biến anh trở thành phụ công số 1 của bóng chuyền việt nam.

Chia tay Maseco TP. Hồ Chí Minh nhiều khả năng phụ công số 1 Việt Nam sẽ cập bến Sanest Khánh Hòa. Đội bóng phố biển, đang quyết tâm gia cố lực lượng sau thất bại đáng thất vọng trước Thể Công tại trận chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2017. Với Ngô Văn Kiều, Từ Thanh Thuận, rồi Lê Thành Hạc và có thể là Nguyễn Hoàng Thương… HLV Triệu Tử Thiên đang tỏ rõ tham vọng độc chiếm tất cả các giải đấu trong năm 2017.

 


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều