Tiêu đề của website

Người thầy vĩ đại

Từ nhiều năm nay, giới bóng chuyền vẫn phải kính nể một người phụ nữ ngoại đạo, một người chỉ cao 1m50 nhưng những gì mà bà làm được cho giới “chân dài” thì ngay cả các đồng nghiệp nam phải thán phục chứ chưa nói gì những người đồng nghiệp nữ. Với những người làm chuyên môn từ cấp đội tuyển cho đến CLB, hai từ kính trọng không ai khác chính là để dành tặng cho HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền.


Từ nhiều năm nay, giới bóng chuyền vẫn phải kính nể một người phụ nữ ngoại đạo, một người chỉ cao 1m50 nhưng những gì mà bà làm được cho giới “chân dài” thì ngay cả các đồng nghiệp nam phải thán phục chứ chưa nói gì những người đồng nghiệp nữ. Với những người làm chuyên môn từ cấp đội tuyển cho đến CLB, hai từ kính trọng không ai khác chính là để dành tặng cho HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền.

HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền giúp khơi dậy khả năng của các học trò.

Cô Hiền được ví như công thần của bóng chuyền miền Tây, người đã phát hiện và đạo tạo ra rất nhiều VĐV triển vọng bổ sung cho đội lớn tạo nên lớp lang vức chắc mà hiếm ở nơi nào có được. Nhiều VĐV thành danh từ cái nôi của bóng chuyền nữ Long An như: Ngọc Hoa, Diệu Châu, Kim Liên... không thể không nhắc tới công lao của cô Hiền.

Giới chuyên môn cho rằng, cô Hiền luôn thành công bởi ở cô có năng lực đặc biệt. Nói đến HLV của đội bóng miền Tây, người ta phải nói ngay tới năng lực quản lý phòng thay đồ. Ở Long An, quân số dưới tay cô Hiền sơ qua cũng vài chục từ đội năng khiếu đến đội trẻ, nhưng HLV này vẫn có thể thiết lập trật tự, không một cầu thủ nào dám vi phạm quy định đội đã đề ra.

Các cầu thủ bóng chuyền nam Long An kháo nhau rằng, bên đội trẻ nữ do không chỉ tập chuyên môn mà còn các vấn đề sinh hoạt nên cô Hiền có tai mắt khắp nơi, mọi động thái của VĐV đều được truyền tới tai HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền với tốc độ chóng mặt. Ở vị nữ thuyền trưởng này luôn toát lên chất thép đầy cứng rắn, nhưng khi cần cũng rất mềm mỏng, hiền từ.

Cô Hiền nhỏ bé giữa các học trò của mình.

Cô Hiền giỏi nhất là truyền lửa cho học trò. Trong các trận đấu, cô thường đứng dậy chỉ đạo làm các học trò hừng hực tinh thần. Miệng nói, tay làm, cô Hiền giống như cầu thủ thứ 7 trong sân thi đấu bởi cô hiểu rằng, tiềm năng của con người là vô hạn, nếu ta đủ khả năng đánh thức tiềm năng đó thì các VĐV có đủ khả năng chơi trên 100% khả năng. “Cứ nhìn vào cô ngoài đường biên là chúng tôi lại thấy sức mạnh. Đó là điểm tựa tinh thần cực lớn cho toàn đội”, đội trưởng Kim Thanh bật mí.

Đặc biệt, HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền có khả năng biến điều không thể thành có thể. Người trong giới đều biết, cứ vài năm cô Hiền lại cho ra lò một lứa VĐV mới, trong số này cũng phải vài em được gọi tập trung cùng tuyển trẻ quốc gia rồi lên ĐTQG. Nhớ lại năm 2012, lúc bóng chuyền nam Long An mất nhà tài trợ, đội lớn còn lung lay nói gì đến đội trẻ. Ấy vậy, lần đầu tiên một nữ HLV tiếp quản đội trẻ nam. Giữ vừng kỷ luật, đào tạo bài bản, đúng một năm rưỡi, cô Hiền dẫn đội tham dự 3 giải đấu và đều giành cả 3 chức vô địch.

Những năm tháng qua cùng với đồng nghiệp Ngô Thị Vàng, cô Hiền đã lặn lội đi khắp nơi ở Long An để lùng sục những cô gái có chiều cao. Cô cũng đã làm được điều khó hơn là tìm cách thuyết phục gia đình các cô gái cho họ theo tập luyện môn bóng chuyền. "Sau 3 năm liên tục đến nhà thuyết phục không ăn thua, tôi và cô Vàng đến nhiều quá đến nỗi gia đình của các em còn nói cô về đi, con tôi không theo bóng chuyền đâu, cô đến đây làm gì… Nhưng cuối cùng, bằng sự chân thành và cộng thêm được chính quyền địa phương thuyết phục, tôi đã có được viên ngọc thô cao 1m83 năm nay mới 13 tuổi.” - cô Hiền tâm sự.

Trong sự nghiệp cầm quân, cô Hiền cùng chuyên gia người Nhật Bản từng giúp VTV Bình Điền Long An có được chiếc Cúp Hùng Vương đầu tiền năm 2005. Sau này khi chuyển xuống nắm đội trẻ, cô Hiền giúp bóng chuyền miền Tây nhiều nằm liền giữ vị thế độc tôn và là một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu tại Việt Nam. Trong đó, tinh thần thi đấu, ý chí cùng sự máu lửa trong lối chơi là điểm mạnh của đội bóng miền Tây Nam Bộ.

William Arthur Ward (1921 – 30/3/1994 ) là nhà giáo dục người Mỹ, tác giả cuốn Fountains of Faith - Suối nguồn Niềm tin. Ông là một trong những tác gia được trích dẫn nhiều nhất của Mỹ về những câu nói truyền cảm hứng đã nói rằng: “ Người thầy trung bình chỉ biết nói, Người thầy giỏi biết giải thích, Người thầy xuất chúng biết minh họa, Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng.”

 

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều